Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Hat Yai, miền nam Thái Lan, khiến ba căn nhà bị cháy lớn, trong đó có một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc bắt nguồn từ một hành động tưởng chừng vô hại: hâm nóng thức ăn rồi ra khỏi nhà mà quên tắt bếp gas.
Theo tờ Khaosod, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng, ngày 21/5. Cụ ông 75 tuổi, sống tại khu dân cư thuộc thành phố Hat Yai, được cho là đã bật bếp gas để làm nóng lại thức ăn trước khi ra ngoài giải quyết việc riêng. Tuy nhiên, ông đã rời khỏi nhà mà không tắt bếp. Lửa từ bếp bùng phát, bén vào các vật dụng dễ cháy rồi nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.
Ngọn lửa lan sang hai căn nhà liền kề, do khoảng cách giữa các ngôi nhà khá sát và đều được xây bằng bê tông, lợp mái kẽm - vốn là vật liệu dẫn nhiệt tốt nhưng không có khả năng chống cháy. Cả khu phố nhỏ bị nhấn chìm trong khói lửa, khiến người dân hoảng loạn tìm cách thoát thân và di dời tài sản.
Một số cư dân địa phương đã kịp thời cứu được nhiều vật dụng có giá trị, trong khi một phụ nữ lớn tuổi bị liệt cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Cụ ông - người gây ra vụ cháy quay về nhà đúng lúc đám cháy bắt đầu bùng phát dữ dội. Dù cố gắng khống chế ngọn lửa, ông đã bị bỏng nhẹ và sau đó được đưa đến Bệnh viện Hat Yai để điều trị.
Lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều thời gian để dập tắt hoàn toàn đám cháy. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng tổn thất vật chất ước tính khá lớn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ lương thực và chỗ ở tạm thời cho những gia đình bị ảnh hưởng.
Cảnh sát hiện đang điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại. Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn từ những thói quen sinh hoạt bất cẩn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người cao tuổi sống một mình mà không có người giám sát.