Siêu bão Bavi đang gây ra những tác động nghiêm trọng tại khu vực Đông Á khi quét qua chuỗi đảo Sakishima của Nhật Bản, tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc) và hướng đến thành phố Ôn Châu của Trung Quốc đại lục. Mưa lớn, gió giật mạnh cùng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đã buộc chính quyền nhiều nơi phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại đảo Ishigaki, thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, bão Bavi mang theo mưa lớn và gió mạnh khiến đường phố gần như vắng bóng người. Những mảnh vỡ nhỏ bị gió cuốn bay trên các tuyến đường, trong khi chỉ có một số ít phương tiện vẫn di chuyển giữa thời tiết khắc nghiệt.
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Bavi có sức gió duy trì tối đa gần tâm bão lên tới 144 km/h, trong khi gió giật có thể đạt gần 200 km/h. Tại các bến cảng ở Ishigaki, nhiều tàu thuyền chao đảo trước sóng lớn và dòng nước mạnh do ảnh hưởng của cơn bão.
Hoạt động giao thông trên đảo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại Ishigaki - điểm đến du lịch nổi tiếng của Nhật Bản đều bị đình chỉ trong ngày 11/7. Các hãng hàng không đã hủy 345 chuyến bay, trong khi hơn 24.000 hộ gia đình ở tỉnh Okinawa rơi vào cảnh mất điện.
Tại Đài Loan, chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu ở các khu vực miền núi, nhằm đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Mặc dù bão Bavi được dự báo sẽ không đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này, giới chức vẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt khi một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới gần một mét.
Phần lớn người dân được sơ tán đến từ các khu vực phía Bắc và phía Đông Đài Loan. Ngành hàng không cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi 920 chuyến bay quốc tế và toàn bộ 280 chuyến bay nội địa bị hủy.
Hầu hết các thành phố và địa phương trên đảo đã tuyên bố nghỉ tránh bão trong ngày 11/7, đồng thời đóng cửa các cơ quan và trường học. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam vẫn hoạt động nhưng giảm tần suất khai thác.
Tại trung tâm thủ phủ Đài Bắc, mưa và gió mạnh vẫn xuất hiện, song một số người dân vẫn ra đường. Ông Yeh Mao-hsiung, 68 tuổi, cho biết ông không quá lo ngại khi đưa chó đi dạo vào buổi sáng, nhận định rằng thời tiết chỉ "nhiều gió hơn một chút".
Tuy nhiên, tại khu vực Beitou nằm ở chân núi bao quanh Đài Bắc, gió giật lên tới khoảng 100 km/h đã quật ngã nhiều cây xanh và khiến mực nước tại các con sông dâng cao, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt.
Sau khi ảnh hưởng đến Nhật Bản và Đài Loan, bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào thành phố Ôn Châu, miền Đông Trung Quốc, vào sáng sớm ngày 12/7. Ôn Châu là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người và hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Người dân tại đây cũng bắt đầu chuẩn bị cho cơn bão. Bà Trần Thu Cần, ngoài 60 tuổi, cho biết bà đã đến nhà cha mẹ để giúp gia đình chằng chống và di chuyển các chậu cây vào trong nhà. "Tôi lo những chậu hoa trên ban công của mẹ có thể bị gió thổi bay. Cha mẹ tôi đều đã lớn tuổi và đang ở nhà một mình nên tôi không yên tâm", bà chia sẻ.
Dù vậy, nhiều người dân Ôn Châu cho biết họ không quá hoảng sợ, bởi chính quyền đã có sự chuẩn bị từ sớm để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.
Sự xuất hiện của bão Bavi một lần nữa cho thấy mức độ khắc nghiệt của mùa bão năm nay tại khu vực Đông Á, khi nhiều quốc gia phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan, kéo theo nguy cơ lớn đối với đời sống dân cư và cơ sở hạ tầng.