Theo SCMP, một người đàn ông 86 tuổi ở miền Nam Trung Quốc kết hôn với bạn gái của người con trai đã qua đời nhằm tránh bị đưa vào viện dưỡng lão. Quyết định này khiến con gái ông vô cùng tức giận.
Quá phẫn nộ, người con gái đã nhiều lần phá cửa nhà cha và cắt nguồn điện để phản đối. Cô cho rằng người mẹ kế đang nhắm đến tài sản của cha mình.
Người đàn ông được truyền thông gọi là chú Biao, sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Người vợ đầu tiên của ông qua đời năm 2022.
Con trai ông qua đời vào tháng 2/2025 vì bệnh gan. Một tháng sau, chú Biao đăng ký kết hôn với bạn gái của con trai, họ Vương, người kém ông 33 tuổi.
Bà Vương từng chuyển đến sống cùng con trai chú Biao tại nhà ông từ năm trước. Người phụ nữ cho biết bà đã coi chú Biao như một thành viên trong gia đình.
Sau khi con trai qua đời, mâu thuẫn giữa chú Biao và con gái ngày càng gay gắt. Người con gái phản đối cuộc hôn nhân mới vì nghi ngờ bà Vương kết hôn với cha mình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, chú Biao cho rằng bà Vương đối xử tốt với mình và tự nguyện chăm sóc ông. Ông khẳng định mối quan hệ giữa hai người xuất phát từ tình cảm chân thành.
Cụ ông cũng cho biết bà Vương không đòi hỏi tiền bạc từ ông. Trái lại, ông cảm thấy được quan tâm và chăm sóc khi sống cùng người phụ nữ này.
Cuộc tranh chấp không chỉ xoay quanh cuộc hôn nhân mà còn liên quan đến căn nhà của gia đình. Con gái chú Biao cho rằng bà Vương có ý đồ với tài sản của cha mình, trong khi người cha không đồng tình với việc bị đưa vào viện dưỡng lão.
Sự việc gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về quyền tự quyết của người cao tuổi, trách nhiệm chăm sóc cha mẹ và những nghi ngờ liên quan đến tài sản trong gia đình.
Theo các thông tin được đăng tải, đại diện địa phương và lực lượng chức năng đã tham gia hòa giải, nhưng mâu thuẫn giữa các thành viên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.