Vòng quanh thế giới

Mải mê bấm điện thoại khi đi leo núi, nam du khách rơi xuống vách đá cao 40m

Hoài Thương

Vụ tai nạn kinh hoàng của nam du khách khiến ai chứng kiến cũng hoảng hốt.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một nam du khách bất ngờ rơi xuống vách đá cao khoảng 40 mét trong lúc leo núi. Hình ảnh cho thấy người đàn ông đang di chuyển trên đoạn dốc đứng, tay phải cầm điện thoại, tay trái chống gậy, liên tục cúi xuống nhìn màn hình. Chỉ vài giây sau, tảng đá dưới chân anh bất ngờ vỡ vụn, khiến cơ thể mất thăng bằng và lao thẳng xuống vực sâu, rồi tiếp tục lăn thêm hơn 15 mét theo sườn núi đầy cây rậm.

Mải mê bấm điện thoại khi đi leo núi, nam du khách rơi xuống vách đá cao 40m Ảnh 1

Theo hình ảnh ghi lại, khu vực xảy ra sự cố là sườn đá dựng đứng với phía dưới là rừng rậm và dốc sâu hun hút. Dù nguy hiểm như vậy, người đàn ông vẫn đứng sát mép đá và bận nhìn vào điện thoại, tạo cảm giác chủ quan như đang ở nơi bằng phẳng. Chỉ một cú trượt chân, anh lập tức rơi vào khoảng không, khiến những người đi cùng hoảng hốt kêu lên.

Nhiều cư dân mạng suy đoán địa điểm là khu vực "Dao Pian Yan" (Đá Lưỡi Dao) thuộc núi Hoa Dung Sơn (华蓥山), Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Các hình ảnh được đối chiếu cho thấy địa hình và thảm thực vật rất giống nhau. Những người đam mê leo núi địa phương cũng xác nhận khu vực này có đặc trưng núi đá phong hoá, cực kỳ dễ sạt lở.

Tuy nhiên, phía Ban quản lý khu du lịch Hoa Dung Sơn đã lên tiếng: "Dao Pian Yan không nằm trong phạm vi quản lý của khu du lịch, và khu vực đó không được phép leo trèo, chỉ được nhìn từ xa". Đến thời điểm 8/12, họ chưa nhận được báo cáo chính thức nào về vụ tai nạn trong phạm vi mình quản lý.

Mải mê bấm điện thoại khi đi leo núi, nam du khách rơi xuống vách đá cao 40m Ảnh 2

Cảnh sát Hoa Dung cho biết vẫn chưa có ai trình báo vụ việc và cần tiếp tục xác minh. Đồng thời, họ nhắc nhở du khách tuyệt đối tuân thủ quy định, tránh vào các khu vực chưa được mở cửa hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngay sau khi video gây bão mạng, một tài khoản được cho là của chính nạn nhân đã đăng status trấn an, viết: "Phúc lớn mạng lớn! Từ vách đá cao 40 mét rơi xuống rồi lăn thêm gần 15 mét. Khoảnh khắc đá sập tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Được sống thật tốt, phải sống cho tử tế hơn!". Nhiều người ban đầu chỉ trích anh vì "mải chơi điện thoại khi leo núi". Nhưng theo Upstream News, bạn đồng hành đã đính chính rằng người đàn ông không phải đang chơi mà đang chuẩn bị dùng điện thoại chụp ảnh cho bạn đi phía trước. Khi anh vừa định nhắc mọi người cẩn thận, đá dưới chân đã bất ngờ sụp xuống.

Mải mê bấm điện thoại khi đi leo núi, nam du khách rơi xuống vách đá cao 40m Ảnh 3

Sau khi video lan truyền, nhiều dân mạng cho rằng nguyên nhân chính không nằm ở việc dùng điện thoại, mà ở việc người đàn ông không kiểm tra độ vững của tảng đá trước khi đặt toàn bộ trọng lượng lên đó. Các chuyên gia leo núi cũng nhận định: ở những khu vực ngoài đường mòn, đặc biệt là núi đá phong hoá, đá bề ngoài trông chắc chắn nhưng bên trong có thể đã rỗng, chỉ cần một lực nhẹ là vỡ vụn.

Việc phân tâm bởi điện thoại khiến khả năng phán đoán trực quan giảm đi - một điều cực kỳ nguy hiểm khi leo núi. Khi chú ý bị phân tán, người leo thường dựa vào cảm giác nhìn thấy mà không kiểm tra kỹ, dẫn đến những cú trượt chân thảm khốc.

May mắn lớn nhất là nạn nhân chỉ bị nứt nhẹ đốt sống và chấn thương vùng đầu, không nguy hiểm tính mạng dù rơi từ độ cao có thể gây tử vong. Sự cố trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ cho những ai yêu thích leo núi:

- Không vào khu vực cấm hoặc chưa được quản lý.

- Không chủ quan với đá phong hóa hay vách đá tự nhiên.

- Không phân tâm bởi điện thoại khi đang ở địa hình hiểm trở.

- Luôn kiểm tra độ vững của điểm đặt chân, đặt tay.

Một bước hụt có thể đổi bằng cả mạng sống và không phải ai cũng may mắn như người đàn ông trong đoạn video này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI