Vòng quanh Thế giới

Bà ngoại trông cháu nhưng 2 lần bỏ quên, người mẹ phẫn uất đòi công lý cho 2 đứa con nhỏ chết oan

Thiên An
Chia sẻ

Trong chưa đầy 1 năm, người phụ nữ đã liên tục mất đi 2 đứa con nhỏ vì sự đáng trí của bà ngoại khi trông cháu.

Mới đây, trang Daily Mail đưa tin về cô Kaila Schock sống tại thành phố Wauchula, bang Florida, Mỹ đã yêu cầu tòa án bỏ tù mẹ ruột của mình là bà Tracey Nix, 65 tuổi sau khi bà gây ra cái chết cho 2 đứa con của cô. 

Cụ thể, Kaila Schock cho biết, tháng 12/2021, trước Giáng Sinh 3 ngày, đứa con thứ 2 của cô là Ezra (16 tháng tuổi) đã chết vì đuối nước tại khu đất ở Wauchula, Florida, trong khi người bà ngoại ngủ quên.  

Hôm đó, ông bố Nun Ney Nix đang ra ngoài làm việc thì bà Tracey ở nhà trông cháu. Nào ngờ, bà Tracey lại ngủ quên. Bé zra đã tự mở cửa, trèo qua hàng rào và đi về phía một cái ao.  

Cô Kaila vội vã lái xe về nhà mẹ đẻ khi nghe tin dữ. Khi gần đến nơi, cô nhìn thấy một chiếc trực thăng đang tới khu địa chỉ nhà hộ liền có dự cảm không ổn. Cuối cùng, về nhà cô nhận được tức con gái Ezra đã tử vong vì đuối nước.

Bà ngoại trông cháu nhưng 2 lần bỏ quên, người mẹ phẫn uất đòi công lý cho 2 đứa con nhỏ chết oan Ảnh 1

Nhưng chưa đầy một năm sau đó, bé 7 tháng tuổi là Uriel cũng đột ngột qua đời do ngạt thở trong một chiếc ô tô vào tháng 11/2022. Cảnh sát quyết định giữ kín thông tin vì sợ Kaila không kiểm soát được cảm xúc. Thời điểm đó người mẹ đang mang bầu đứa thứ 3.  

"Họ giữ kín thông tin với tôi, khuyên tôi làm theo yêu cầu của bác sĩ. Bất kỳ thông tin nào có thể khiến tôi lo lắng hoặc khiến tôi đau khổ về mặt cảm xúc sẽ có hại cho đứa con chưa chào đời của tôi", cô nói với WSVN.  

Cảnh sát đã cố gắng buộc tội Tracey vào thời điểm đó, nhưng Văn phòng Luật sư Florida tuyên bố rằng không xác định được sơ suất đáng trách của người chăm sóc".  

Sau cái chết của Ezra, cặp vợ chồng đã không cho phép con trai lớn của mình đến gần bà nọi vì họ không thể tin tưởng bà.  

Bà ngoại trông cháu nhưng 2 lần bỏ quên, người mẹ phẫn uất đòi công lý cho 2 đứa con nhỏ chết oan Ảnh 2

Nhiều tháng sau khi Ezra mất, người mẹ đã hạ sinh đứa con thứ ba, Uriel. Sự chào đời của bé gái này đã phần nào vơi đi nỗi đau khổ của cô Kaila về cái chết của con gái thứ hai.

Nhưng đến tháng 11/2022, Kaila tiếp tục đối diện với sự thật khủng khiếp khi cô lại mất con thêm 1 lần nữa. Theo đó, Kaila muốn đi làm tóc nhưng không có ai trông con nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Sở dĩ khi đó, cô Kaila tin tưởng bà Tracey là bởi cô biết mẹ mình sẽ đi ăn với nhóm bạn của bà ấy, những người mà cô Kaila có thể đặt niềm tin về việc đảm bảo sự an toàn cho con mình. Nhưng điều đó lại hoàn toàn sai lầm.  

Được biết, thi thể đứa trẻ thứ 3 - Uriel  được tìm thấy tử vong trong xe của Tracey dưới cái nóng 90 độ. Tracey cho biết, bà đã để quên' cháu gái trong xe sau ăn bữa trưa với bạn bè.

"Khi tôi đến nhà bố mẹ vợ để đón con gái, tôi nhìn thấy xe cứu thương và tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Tôi đã có những hồi tưởng, nó giống hệt như tai nạn xảy ra với Ezra trước đó". Cuối cùng, anh Drew và cô Kaila lại phải đón nhận tin dữ khi con gái thứ ba qua đời.

Vậy là trong chưa đầy 1 năm, người phụ nữ đã mất đi 2 đứa con bé nhỏ của mình. Cô cũng đã quyết định đệ đơn kiện, yêu cầu bỏ tù chính người mẹ Tracey của mình. Sau đó, bà Tracey đã bị cáo buộc tội ngộ sát, phải đối mặt với án tù 30 năm vì cái chết của 2 đứa trẻ.  

Cô Kaila và anh Drew nói rằng họ chỉ muốn xin lỗi những đứa con đã khuất của mình và để chúng thấy được rằng "mạng sống của chúng đã bị cướp đi bởi một người đáng tin tưởng".

Xem thêm: Nghe tiếng động lạ trong phòng con gái, mẹ lật chăn lên phát hiện cảnh tượng 'sởn gai ốc'

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất