Vòng quanh Thế giới

Bà mẹ mua ngập quà Giáng sinh cho thú cưng, yêu chó hơn cả con trai bởi lý do không ngờ tới

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Chú chó cưng của người phụ nữ Anh được tặng tới 68 món quà Giáng sinh trị giá hơn 1.000 USD từ người chủ.

Người phụ nữ này là Helena Mueller, 38 tuổi, đến từ Cambridgeshire, Anh. Bà yêu chú chó cưng Lola hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời, kể cả con trai ruột Harry.

Tiết lộ lý do vì sao lại dành tình yêu lớn như vậy cho Lola, bà nói: “Lola không giống Harry. Nó không bao giờ phàn nàn về đống bài tập về nhà hay đồ ăn tôi làm. Tôi có rất nhiều ảnh của Lola, còn Harry thì không“.

Năm nay, vì muốn Lola có một kỳ Giáng sinh trọn vẹn, Helena đã chuẩn bị rất nhiều món quà đắt tiền, từ quần áo, đồ chơi và cả một bữa tiệc dành riêng cho con vật mà bà coi như “con gái”.

Bà Helena dường như bị ám ảnh bởi chú chó cưng Lola.

Gia đình “4 người” của Helena Muller chụp ảnh kỷ niệm cùng ông già Noel.

Lola còn được được biết đến với cái tên “Nữ hoàng Lola”.

Bảng danh sách quà tặng cho Lola trong dịp Giáng sinh này.

Bà Helena tiết lộ mỗi tháng bà chi khoảng 200 USD mua các sản phẩm tẩy rửa cho Lola. Bà cũng đặt thức ăn riêng theo sở thích của Lola.

Chia sẻ về Lola, bà Helena nói: “Lúc đầu chúng tôi nhận nuôi nó vì gia đình chỉ có duy nhất cậu con trai Harry. Lola đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Nó luôn bám lấy tôi“.

Bà Helena bắt đầu nhận nuôi Lola tháng 9/2015, khi nó 8 tuần tuổi. Kể từ đó, bà luôn đưa theo Lola bên mình, kể cả khi hẹn hò với chồng. “Tuần trước, vợ chồng tôi đi xem phim với nhau. Dù anh ấy không muốn Lola theo cùng, tôi không thể để nó ở nhà một mình được. Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi còn mặc đồ đôi“.

Helena đã chi gần 1.000 USD để mua quà Giáng sinh cho Lola.

Lola đã quen với cuộc sống “công chúa” đầy đủ, sang trọng.

Bà Helena đã thiết kế riêng một tiệm tóc trong nhà để thuận tiện cho việc chải chuốt cho Lola.

Dưới gốc cây thông này, quà cho Lola còn nhiều hơn Harry.

Lola có một tủ quần áo riêng để phù hợp với phong cách của “mẹ”.

Bà đặt mua một chiếc ghế đặc biệt từ Mỹ để có thể đưa Lola đi dạo phố.

Chiếc bánh dành tặng Lola trong lần sinh nhật vừa qua.

Lola có giường và chăn riêng. Nó không thích bị làm phiền khi ngủ.

Lola còn được nuông chiều đến mức nếu như không muốn ăn, bà Helena sẽ sẵn sàng ngồi bón cho nó từng thìa một.

Chồng Helena đồng ý việc chi một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Lola mỗi tháng. Lola cũng có đồ đạc riêng, chế độ ăn đặc biệt, được đóng bảo hiểm và đi chơi, gặp gỡ “bạn bè” vào mỗi tuần.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất