Ngày 3/7, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về trường hợp đặc biệt của bà Joy Phapayon (74 tuổi), cư trú tại huyện Nang Rong, tỉnh Buriram. Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi sau khi một nhân viên cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát Đường cao tốc Buriram đăng tải hình ảnh và thông tin về sự việc hiếm gặp này.
Theo ghi nhận của phóng viên tại chùa Thanon Hak, nơi gia đình bà Joy dự định tổ chức tang lễ, các công tác chuẩn bị hậu sự gần như đã hoàn tất. Quan tài ướp lạnh, hoa tang, ảnh thờ và khu vực dành cho khách viếng đều đã được sắp xếp sẵn sàng để tổ chức lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo.
Trước đó, bà Joy được đưa vào Bệnh viện Nang Rong điều trị rồi chuyển đến Bệnh viện Buriram do bị đột quỵ nặng kèm tình trạng phù não nghiêm trọng. Sau quá trình thăm khám và đánh giá, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình về tiên lượng xấu của bệnh nhân, đồng thời đưa ra các phương án điều trị.
Gia đình cho biết, do tuổi cao và tình trạng nguy kịch của bà Joy, họ đã quyết định không thực hiện phẫu thuật mà lựa chọn đưa bà về nhà để chăm sóc những ngày cuối đời.
Theo lời kể của người thân, trong suốt quá trình vận chuyển từ bệnh viện về địa phương, bà Joy hoàn toàn bất động và không có biểu hiện hô hấp rõ ràng. Tin rằng bà đã qua đời, gia đình nhanh chóng liên hệ đội cứu hộ để đưa bà đến chùa, đồng thời chuẩn bị tang lễ và mời các nhà sư đến thực hiện nghi thức cầu siêu.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra ngay khi thi thể bà được đưa vào khu vực tổ chức tang lễ.
Trong lúc người thân chuẩn bị làm lễ tắm nước tiễn biệt và các nhà sư sẵn sàng bắt đầu tụng kinh, bà Joy bất ngờ ho mạnh rồi bắt đầu thở trở lại. Sự việc khiến tất cả những người có mặt, từ gia đình, hàng xóm đến các nhà sư, đều vô cùng sửng sốt.
Tang lễ ngay lập tức được dừng lại. Thay vào đó, gia đình chuyển sang tổ chức nghi thức tụng kinh cầu an, cầu mong bà tiếp tục vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Lực lượng cứu hộ sau đó đã phối hợp với Bệnh viện Nang Rong để cung cấp bình oxy hỗ trợ hô hấp cho bà Joy. Theo nguyện vọng của gia đình, bà được đưa về nhà để tiếp tục chăm sóc giảm nhẹ.
Ông Suphon Phapayon, 77 tuổi, chồng bà Joy, cho biết ông từng chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của vợ sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện về tình trạng nguy kịch.
"Tôi đã nói với bà ấy rằng đừng lo lắng và hãy yên nghỉ. Chúng tôi nghĩ rằng bà đã ra đi thật rồi. Nhưng khi đến chùa, bà ấy lại bắt đầu thở. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc vì vợ vẫn còn ở bên gia đình", ông xúc động chia sẻ.
Trong khi đó, ông Yuthasak Phapayon, con trai của bà Joy, cho biết mẹ ông nhập viện từ ngày 23/6 và được chẩn đoán đột quỵ kèm phù não nặng. Gia đình đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định không phẫu thuật do tuổi tác và nguy cơ biến chứng cao.
Hiện tại, bà Joy vẫn cần hỗ trợ oxy để duy trì hô hấp. Bà tỉnh táo, nhận biết được người thân xung quanh nhưng chưa thể nói chuyện hay giao tiếp bình thường.
Sự việc hy hữu này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Nhiều người tin rằng đây là một "phép màu" hoặc là kết quả của những điều thiện lành mà bà Joy đã tích đức trong suốt cuộc đời. Dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, gia đình khẳng định sẽ tiếp tục chăm sóc bà chu đáo và trân trọng từng khoảnh khắc bà còn ở bên con cháu.