Khi nghe tin cháu trai 17 tuổi của mình bị chẩn đoán ung thư vào năm 2024, bà Sue Jacquot, sống tại Phoenix, bang Arizona (Mỹ), đã làm một việc không ai ngờ tới khi mở kênh YouTube "Gramma Crackers" và bắt đầu chơi Minecraft, trò chơi mà bà từng nghĩ chỉ dành cho trẻ con. Mục tiêu của bà đơn giản nhưng đầy tình yêu: gây quỹ giúp cháu trai Jack Self chi trả viện phí.
Ngày 22/10/2024, bà Sue đăng tải video đầu tiên lên YouTube. Ban đầu, bà chỉ nghĩ đây là cách để giữ liên lạc với các cháu, chia sẻ niềm vui khi cùng nhau khám phá thế giới khối vuông trong Minecraft. Nhưng video ấy nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút hơn 580.000 lượt xem chỉ sau vài ngày, mở đầu cho câu chuyện lan tỏa khắp mạng xã hội.
Từ đó, kênh Gramma Crackers phát triển không ngừng. Tính đến đầu năm 2026, bà đã có hơn 220.000 người đăng ký, còn mỗi video đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Cùng với đó, chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe do gia đình khởi xướng cũng thu hút hơn 35.000 USD từ cộng đồng.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Local 12, bà cụ chia sẻ: "Tôi chưa từng là người tò mò về công nghệ, nhưng khi cháu muốn chơi cùng, bạn sẽ học mọi thứ chỉ để có thêm thời gian bên nhau".
Người cháu khác của bà, Austin Self, kể rằng cả gia đình ban đầu rất bất ngờ khi thấy bà không chỉ học chơi game, mà còn tự quay, chỉnh sửa và đăng video lên mạng. "Mọi thứ bắt đầu từ tình yêu, và rồi cộng đồng mạng biến nó thành phép màu thật sự", anh nói.
Điều cảm động là sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới: hàng nghìn người để lại bình luận chúc phúc, gửi tiền quyên góp, và chia sẻ câu chuyện của gia đình. Nhờ khoản thu từ YouTube và các khoản đóng góp, gia đình Self đã có thể chi trả chi phí điều trị cho Jack.
Và phép màu đã đến khi Jack Self hiện đã được xác nhận khỏi bệnh ung thư. Trong một video gần đây, cậu mỉm cười nói: "Cháu đã khỏe lại. Cháu không thể tin rằng mọi người đã giúp gia đình mình đến thế".
Câu chuyện của "Gramma Crackers" không chỉ là hành trình của một người bà và cháu trai chống chọi bệnh tật, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thân, cộng đồng và Internet.
Giữa thế giới công nghệ tưởng chừng xa lạ với người cao tuổi, bà Sue Jacquot đã chứng minh rằng tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn và đôi khi, chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn có thể tạo ra phép màu thực sự cho người mình yêu thương.