Sau gần bốn ngày mất tích giữa khu rừng rậm ở tỉnh Phetchabun, Thái Lan, một cụ bà 73 tuổi đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn sống, khép lại hành trình tìm kiếm đầy căng thẳng với hơn 100 người tham gia.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, bà Chan rời nhà vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 2/6 để vào khu rừng gần làng Ban Talat Mai, huyện Bung Sam Phan hái nấm như thường lệ. Tuy nhiên, đến cuối ngày, người thân không thấy bà trở về nên lập tức trình báo chính quyền và huy động dân làng tổ chức tìm kiếm.
Suốt nhiều ngày, các đội cứu hộ cùng người dân địa phương đã chia nhau rà soát từng khu vực rừng núi nhưng không có kết quả. Đến ngày 5/6, chiến dịch tìm kiếm được mở rộng với sự tham gia của cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. Hơn 100 người đã được huy động với hy vọng tìm thấy người phụ nữ lớn tuổi trước khi quá muộn.
Khoảng giữa trưa cùng ngày, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Các thành viên đội cứu hộ phát hiện bà Chan đang ngồi bất động giữa rừng, cách nơi bà mất tích khoảng 2 km. Điều đáng nói là khu vực này trước đó đã từng được các đội tìm kiếm đi qua nhưng không phát hiện dấu vết của bà.
Sau khi được đưa ra khỏi rừng, bà Chan cho biết trong những ngày lạc đường, bà gần như không có gì để ăn ngoài vài quả sung rừng và lượng nước ít ỏi mang theo. Người phụ nữ 73 tuổi thừa nhận bản thân không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nếu không được tìm thấy.
Đặc biệt, lời kể của bà về việc đã gặp một người phụ nữ lạ, luôn im lặng nhưng ở cạnh mình trong suốt thời gian mắc kẹt, đã khiến nhiều người không khỏi tò mò. Dù chưa thể xác minh câu chuyện này, chi tiết ấy vẫn làm tăng thêm màu sắc bí ẩn cho cuộc giải cứu vốn đã được xem là kỳ tích.
Ngay sau khi được đưa ra khỏi rừng, bà Chan được chuyển đến Bệnh viện Bung Sam Phan để kiểm tra sức khỏe và theo dõi quá trình hồi phục. Các bác sĩ cho biết bà bị mất nước và suy kiệt do thiếu dinh dưỡng nhưng may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi vào rừng trong mùa mưa để hái nấm. Văn phòng Y tế Khu vực 9 của Thái Lan đã khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, đồng thời lưu ý không nên tự ý sử dụng các loại nấm không rõ nguồn gốc vì nguy cơ ngộ độc, thậm chí tử vong.
Trong khi đó, tại khu vực biên giới giữa hai tỉnh Trang và Phatthalung, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm một nữ du khách 53 tuổi mất tích khi đi leo núi một mình. Hơn 100 người đã được huy động, và những dấu vết mới được phát hiện trong rừng mang lại hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn còn sống.