Vòng quanh thế giới

Ăn thịt gà trước ngày đám cưới, chàng trai 28 tuổi qua đời khiến gia đình đau đớn

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra với chàng trai trẻ khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo Red Star News, anh Ma, quê ở huyện Tứ Thủy, thành phố Tế Ninh, Trung Quốc vốn dự định kết hôn vào ngày 8/5. Tuy nhiên, đúng ngày trọng đại, anh lại phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin y tế cho biết, sau bữa tối ngày 29/4, anh Ma ăn một lượng lớn thịt gà để qua đêm. Ngay sau đó, anh xuất hiện triệu chứng sốt và đau đầu. Thay vì đến bệnh viện, anh tự uống thuốc kháng sinh amoxicillin, ibuprofen và dược liệu dân gian rễ cây isatis. Các loại thuốc giúp anh hạ sốt tạm thời, nhưng bệnh tình không được xử lý triệt để.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Ngày 7/5, tình trạng sức khỏe của anh chuyển biến xấu. Anh bị chướng bụng, mệt mỏi toàn thân và dần mất ý thức. Khi được đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Tế Nam, bác sĩ chẩn đoán anh đã rơi vào suy gan nặng và bệnh não gan. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Qilu để tiếp tục hồi sức trong tình trạng suy gan, bệnh não gan và viêm tụy cấp.

Dù các bác sĩ tiến hành thay huyết tương và điều trị tích cực, anh Ma không thể vượt qua. Anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 15/5, để lại nỗi xót xa cho gia đình và người thân.

Ăn thịt gà trước ngày đám cưới, chàng trai 28 tuổi qua đời khiến gia đình đau đớn Ảnh 2

Trước đó, để duy trì sự sống cho anh Ma, các bác sĩ cho biết mỗi ngày cần hơn 3.000 ml máu, một con số khổng lồ vượt xa khả năng hiến tặng từ người thân. Gia đình đã cầu cứu Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy. Ngay trong đêm 12/5, Đội Cứu hộ Toàn Hương đã phát đi thông báo kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Ông Lưu, một tình nguyện viên trực tiếp tham gia cho biết chỉ sau vài giờ, hàng chục người đã đăng ký. Sáng hôm sau, 36 người đến bệnh viện Tế Nam để hiến máu, trong đó 16 người đạt tiêu chuẩn, đóng góp gần 6.000 ml máu. Trong những ngày tiếp theo, hơn 100 tình nguyện viên từ nhiều tầng lớp xã hội đã tiếp tục chung tay, cho thấy tinh thần tương thân tương ái đáng trân trọng.

Hơn 100 tình nguyện viên đã hiến máu (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy).
Hơn 100 tình nguyện viên đã hiến máu (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy).

Ngoài việc hiến máu, cộng đồng còn quyên góp tài chính nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình. Theo Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy, số tiền hỗ trợ lên tới 60.000 nhân dân tệ (tương đương gần 210 triệu đồng Việt Nam). Trước đó, chi phí y tế mà gia đình anh Ma phải gánh đã vượt 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng Việt Nam).

Cha của nạn nhân vốn là thợ mỏ mới nghỉ hưu, mẹ là nông dân, kinh tế gia đình không dư dả. Sự ra đi đột ngột của con trai không chỉ để lại mất mát tinh thần to lớn mà còn trở thành gánh nặng về tài chính.

Hơn 100 tình nguyện viên đã hiến máu (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy).
Hơn 100 tình nguyện viên đã hiến máu (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Thủy).

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch này là việc ăn thịt gà nghi nhiễm bệnh và để qua đêm. Không loại trừ khả năng thịt chưa được nấu chín kỹ hoặc con gà đã nhiễm bệnh từ trước.

Tình nguyện viên Lưu chia sẻ: “Có thể anh ấy ăn nhiều hơn mọi người một chút, lại chủ quan không đi khám sớm. Đến khi triệu chứng nặng, việc điều trị đã trở nên quá muộn màng”.

Vụ việc của anh Ma là lời cảnh báo mạnh mẽ về thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên ăn thịt động vật bệnh, thực phẩm để lâu qua đêm hoặc bảo quản sai cách. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau bữa ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Ma ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, ngay trước ngày cưới của mình. Dẫu không thể giữ được sinh mạng của anh, sự chung tay hiến máu của hơn 100 tình nguyện viên và tấm lòng nhân ái của cộng đồng vẫn để lại hình ảnh đẹp, như một điểm sáng nhân văn giữa nỗi mất mát đau lòng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI