Ngày 27/2 vừa qua, tại một quán mì nhỏ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), xảy ra một vụ việc khiến dư luận "dậy sóng" khi ba người đàn ông cùng nhau ăn mì xong liền đồng loạt bỏ trốn không trả tiền, mà số tiền họ nợ chỉ vỏn vẹn 33 tệ (khoảng hơn 100.000 đồng Việt Nam).
Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh, ba vị khách ngồi ăn mì như bình thường. Khi thấy chủ quán quay lưng đi vào bếp, cả ba đột ngột đứng dậy gần như cùng lúc, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, biến mất trong tích tắc - hành động phối hợp "nhịp nhàng" đến mức khiến người xem không khỏi há hốc.
Chủ quán - anh Lôi, chia sẻ trong phẫn nộ lẫn bất lực: "Họ cùng đứng dậy như thể đã bàn bạc sẵn. Tổng cộng chỉ có 33 tệ thôi, nếu thật sự khó khăn, nói một tiếng là tôi miễn phí luôn. Không cần phải làm thế này đâu".
Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, hàng loạt bình luận tràn ngập mạng xã hội. Hầu hết đều bày tỏ phẫn nộ và thất vọng trước hành động thiếu đạo đức này:
- Ba người đàn ông, phối hợp thế mà không kiếm nổi 33 tệ, thật đáng xấu hổ!
- Các anh để quên đồ rồi đó, lương tâm rơi lại trong quán kìa!
- Không phải vấn đề tiền, mà là nhân phẩm. Cần xử lý nghiêm để răn đe.
- 33 tệ mà nhìn rõ bản chất con người, đáng suy ngẫm thật.
Một số khác lại tỏ ra cảm thông hơn, cho rằng có thể họ thật sự gặp khó khăn, nhưng chọn cách trốn tránh như vậy là sai lầm: "Ai cũng có lúc túng quẫn, nhưng chỉ cần nói một lời, hầu hết chủ quán đều sẵn lòng giúp đỡ. Lặng lẽ bỏ đi chỉ khiến bản thân mất mặt và mất cả nhân cách".
Từ một bữa ăn chỉ đáng giá vài chục tệ, câu chuyện lại trở thành tấm gương phản chiếu nhân phẩm giữa đời thường. Dù số tiền không lớn, nhưng hành vi trốn tránh trách nhiệm khiến người ta phải suy ngẫm: giá trị của lòng tự trọng đôi khi đáng hơn bất kỳ đồng tiền nào.