Vòng quanh Thế giới

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi

Thiên An
Chia sẻ

Ngày 13/4/2023 vừa qua, người phụ nữ này mới "tái hòa nhập cộng đồng" sau 500 ngày sống 1 mình trong hang mà không có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài.

Beatriz Flamini - nữ vận động viên leo núi người Tây Ban Nha đã tự nguyện đi vào hang động sâu 70 mét, nằm biệt lập ở vùng Granada, Tây Ban Nha vào ngày 21/11/2021, khi cả thế giới đang oằn mình giữa đại dịch Covid-19.  

Mãi đến ngày 13/4/2023 vừa qua, nữ vận động viên này mới "tái hòa nhập cộng đồng" sau 500 ngày sống 1 mình trong hang mà không có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài.  

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi Ảnh 1

Trang tin tức Redian News cho biết, khi bước vào hang, Beatriz Flamini 48 tuổi, nhưng khi trở ra, cô đã 50 tuổi và đã trải qua 2 lần đón sinh nhật 1 mình trong hang.

Trong suốt 500 ngày vào hang, cô không biết gì về tin tức bên ngoài. Khi cô vào sống trong hang, chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn chưa nổ ra, thế giới vẫn còn trong vòng xoáy của dịch bệnh, cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt ở châu Âu chưa quá nghiêm trọng và Nữ hoàng Anh vẫn chưa qua đời,...  

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi Ảnh 2

Thông tin về nữ vận động viên sống trong hang lập tức gây xôn xao dư luận. Nhiều người tỏ ra thắc mắc tại sao người phụ nữ gần 50 tuổi này có thể làm điều liều lĩnh đến vậy? Và cô đã sống thế nào để vượt qua 500 ngày trong hang động sâu hàng chục mét?  

Thực chất, đây là một thí nghiệm khoa học để tìm hiểu thêm về năng lực tâm trí và nhịp sinh học của con người. Các nhà tâm lý học và chuyên gia hang động muốn nghiên cứu điều kiện sống khắc nghiệt của sự cô lập xã hội và mất phương hướng từ những thay đổi trạng thái con người thế nào trong 500 ngày ở Hang Beatrice. Và cách chúng ảnh hưởng đến chế độ hoạt động, nhận thức thời gian, nhịp sinh học và giấc ngủ của não bộ con người. 

Trước khi tham gia dự án này, Beatrice là một vận động viên leo núi mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm, cô ấy đã đi du lịch trong các hang động núi cao trên khắp thế giới quanh năm, cơ thể và tinh thần của cô ấy rất khỏe mạnh.

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi Ảnh 3

Khi trở lại mặt đất sau 500 ngày, người ta chứng kiến cô Flamini xuất hiện với đôi kính râm, nụ cười rạng rỡ và ôm chầm đội ngũ hỗ trợ khi gặp họ.

Phát biểu sau khi lên mặt đất, nữ vận động viên cho biết cô đã có một  trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. "Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bản thân mình trong suốt một năm rưỡi",  Flamini nói.  

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi Ảnh 4

Nữ vận động viên kể, trong 65 ngày đầu tiên vào hang, cô đã cố gắng đếm ngày nhưng về sau đành phải bỏ cuộc.  

Theo miêu tả của Beatrice, sau một thời gian sống trong hang, cô đã nhiều lần gặp phải “sự tấn công của côn trùng”, không chỉ có đàn ruồi “bủa vây” cô mà còn có những loài côn trùng khác xuất hiện.  

Khi thực hiện nghiên cứu đầy thử thách này, dù không có sự liên lạc, Flamini vẫn được theo dõi và hỗ trợ tối đa từ các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu và các huấn luyện viên thể chất.

Về cuộc sống, nhóm nghiên cứu đã thiết kế các thiết bị cung cấp điện, dây cung cấp thức ăn và nước uống. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc hay nói chuyện với cô. Sau khi lấy đồ, Beatrice sẽ đóng gói rác thải sinh hoạt và phân, đồng thời nhắc đội kéo đồ ra khỏi hang và mang đi.

Về biện pháp an toàn, đội đã bố trí trước camera giám sát trong hang và cài đặt nút báo động khẩn cấp trong trường hợp cô không thể cầm cự và muốn rời đi.

500 ngày sống 1 mình trong hang sâu của người phụ nữ 50 tuổi Ảnh 5

Người phụ nữ chia sẻ, để rèn luyện sức khỏe và "giết thời gian" cô dành đa số thời gian để tập thể dục, đọc sách, vẽ tranh và đan mũ len. Trong thời gian này, cô đọc được 60 cuốn sách và uống 1.000 lít nước. Ngoài ra, Flamini cũng mang theo 2 máy ảnh để ghi lại quãng thời gian đáng nhớ này.  

Flamini cho biết: "Hang động là nơi khá an toàn, nhưng không dành cho con người bởi khi bạn không nhìn thấy ánh sáng ban ngày, bạn không biết thời gian trôi qua như thế nào và do đó não bộ không được kích thích".  

Xem thêm: Ngồi nghịch điện thoại trên thùng xe, người đàn ông suýt mất mạng vì một 'bóng đen' bất ngờ lướt tới

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất