Một đoạn video ghi lại hàng chục bức tượng hình người bằng sợi thủy tinh tại Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông (Oriental Green Boat) ở quận Thanh Phố, Thượng Hải đang thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Trong video được chia sẻ trên Xiaohongshu, hơn 40 bức tượng với kích thước gần như người thật xuất hiện giữa không gian mở, gần khu vực Bến tàu Ngư dân. Điều khiến nhiều người chú ý là tất cả đều có hình dáng, tỷ lệ cơ thể và đường nét khuôn mặt gần như giống hệt nhau. Chúng được sơn nhiều màu sắc khác nhau nhưng biểu cảm vô hồn, tạo nên khung cảnh khiến không ít du khách cảm thấy bất an.
Người đăng tải đoạn video cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi bắt gặp hàng loạt bức tượng trong khu du lịch. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.
Không ít cư dân mạng thừa nhận họ cảm thấy "nổi da gà" khi xem hình ảnh. Một số bình luận cho rằng những bức tượng "không mang lại cảm giác nghệ thuật mà chỉ tạo sự sợ hãi", thậm chí tưởng tượng cảnh đi ngang qua khu vực này vào buổi tối hoặc trong ngày mưa sẽ càng thêm ám ảnh.
Nhiều người còn nhắc đến khái niệm "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" (Uncanny Valley) - hiện tượng tâm lý xảy ra khi một vật thể có hình dáng quá giống con người nhưng vẫn tồn tại những chi tiết không hoàn toàn tự nhiên, khiến người quan sát cảm thấy khó chịu hoặc rùng mình.
Trước những tranh luận ngày càng lan rộng, truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với ban quản lý Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông để làm rõ nguồn gốc của loạt tượng này.
Đại diện Công ty Quản lý Khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông sau đó xác nhận nhóm tác phẩm gây tranh cãi mang tên "Người trong ao" và là một tác phẩm nghệ thuật đương đại, hoàn toàn không phải mô hình trang trí ngẫu nhiên như nhiều người lầm tưởng.
Theo thông tin từ đơn vị quản lý, bộ tác phẩm được sáng tạo bởi nghệ sĩ đương đại nổi tiếng người Pháp Fabrice Hyber, thành viên Viện Hàn lâm Pháp. Phiên bản đầu tiên có tên "L'Homme de Bessines" (Người đàn ông ở Bessines), ra đời từ năm 1989 tại thị trấn Bessines, miền tây nước Pháp.
Đến năm 2010, Fabrice Hyber mang ý tưởng này đến Thượng Hải và thực hiện phiên bản mới gồm 48 bức tượng có kích thước thật, được lắp đặt tại khu thắng cảnh Thuyền Xanh Phương Đông như một phần của dự án nghệ thuật ngoài trời.
Theo ban quản lý, thông điệp cốt lõi mà nghệ sĩ muốn truyền tải không phải sự kỳ quái hay gây sợ hãi, mà là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Việc đặt các bức tượng giữa không gian cây xanh, mặt nước nhằm tạo nên cuộc đối thoại giữa con người và môi trường sống, khuyến khích người xem suy ngẫm về sự gắn kết giữa hai yếu tố này.
Đại diện khu thắng cảnh nhấn mạnh, với định hướng kết hợp cảnh quan thiên nhiên cùng nghệ thuật đương đại, nơi đây luôn mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt. Ban quản lý cũng hy vọng sau khi hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của tác phẩm, công chúng sẽ có cái nhìn cởi mở hơn thay vì chỉ tập trung vào cảm giác sợ hãi ban đầu.
Dẫu vậy, câu chuyện về 48 bức tượng vẫn tiếp tục tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận cho rằng tác phẩm quá khó tiếp cận và dễ gây cảm giác bất an, không ít người yêu nghệ thuật lại nhận định đây chính là sức hấp dẫn của nghệ thuật đương đại: khiến người xem phải dừng lại, đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời, thay vì chỉ thưởng thức bằng thị giác đơn thuần.