Vòng quanh Thế giới

4 tháng COVID-19 làm rung chuyển cả thế giới

Theo CNN
Chia sẻ

Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, đại dịch COVID-19 đã lây lan tại vô số quốc gia, đẩy thế giới vào lối rẽ không ai lường trước được.

Qua thang máy, Pitrik van der Lubbe vẫy tay chào người cha 88 tuổi của mình tại viện dưỡng lão ở Gouda, Hà Lan. Vì đại dịch, hai bố con đã không gặp nhau hơn một tháng. Đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019 và sau đó nhanh chóng lan nhanh toàn thế giới. Tới sáng 27/4, dịch bệnh cướp đi mạng sống của hơn 206.000 người và khiến gần 3 triệu người nhiễm toàn cầu.

Một tình nguyện viên ở Yangon, Myanmar rải canxi oxit trên đường để ngăn ngừa virus lây lan, ngày 22/4. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới đời sống, kinh tế thế giới.

Một y tá bế em bé sơ sinh đeo khiên che mặt tại khoa phụ sản của một bệnh viện ở Jakarta, Indonesia, ngày 21/4.

Một nhân viên y tế đứng chặn dòng xe của người phản đối chính sách cách ly xã hội ở Denver, Mỹ hôm 19/4. Mỹ và các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Tyler và Caryn Suiters trao nhau cái ôm sau lễ kết hôn tại Nhà thờ Thánh Mary ở Arlington, Virginia, Mỹ ngày 18/4. Mục sư Andrew Merrow và vợ ông là hai quan khách duy nhất tham gia buổi lễ này.

Hàng loạt ô tô tại điểm chiếu phim “cách ly” ở Dortmund, Đức ngày 17/4.

Các sĩ quan cảnh sát thử trang bị bảo hộ cá nhân ở Amritsar, Ấn Độ ngày 16/4.

Nhân viên ở Nairobi, Kenya phun thuốc khử trùng đường phố và các quầy hàng tại City Park Market hôm 15/4.

Các chú tiểu đeo khiên che mặt tại Học viện Molilokayaram ở Bangkok, Thái Lan, ngày 15/4.

Người phụ nữ ngồi giữa ga tàu điện ngầm trống rỗng ở Prague, Cộng hòa Séc, ngày 15/4.

Công nhân may mặc ở thủ đô Dhaka, Bangladesh đổ ra đường biểu tình đòi chủ lao động thanh toán tiền lương còn nợ.

Người phụ nữ đến thăm con trai tại khu cách ly trong một trung tâm chăm sóc ở Utrecht, Hà Lan hôm 14/4.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân khỏi xe cấp cứu ở Montpelier, Pháp hôm 14/4.

Công nhân sản xuất khẩu trang tại một nhà máy mới thành lập gần Tehran, Iran, ngày 14/4.

Các nhân viên y tế ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vỗ tay chúc mừng cụ bà 107 tuổi Havahan Karadeniz đã vượt qua căn bệnh COVID-19. Hôm 13/4, bà đã được xuất viện.

Người dân ở Seoul, Hàn Quốc lắng nghe bài phát biểu của chính khách Hwang Kyo-ahn cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Cảnh sát yêu cầu người dân về nhà, tránh tụ tập dịp lễ Bisket Jatra ở Bhaktapur, Nepal.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại trạm kiểm dịch ở Chennai, Ấn Độ ngày 13/4.

Người phụ nữ bọc mình kín kẽ trong túi nylon khi trận mưa đổ xuống bên ngoài một bệnh viện ở New York (Mỹ) hôm 13/4.

Thi thể bệnh nhân COVID-19 được đặt trong một căn phòng trống chuyên dùng cho nhân viên nghỉ ngơi tại Bệnh viện Sinai-Grace ở Detroit, Mỹ do nhà xác quá tải.

Nhân viên y tế ở Leganes, Tây Ban Nha bật khóc trong lễ tưởng niệm một đồng nghiệp đã chết vì COVID-19.

Nhân viên công ty thẻ tín dụng Hyundai Card tại một tiệm cơm văn phòng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 9/4.

Sarah và Aaron Sanders gọi video cho các con để cùng tổ chức Lễ Vượt Qua tại California, Mỹ hôm 8/4.

Một nhân viên y tế từ tỉnh Cát Lâm khóc nức nở chào từ biệt các y tá tại Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 8/4.

Một người đàn ông được phun thuốc khử trùng trước khi vào khu chợ ở Tirana, Albania hôm 6/4.

Hàng người dài đằng đẵng chờ chôn cất người thân tại một nghĩa trang ở thành phố Guayaquil, Ecuador, ngày 6/4.

Một sĩ quan cảnh sát đội chiếc mũ hình virus corona đi vào chợ ở Chennai, Ấn Độ để vận động người dân nâng cao ý thức chống dịch.

Một bệnh viện dã chiến được xây dựng khẩn cấp tại Công viên Trung tâm của New York, Mỹ, ngày 30/3.

Quan tài chứa thi thể bệnh nhân COVID-19 đặt tại một nhà kho ở Ponte San Pietro, Ý hôm 26/3, chuẩn bị đưa đi hỏa táng.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước thời điểm khử trùng thành phố Tehran vào ngày 25/3.

Các nhân viên giao hàng giữ khoảng cách trong lúc chờ đợi mua thức ăn tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan ngày 24/3.

Hành khách đến sân bay quốc tế Hong Kong vào ngày 23/3.

Giuseppe Corbari tổ chức Thánh lễ ngày Chủ nhật ở Giussano, Ý với sự tham gia của các tín đồ qua ảnh chụp. Vì đảm bảo an toàn cho mọi người mà nhiều nghi lễ tôn giáo phải tổ chức trực tuyến.

Một thánh lễ ở Rio de Janeiro (Brazil) tưởng niệm những người đã tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới vào ngày 18/3.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân lên cáng ở Rome, Ý, ngày 17/3.

Học sinh tại trường Hồi giáo Attarkiah đeo khẩu trang trong một buổi lễ tại tỉnh Narathiwat phía nam Thái Lan, ngày 17/3.

Cảnh sát đo thân nhiệt của hành khách trên xe bus tại Manila, Philippines hôm 16/3.

Một y tá ở Cremona, Ý bật khóc trong bệnh viện giữa lúc hệ thống y tế nước này đang trên bờ vực sụp đổ vì COVID-19.

Một người phụ nữ đứng trước kệ hàng trống rỗng ở Antwerp, Bỉ ngày 13/3.

Nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc mừng ngày tất cả bệnh nhân được phép rời bệnh viện dã chiến vào tháng 3.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một khách sạn bị sập ở Tuyền Châu, Trung Quốc hôm 8/3. Khách sạn này được sử dụng làm nơi cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tạm thời.

Các đô vật Sumo tham dự một giải đấu khép kín ở Osaka, Nhật Bản do lo ngại lây lan COVID-19.

Nhân viên ngân hàng đang khử trùng tiền giấy ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 26/2.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân ra khỏi xe cấp cứu ở Hong Kong hôm 23/2.

Các bác sĩ kiểm tra kết quả CT phổi của bệnh nhân COVID-19 ở Hiếu Cảm, Trung Quốc vào ngày 20/2.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên y tế tại khu cách ly của Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Vũ Hán, Trung Quốc hôm 16/2.

Sân vận động Trung tâm Thể thao Vũ Hán (Trung Quốc) được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến.

Một người phụ nữ hoang mang nhìn kệ hàng trơ trọi tại một siêu thị ở Hong Kong, ngày 9/2.

Hành khách trên boong tàu Diamond Princess, cập cảng Yokohama (Nhật Bản) vào ngày 7/2.

Người dân Hong Kong tiếc thương sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus corona chủng mới.

Người phụ nữ khóc thương bác sĩ Lý bên ngoài bệnh viện ở Vũ Hán nơi anh làm việc, ngày 7/2.

Quang cảnh Bệnh viện Lôi Thần Sơn, Vũ Hán, Trung Quốc - bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Hai đứa trẻ đeo chai nhựa làm mặt nạ phòng dịch tạm thời trong lúc chờ làm thủ tục lên máy bay tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/1.

Lyu Jun (trái) từ biệt người thân ở khu tự trị Urumqi để lên đường ra tuyến đầu choosnfhs dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc hôm 28/1.

Chia sẻ

Theo

CNN

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất