Vòng quanh Thế giới

4 ngày căng não giải cứu bé trai khuyết tật rơi xuống giếng đầy rắn

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Trong lúc đang chơi ở sân sau nhà, bé trai 11 tuổi vô tình bị rơi xuống giếng sâu tận 24 mét.

Mới đây, trang SCMP đưa tin, lực lượng cứu hộ tại Ấn Độ  đã giải cứu thành công bé trai 11 tuổi sau 4 ngày bị rơi xuống giếng.  

Được biết nạn nhân là cậu bé Rahul Sahu. Chiều 10/6, trong lúc đang chơi ở sân sau nhà tại huyện Janjgir, bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, Rahul Sahu vô tình bị rơi xuống giếng nước sâu 24 m.

4 ngày căng não giải cứu bé trai khuyết tật rơi xuống giếng đầy rắn Ảnh 1
Rahul Sahu, 11 tuổi vô tình rơi xuống giếng sâu vào hôm 10/6 vừa qua

Sau đó, một chiến dịch cứu hộ đã được tiến hành để giải cứu cậu bé. Binh sĩ và nhân viên cơ quan ứng phó thảm họa cũng được triển khai để hỗ trợ. Tuy nhiên, do tời tiết xấu, rắn và bò cạp xuất hiện rất nhiều khiến lực lượng cứu hộ gặp không ít trở ngại.  

Ban đầu, lực lượng cứu hộ cân nhắc việc thả dây xuống để nạn nhân bám vào, nhưng cậu bé Rahul Sahu không thể nói chuyện hoặc lắng nghe như người bình thường. Vì vậy phương án đã đổ bể. Trong quá trình giải cứu, một camera được đưa xuống để theo dõi tình trạng và cử động của nạn nhân.

4 ngày căng não giải cứu bé trai khuyết tật rơi xuống giếng đầy rắn Ảnh 2
Rất đông lực lượng cứu hộ đã có mặt để giải cứu cậu bé

Sau khi tính toán các phương án, cuối cùng lực lượng cứu hộ quyết định sử dụng máy xúc đất và cần cẩu để đào đường hầm cạnh giếng. Một nhân viên cứu hộ cho biết họ đào theo cách thủ công, vì máy móc tạo ra rung động có thể làm cho toàn bộ cấu trúc không ổn định. Dân làng dùng máy bơm để giúp hút nước.

4 ngày căng não giải cứu bé trai khuyết tật rơi xuống giếng đầy rắn Ảnh 3

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn đưa xuống giếng một ống oxy để cung cấp dưỡng khí cho Rahul Sahu. Về phía Rahul, tất cả nhân viên cứu hộ đều khen ngợi sự can đảm của cậu bé khi ngồi hơn 60 giờ trong nước, có thời điểm nước cao đến cổ.  

Sau 4 ngày với rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Rahul Sahu đã được đưa lên mặt đất trong sự vỡ òa vui mừng của tất cả mọi người.  

Chia sẻ thêm về nguồn gốc của cái giếng "oan nghiệt", cha Rahul Sahu cho hay, cái giếng được đào cách đây vài ngày và không che miệng giếng, vì ông thấy không có nhiều nước. "Tôi đã đào sâu hơn 24 m nhưng có rất ít nước. Do đó tôi định lấp giếng lại và đào một cái khác".  

Xem thêm: Màn đánh ghen chấn động kinh thành, ghi danh sử sách của Công chúa nhà Đường

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất