Vòng quanh thế giới

4 đứa trẻ đập phá chiếc xe 12 tỷ đồng, thái độ của cha mẹ gây bức xúc

Thanh Phúc

Hành xử của cha mẹ những đứa trẻ khiến chủ xe vô cùng bức xúc.

Một vụ việc hy hữu liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc những ngày qua, khi một chủ xe tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tuyên bố sẽ khởi kiện để đòi bồi thường sau khi chiếc xe trị giá hàng triệu nhân dân tệ của ông bị bốn đứa trẻ dùng làm nơi vui chơi, gây ra nhiều hư hỏng.

4 đứa trẻ đập phá chiếc xe 12 tỷ đồng, thái độ của cha mẹ gây bức xúc Ảnh 1

Theo thông tin từ các trang tin Elephant News và Jiupai News, ông Zhang - chủ sở hữu chiếc Ferrari - cho biết ông đã mua chiếc xe vào năm 2020 với giá 3,6 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 12,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Do thường xuyên đỗ xe tại một vị trí cố định trong bãi đỗ ngoài trời, ông không ngờ chiếc siêu xe của mình lại trở thành "sân chơi" của những đứa trẻ trong khu vực.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/5, khi ông Zhang đang đi công tác xa. Thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên xe, ông phát hiện bốn đứa trẻ đang cầm theo những chiếc gậy dài, liên tục trèo lên xuống chiếc Ferrari từ cả phía trước và phía sau xe.

Đoạn video ghi lại cho thấy nhóm trẻ không chỉ đứng, nhảy và giẫm đạp lên nóc xe mà còn biến chiếc Ferrari thành một chiếc "cầu trượt" để vui chơi. Trong lúc nghịch ngợm, một đứa trẻ bất ngờ phát hiện camera giám sát và lên tiếng: "Nhìn kìa, có camera ở đây". Những đứa trẻ còn lại lập tức hỏi lại vị trí camera, trước khi đồng thanh thốt lên: "Chúng ta tiêu rồi!".

Sau khi trở về, ông Zhang kiểm tra và phát hiện thân xe xuất hiện nhiều vết trầy xước, trong khi phần cản trước đã bị nứt do hành động phá hoại mạnh.

4 đứa trẻ đập phá chiếc xe 12 tỷ đồng, thái độ của cha mẹ gây bức xúc Ảnh 2

Là một người cha, ông Zhang cho biết ông đã cố gắng giải quyết vụ việc theo hướng mềm mỏng. Thay vì mang xe đến đại lý chính hãng Ferrari để thẩm định và sửa chữa, nơi chi phí được ước tính vượt quá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng), ông lựa chọn sửa chữa tại một gara thông thường và sử dụng cả phụ tùng thay thế đã qua sử dụng để giảm chi phí.

Sau khi tính toán, tổng chi phí sửa chữa được giảm xuống còn 29.360 nhân dân tệ, tương đương khoảng 103 triệu đồng.

Ông Zhang sau đó đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Cơ quan chức năng đã tổ chức hai buổi hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, theo chủ xe, phụ huynh của bốn đứa trẻ ban đầu chỉ đề nghị bồi thường vài trăm nhân dân tệ, tương đương chưa đến 2 triệu đồng. Sau quá trình hòa giải, số tiền này được nâng lên 5.000 nhân dân tệ, khoảng 17,5 triệu đồng.

4 đứa trẻ đập phá chiếc xe 12 tỷ đồng, thái độ của cha mẹ gây bức xúc Ảnh 3

Dù vậy, ông Zhang cho rằng mức bồi thường này vẫn còn quá thấp so với thiệt hại thực tế mà ông phải gánh chịu. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho biết phụ huynh các em chưa từng chủ động đưa con đến xin lỗi hay liên hệ trực tiếp với ông, mà chỉ xuất hiện khi được cảnh sát triệu tập để hòa giải.

"Tôi yêu cầu việc bồi thường phải dựa trên chi phí sửa chữa thực tế. Nếu không thể đạt được thỏa thuận hợp lý, tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình", ông Zhang khẳng định.

4 đứa trẻ đập phá chiếc xe 12 tỷ đồng, thái độ của cha mẹ gây bức xúc Ảnh 4

Vụ việc hiện đang tiếp tục gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về trách nhiệm giám sát của phụ huynh, cũng như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi trẻ vị thành niên gây ra các vụ việc liên quan đến tài sản có giá trị lớn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI