
Sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel ra quyết định mở cửa đón nhận thêm nhiều người tị nạn, hàng trăm người nhập cư đã đổ xô về thủ đô Budapest của Hungary để đến nước Đức.

Sáng 2/9 để đảm bảo tình hình tại các nhà ga được ổn định, chính quyền Hungary đã triển khai lực lượng cảnh sát làm hàng rào chắn tại các trạm xe lửa, ngăn không cho người tị nạn xô đẩy và làm hỗn loạn khu vực công cộng.

“Chính phủ Áo và Hungary cho phép những người tị nạn không có giấy tờ tùy thân lên tàu đến Đức vào ngày hôm qua, nhưng hiện tại số lượng người nhập cư quá đông nên chúng tôi chỉ làm đúng theo quy tắc của EU mà thôi”, phát ngôn viên của chính phủ Hungary, ông Zoltan Kovacs nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hungary cho biết đã hoàn tất việc dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới nước này với Serbia, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mạo hiểm để chui qua.

Đến sáng ngày 3/9, tờ Sky News đưa tin các quan chức Budapest đã cho đóng cửa hoàn toàn các nhà ga xe lửa vào sáng sớm, sau đó cho mở cửa trở lại nhưng vẫn cấm những người nhập cư đi vào nhà ga.

Trong bối cảnh làn sóng người di cư vẫn không ngừng gia tăng, Chính phủ Iceland kêu gọi các nước châu Âu giàu có cùng gánh vác trách nhiệm giải cứu những người tị nạn đang gặp khó khăn. Trong khi đó Đức và Pháp kêu gọi phân bố đều người di cư khắp EU.

Phía Đức cho hay, dự kiến sẽ nhận khoảng 800 ngàn người tỵ nạn, trong khi con số này của nước Anh chỉ ở mức 1000 người.

Hồi tháng trước, nhà chức trách Áo tìm thấy thi thể của khoảng 71 người nhập cư chết ngạt trong thùng chiếc xe đông lạnh bị bỏ lại ven đường sau khi phát hiện “mùi khủng khiếp” bốc ra.

Một người đàn ông và cậu bé bị kẹt giữa cảnh sát chống bạo động Macedonia và di dân trong một cuộc đụng độ gần ga xe lửa biên giới của thành phố Idomeni, miền bắc Hy Lạp, hôm 21/8.

Sau vụ việc, Macedonia tuyên bố tình trạng báo động. Trong ảnh là anh Abed Hadi, 19 tuổi đã cho đứa con mới sinh bú sữa trong đêm.

Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 160.000 di dân đã tới Hy Lạp từ đầu năm tới nay. Những người này định tới các nước Liên hiệp Âu châu thông qua Macedonia và Serbia. Mỗi ngày có khoảng 2.000 di dân từ Hy Lạp vượt biên sang Macedonia.

Xô xát đã xảy ra giữa người di cư và cảnh sát khi nhiều người di cư, chủ yếu là gốc Iraq, Pakistan, Iran và Afghanistan, đòi cơ quan nhập cư Hy Lạp làm các thủ tục cho họ một cách nhanh hơn để được chuyển tới nơi khác.

Một cậu bé người Syria khóc khi được cha bồng trên tay khi cả hai đang cố gắng vượt biên giới vào Hy Lạp, ngày 3/9.

Em bé Syria khóc trên lưng mẹ khi hai mẹ con đang đợi tàu ở thành phố Idomeni, Hy Lạp. Từ đây, người di cư sẽ tiếp tục tiến về hướng bắc để tới Macedonia.

Kos, với 33.000 dân, là một hòn đảo nằm trên biển Eagea, chỉ cách nơi gần nhất của bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 3 hải lý. Kể từ đầu năm đến nay, gần 40.000 người di cư đã từ các cảng gần nhất của Thổ Nhĩ Kỳ để tới Kos và một loạt các hòn đảo nhỏ khác xung quanh.

Do vị trí địa lý, Hy Lạp đã vượt qua Italy trở thành điểm đầu tiếp nhận người di cư trong các nước Liên minh châu Âu.










