Một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày gần đây đã khiến dư luận bàng hoàng khi ghi lại cảnh hai cô gái bị nhốt "lồng heo" và bị diễu hành công khai trên đường phố tại thành phố Miluo, thuộc địa cấp thị Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.
Trong video, một nhóm người đàn ông đẩy một chiếc lồng bằng thép không gỉ đi dọc tuyến phố đông người. Bên trong lồng có hai phụ nữ đeo khẩu trang cùng một con chó màu đen. Phía trên chiếc lồng treo tấm biển với dòng chữ "Ngoại tình", ám chỉ hành vi quan hệ bất chính. Đi cùng đoàn người còn có một phụ nữ liên tục đánh chiêng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và người đi đường dùng điện thoại ghi hình.
Những hình ảnh này nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều tài khoản cho rằng đây là hành vi "dìm lồng heo" - một hình thức tư hình tàn khốc từng tồn tại trong xã hội phong kiến Trung Quốc, dùng để trừng phạt những người bị cáo buộc ngoại tình.
Theo thông tin trước đó từ chương trình "City Live" của Đài truyền hình Giang Tây, vụ việc được cho là xảy ra tại thành phố Miluo, tỉnh Hồ Nam. Ban đầu, đại diện chính quyền địa phương tại phường Quý Nghĩa đã bác bỏ thông tin, khẳng định "điều này là không thể xảy ra" và nghi ngờ đây chỉ là tin đồn trên mạng.
Tuy nhiên, rạng sáng 26/6, Cục Công an thành phố Miluo đã công bố kết quả điều tra sơ bộ, xác nhận toàn bộ vụ việc là màn dàn dựng có chủ đích nhằm thu hút sự chú ý trên internet.
Theo cơ quan chức năng, một người đàn ông họ Hà, 38 tuổi, đã lên kế hoạch và tổ chức vụ việc từ ngày 22/6. Để tăng lượng tương tác và kiếm lợi bất chính từ các nền tảng trực tuyến, người này đã tập hợp thêm 8 người khác để dàn dựng nhiều cảnh quay phản cảm tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh Hồ Nam.
Cảnh sát cho biết ông Hà đã bị bắt giữ hình sự với vai trò chủ mưu, trong khi 8 người còn lại, bao gồm một người họ Củng, cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Khái niệm "dìm lồng heo" hay "ngâm lồng heo" vốn là một hình thức tư hình tồn tại trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Theo các tài liệu lịch sử, những người bị buộc tội ngoại tình sẽ bị nhốt vào một chiếc lồng tre, sau đó bị dìm xuống nước cho đến chết. Hình thức trừng phạt này từ lâu đã bị lên án vì tính chất tàn bạo và phi nhân đạo.
Trước đó, vào năm 2020, dư luận Trung Quốc cũng từng chấn động trước một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Quảng Đông. Khi đó, một người đàn ông bị nhiều người khống chế và nhốt vào "lồng lợn" do mâu thuẫn tình cảm. Sau vụ việc, một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi ba người khác ra đầu thú.
Vụ việc tại Hồ Nam một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tình trạng dàn dựng nội dung phản cảm, kích động trên mạng xã hội để câu kéo lượt xem và trục lợi. Các chuyên gia cho rằng việc xử lý nghiêm những hành vi này là cần thiết nhằm ngăn chặn xu hướng bất chấp chuẩn mực xã hội để tạo ra các nội dung gây sốc trên không gian mạng.