Vòng quanh Thế giới

17 giờ chạy đua với tử thần giải cứu bé gái 1 tuổi rơi xuống hố sâu 13 mét

Thiên An
Chia sẻ

Chị Atay, mẹ của bé gái đã không thể ngừng khóc trong suốt cuộc giải cứu. Chị đã để con gái dưới gốc cây gần đó để tránh nắng, còn mình và chồng thì đi làm việc. Đứa trẻ đã bò xung quanh và vô tình rơi xuống giếng.

Theo Thairath, chiều 6/2, bé gái 1 tuổi không may bị rơi xuống hố sâu 13m, đường kính 30cm ở tỉnh Tak, một khu vực nông thôn hẻo lánh gần biên giới Myanmar.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, thực hiện các biện pháp giải cứu cháu bé. Hơn 100 người tham gia chiến dịch này.  

Ba chiếc máy xúc đã được điều đến hiện trường để đào đất đến sâu 13m. Đội cứu hộ cũng cho biết họ phải hết sức thận trọng khi đào hố vì có khả năng đất sẽ bị sụt xuống hố.  

17 giờ chạy đua với tử thần giải cứu bé gái 1 tuổi rơi xuống hố sâu 13 mét Ảnh 1
Hiện trường cuộc giải cứu bé gái 1 tuổi bị rơi xuống hố sâu 13m. 

Sau thời gian đào đất ban đầu, đội cứu hộ đã sử dụng camera để tìm kiếm hình ảnh của cô bé. Qua hình ảnh thu được cho thấy bé gái đang gào khóc, mặt dính đầy bùn đất.  

Tiếp đó, đội cứu hộ liên tục bơm oxy xuống hố để tạo dưỡng khí cho bé.  

Các video, hình ảnh được chụp ở hiện trường cũng cho thấy đội ngũ cứu hộ đội mũ cứng đang làm việc dưới đáy một hố đất sâu, trong khi một chiếc xe cứu thương túc trực bên cạnh.

Cuối cùng sau 17 giờ liên tục tiến hành giải cứu, đến 9h30' sáng 7/2, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được với bé gái và đưa em lên mặt đất lúc 10h30.  

17 giờ chạy đua với tử thần giải cứu bé gái 1 tuổi rơi xuống hố sâu 13 mét Ảnh 2
Đội cứu hộ giải cứu thành công bé gái từ hố sâu (ảnh: Fire & Rescue Thailand)

Sau đó em bé được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế sau 1 đêm mắc kẹt dưới hố sâu 13m.  

Được biết, bé gái 1 tuổi là con của một cặp vợ chồng đến từ Miến Điện. Thời điểm xảy ra sự việc, cả 2 vợ chồng đi làm việc tại một cánh đồng sắn ở gần đó.  

Chị Atay, mẹ của bé gái đã không thể ngừng khóc trong suốt cuộc giải cứu. Người phụ nữ cho biết chị cùng chồng đến khu vực này để đào sắn. Chị đã để con gái dưới gốc cây gần đó để tránh nắng, còn mình và chồng thì đi làm việc. Đứa trẻ đã bò xung quanh và vô tình rơi xuống giếng.  

Khi phát hiện ra con gái mất tích, người mẹ bắt đầu điên cuồng đi tìm kiếm và nghe được tiếng con gào khóc từ hố sâu gần đó.  

Xem thêm: Đứa bé vừa chào đời dưới đống đổ nát trong trận động đất kinh hoàng đã trở thành trẻ mồ côi

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất