Thời trang

Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn?

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Các đại diện của Miss Universe Vietnam đã mang đến đấu trường Miss Universe những bộ trang phục dân tộc vô cùng đẹp mắt và ý nghĩa.

Nhờ thành công của Hoa hậu H'Hen Niê tại Miss Universe 2018, các đại diện sau này của Việt Nam đã đầu tư hơn vào các outfit và đặc biệt là trang phục dân tộc. Những bộ trang phục dân tộc mà Việt Nam mang đến đấu trường Miss Universe đều vô cùng đẹp mắt và ý nghĩa. Cùng nhìn ngắm lại 5 trang phục dân tộc đã từng "làm mưa làm gió" trên sân khấu Miss Universe của các đại diện Việt Nam.

Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 1
Trước khi được mang sang Thái Lan để trình diễn tại Miss Universe 2018, bộ trang phục Bánh Mỳ của H'Hen Niê từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng bánh mỳ có xuất xứ từ Pháp nên không thể đại diện cho văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng bánh mỳ đã là một món ăn gắn bó lâu đời với người Việt Nam, và "banh mi" đã được xuất hiện trong từ điển tiếng Anh Oxford.
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 2
Dù đã vượt qua dư luận nhưng bộ trang phục Bánh Mỳ vẫn gặp trục trặc vào giây phút quan trọng nhất. Tuy nhiên, Hoa hậu H'Hen Niê đã nhanh chóng xử lý được vấn đề này ngay trên sân khấu và mang đến cho khán giả màn trình diễn trọn vẹn nhất. Bộ trang phục này cũng được tờ Spot của Philippines xếp vào Top 10 bộ trang phục dân tộc bất ngờ nhất tại Miss Universe.
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 3
Tiếp nối H'Hen Niê, Hoàng Thùy đã mang Cà phê phin sữa đá đến Miss Universe 2019. Cô cho biết bộ trang phục này có hình ảnh giống như nữ hoàng đang đội vương miện và cầm quyền trượng vô cùng mạnh mẽ nên muốn mang hình ảnh này đến với Hoa hậu Hoàn vũ.
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 4
Hoa hậu Khánh Vân nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả quê nhà khi tham gia Miss Universe 2020. Trong đêm trình diễn trang phục dân tộc, bộ Kén Em đã gặp sự cố khiến cho Khánh Vân gặp một chút khó khăn khi mở kén. Nhưng nàng hậu đã xử lý sự cố sân khấu một cách mượt mà bằng điệu múa tay tự nhiên, giúp cho màn trình diễn thêm phần sinh động.
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 5
Bánh Tét của Kim Duyên có lẽ là một trong những bộ trang phục dân tộc nặng nhất mà đại diện Việt Nam từng mang đến Miss Universe. Phần cánh bung xòe đã khiến người đẹp Cần Thơ khó trụ vững lúc ban đầu. Bù lại, màu sắc của Bánh Tét đã giúp Kim Duyên tỏa sáng ngay khi vừa xuất hiện.
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 6
Cuối cùng chính là Chiếu Cà Mau mà Ngọc Châu mang đến Miss Universe lần thứ 71. Bộ trang phục đã vấp phải nhiều tranh cãi trong những ngày đầu tiên và phải sửa gấp vào những phút cuối trước khi Ngọc Châu lên đường sang Mỹ. 
Nhìn lại trang phục dân tộc của Miss Universe Vietnam thời 'đế chế' cũ: Bánh Mỳ hay Kén Em viral hơn? Ảnh 7
Ngọc Châu đã mang đến màn biểu diễn trọn vẹn trong phần thi trang phục dân tộc. Tuy nhiên, Chiếu Cà Mau chưa được đánh giá cao do trang phục của các thí sinh khác quá sức nổi bật.

Xem thêm: Diễn Viên DƯƠNG CẨM LYNH Lần Đầu Chia Sẻ Về Những Biến Cố Sau Nợ Nần

Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất