Theo tờ Mirror, Andy Spary - một người đàn ông 39 tuổi tại Anh đã đau rát dữ dội ở bên trái vòng ba. Khi đến thăm khám, anh ngỡ ngàng khi được bác sĩ chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn ba.
Để cứu sống, Andy Spary được bác sĩ cắt bỏ một phần mô lớn quanh khối u và tái tạo lại vòng ba nóng bỏng. Anh mô tả phương pháp này theo "kiểu Kim Kardashian".
Andy Spary vốn là người đam mê thể thao, từng chơi trượt patin và chạy bộ thường xuyên. Cách đây không lâu, anh gặp cơn đau ở vòng ba nhưng chỉ nghĩ đó là hậu quả của một chấn thương nhỏ hoặc áp xe. Tuy nhiên, sau khi chụp MRI và sinh thiết vào hồi tháng 6/2024, Andy Spary nhận tin dữ chính là một khối u ác tính xuất phát từ ruột kết và đã lan xuống vùng mông.
Không chỉ riêng căn bệnh ung thư, Andy Spary còn mắc bệnh Crohn - một chứng viêm ruột mãn tính. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và cho biết: "Tôi sốc khi nghe chẩn đoán, nhưng biết rằng căn bệnh này có thể điều trị nên tôi thêm phần hi vọng".
Andy Spary được đặt hậu môn nhân tạo để tạm ngưng hoạt động phần ruột bị ung thư và thực hiện hóa trị - xạ trị. Tuy nhiên, khối u không thu nhỏ như kỳ vọng nên buộc anh phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ phần còn lại của ruột kết vào tháng 5/2025.
Ca phẫu thuật này yêu cầu sự phối hợp giữa bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa và bác sĩ phẫu thuật tạo hình. Sau khi loại bỏ khối u, các bác sĩ đã sử dụng mô từ vùng lân cận để tái tạo lại sàn chậu và vòng ba theo "kiếu Kim Kardashian" cho Andy Spary.
Ngoài việc điều trị bệnh, anh còn đặt mục tiêu chạy marathon London năm 2026 nhằm gây quỹ cho tổ chức hỗ trợ những người trẻ đối mặt với ung thư. Andy Spary đang trong quá trình hồi phục và phải học đi lại bằng vật lý trị liệu.
Tính đến nay, anh đã quyên góp được hơn 3.350 bảng Anh trong mục tiêu đạt 10.000 bảng. Andy Spary đặc biệt biết ơn sự hỗ trợ từ vợ và gia đình, đồng thời mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến những người trẻ không may rơi vào hoàn cảnh tương tự.