Thời trang

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood

Minh Minh
Chia sẻ

Tuy phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc mỗi ngày nhưng Maleesha Kharwa chưa bao giờ ngừng mơ ước được trở thành một người mẫu nổi tiếng.

Bất chấp những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của chính phủ, khoảng 10,2% dân số Ấn Độ vẫn phải sống dưới mức nghèo khổ. Maleesha Kharwa (15 tuổi), một thiếu nữ xuất thân từ khu ổ chuột ở Mumbai, không thể tin một ngày nào đó số phận lại đưa cô đến vùng đất Hollywood hoa lệ.

Tinh thần lạc quan của “Công chúa khu ổ chuột”

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 1

Cuộc đời của Maleesha Kharwa gắn với căn lều tạm bợ ở Bandra ngay từ ngày cô chào đời. Nơi gọi là “nhà” của Maleesha vốn dĩ chỉ được dựng lên bằng những thanh tre và một mảnh vải. Cha của cô làm công việc đóng vai chú hề trong các sự kiện dành cho trẻ em để kiếm thu nhập. Cuộc sống ở khu ổ chuột rất bất tiện. Gia đình Maleesha thường xuyên không có thức ăn và nước sạch. 

“Thời tiết ở Mumbai rất nóng nên chúng tôi phải ngủ trên những tảng đá gần dòng nước. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui”, Maleesha nói.

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 2

Maleesha cảm thấy rất lạ lùng khi mọi người cứ liên tục hỏi làm thế nào mà cô vẫn hạnh phúc dù cuộc sống nghèo khổ đến vậy. Với cô bé 15 tuổi, hạnh phúc không đến từ một ngôi nhà lớn hay một chiếc xe đẹp, mà đến từ một gia đình yêu thương và những người bạn tốt bụng. 

Giấc mơ Hollywood

Hầu hết những người sống ở khu ổ chuột chỉ nghĩ đến cảnh “đủ ăn đủ mặc” nhưng Maleesha lại có giấc mơ xa hơn thế. Cô luôn ao ước được trở thành người mẫu và điều kì diệu thực sự đã xảy ra vào ba năm trước. 

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 3
Maleesha chụp ảnh cùng nam diễn viên Robert Hoffman.

Trong một lần ghé thăm Bandra, Robert Hoffman, nam diễn viên trong phim “Step Up 2: The Streets”, đã bị hút hồn bởi Maleesha. 

“Maleesha chỉ đứng đó cùng những cư dân khu ổ chuột khác nhưng trông cô bé thực sự nổi bật. Tôi không hiểu sao các nhà làm phim có thể bỏ lỡ khuôn mặt xuất sắc này. Tôi đã bị hút hồn khi thấy Maleesha ngồi trên tấm nệm trong căn lều”, anh kể lại. 

Nam diễn viên đã giúp cô quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó, cô đã nhận được công việc chụp hình cho tạp chí.

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 4

Khi nhìn vào Maleesha “rách rưới”, nhiều người không tin cô phù hợp với thế giới Hollywood lộng lẫy. 

“Tôi sinh ra là để phá vỡ quy tắc. Nhiều người nói rằng tôi không thể làm người mẫu vì tôi có làn da ngăm đen, nhưng tôi đã chứng minh rằng họ hoàn toàn sai. Tôi không để tâm đến những lời bàn tán cho rằng tôi không thể làm điều gì đó, bởi tôi biết nhận xét của họ không đúng. Ngay bây giờ, tôi đang rất hào hứng với cuộc phiêu lưu của mình”, cô nói.

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 5

Sau đó, Maleesha đã được mời đóng hai bộ phim Hollywood. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Cosmopolitan. Gần đây, cô còn được chọn làm gương mặt đại diện cho Forest Essentials, một thương hiệu chăm sóc da của Ấn Độ. 

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 6

Với số tiền kiếm được từ công việc người mẫu, Maleesha đã mua một căn hộ chung cư ở thành phố cho gia đình.

“Trước đây, nhà chúng tôi không có điện và phải đi xa để lấy nước. Nhưng giờ chúng tôi đã có điện, quạt trần, nước máy. Chính quyền thành phố thường phá bỏ túp lều của gia đình tôi nhưng giờ chúng tôi đã có một ngôi nhà vững chãi. Cha cảm thấy rất tự hào về tôi", cô nói.

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 7

Hành trình của Kharwa không chỉ giúp gia đình cô có cuộc sống sung túc hơn mà còn góp phần xóa bỏ nỗi ám ảnh của người Ấn Độ với làn da trắng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các sản phẩm làm sáng da chiếm 50% thị trường chăm sóc da ở Ấn Độ. Công ty StrategyR ước tính thị trường toàn cầu cho những sản phẩm như vậy sẽ đạt giá trị 15,7 tỷ USD vào năm 2030.

“Tôi yêu làn da của mình. Tôi muốn nói với các cô gái trẻ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, đừng quá lo sợ về những quy tắc. Tôi rất vui vì mình có thể truyền cảm hứng cho các cô gái khác”, Kharwa nói.

Maleesha Kharwa - từ cô gái nghèo khu ổ chuột trở thành nàng thơ Hollywood Ảnh 8

Ngoài công việc người mẫu, Kharwa dự định sẽ thành lập một nền tảng có tên là Maleesha People - nơi cô tương tác và khuyến khích trẻ em theo đuổi những ước mơ lớn.

Xem thêm: Chủ nhân bản HIT "Đẩy Xe Bò" Phương Mỹ Chi tiết lộ gu bạn trai, đó là MONO chăng?

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất