Tuần qua, làng thời trang thế giới chứng kiến sự trùng hợp thú vị khi hai ngôi sao cùng tên "Lily" tạo dấu ấn với phong cách gợi cảm lấy cảm hứng từ nội y. Lily Collins và Lily Allen, dù trong hai bối cảnh khác nhau, đều tự tin trình diễn xu hướng mặc trang phục nội y ra ngoài cho mùa đông 2025.
Lily Collins, ngôi sao của Emily in Paris, vừa có mặt tại Paris để quảng bá mùa phim mới. Bước xuống từ chuyến tàu Venice Simplon-Orient-Express, cô thu hút mọi ánh nhìn với set đồ Saint Laurent của Anthony Vaccarello: áo trench coat dài màu nâu chocolate khoác ngoài chiếc jumpsuit ren màu hồng phấn mỏng manh. Đây được đánh giá là một trong những lựa chọn táo bạo nhất của Collins, người vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch, cổ điển.
Chỉ một đêm trước đó, trên sân khấu Saturday Night Live, Lily Allen trình diễn ca khúc Sleepwalking trong bộ jumpsuit ngắn viền ren màu xanh bạc hà của Saint Laurent, gợi liên tưởng đến trang phục ngủ cổ điển.
Lựa chọn của hai "Lily" không đơn độc. Philippine Leroy-Beaulieu (bạn diễn của Collins) cũng xuất hiện trong váy mini cổ sâu viền ren, trong khi Katie Holmes diện set áo camisole và chân váy đồng bộ. Tất cả đều kết hợp với quần tất mỏng và giày cao gót, tạo nên công thức chuẩn cho xu hướng này.
Theo giới phân tích, phong cách năm nay phát triển từ trào lưu "váy ngủ mặc ban ngày" nhưng được biến tấu gợi cảm và phù hợp hơn với mùa đông. Biểu tượng Gen Z Sabrina Carpenter cũng là tín đồ trung thành của corset, váy slip trên tour diễn của cô.
Xu hướng này không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp gợi cảm mà còn mang thông điệp về sự tự do trong ăn mặc. Những gì từng bị xem là riêng tư nay đã có thể trở thành trang phục công sở hoặc dạo phố. Dù là bước xuống từ chuyến tàu sang trọng hay chỉ đơn giản là đi uống cà phê, phong cách boudoir đã chính thức "mở cửa" bước ra đời thường, định nghĩa lại các chuẩn mực thời trang công cộng.