Theo tờ The Sun, người phụ nữ tên Zara Armstrong, 39 tuổi, sống tại Ireland, từng sở hữu vòng một ngoại cỡ. Điều này mang đến sự nặng nề và khiến cô liên tục rơi vào tình cảnh đau lưng, vai nhức mỏi. Không những vậy, Zara Armstrong chán ghét kích cỡ vòng một của hiện tại và rơi vào trạng thái khủng hoảng trong thời gian dài.
"Tôi lúc nào cũng phải khom lưng vì quá nặng. Vì đau nhức liên miên nên tôi thường xuyên phải đến bác sĩ và phải dùng thuốc giảm đau mạnh", Zara Armstrong cho biết.
Dù có hồ sơ bệnh án, khám bệnh rõ ràng, Zara Armstrong vẫn liên tục bị từ chối việc phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ ngực. Nhiều cơ sở thẩm mỹ yêu cầu cô phải chứng minh được tình trạng "đặc biệt nghiêm trọng" hoặc đã thử mọi biện pháp hỗ trợ khác như mặc áo ngực chuyên dụng, mới đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí.
Không thể tiếp tục chờ đợi hay chịu đựng thêm, Zara Armstrong quyết định bay sang Lithuania để thực hiện ca "dao kéo" thu nhỏ ngực tại một bệnh viện tư nhân. Chi phí cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này rơi vào khoảng 4.000 bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng).
Trước khi lên bàn mổ, Zara Armstrong khá sợ hãi vì xa nhà, đặc biệt còn là những rủi ro tiềm ẩn mà phương pháp làm đẹp này có thể đem lại. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, kết quả của quá trình "dao kéo" thu nhỏ vòng một của cô vượt ngoài mong đợi. Có khoảng 2 kg mô ngực đã được loại bỏ giúp vóc dáng của Zara Armstrong trở nên cân đối hơn. Cùng với đó, cô trút bỏ được những gánh nặng về thể chất lẫn tâm lý đã đeo bám trong suốt gần 2 thập kỷ.
Zara Armstrong cho biết tuổi thơ và thanh xuân của cô là chuỗi ngày mặc cảm và tổn thương tinh thần.
"Tôi từng phải dùng băng keo để ép ngực xuống khi mới 13,14 tuổi. Tôi cảm thấy như mình không được tôn trọng, họ chỉ nhìn vào ngực của tôi chứ chẳng ai chịu lắng nghe tôi nói", Zara Armstrong tâm sự.
Những áp lực này đã trở thành nguyên nhân chính khiến cô rơi vào trầm cảm, phải sử dụng thuốc chống lo âu và tránh các kỳ nghỉ hay những trang phục "hở hang" vì sợ bị soi mói.
Sau phẫu thuật, Zara Armstrong cảm thấy bản thân như thể được "tái sinh".
"Tôi đứng thẳng lưng, không còn đau vai. Tôi tự tin mặc bikini, mặc áo ôm mà không phải lo người ta nhìn mình kiểu khác. Thật sự, tôi ước mình đã làm điều này từ nhiều năm trước", Zara Armstrong nói thêm.
Chia sẻ câu chuyện của bản thân, cô mong muốn nó sẽ là động lực cho những người phụ nữ cũng nằm trong tình cảnh tương tự, bị nhiều cơ sở làm đẹp từ chối. Nhưng không vì vậy mà từ bỏ đi ước mơ có một cuộc sống khỏe mạnh và tự tin.
Xem thêm: Hot girl mạng gây tranh cãi vì 'dao kéo' giống hệt dị nhân