Thời trang

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt

Minh Minh
Chia sẻ

Linda Evangelista đã trở lại làng mốt nhưng trên thực tế khuôn mặt của cô vẫn bị biến dạng. Cô phải dùng băng dính để cố định quai hàm và cổ.

Linda Evangelista là một trong những siêu mẫu thành công nhất trong những năm 90 nhưng cô phải ở ẩn suốt nhiều năm vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Linda chưa bao giờ muốn từ bỏ ánh hào quang của sàn catwalk và các trang bìa tạp chí nhưng ca phẫu thuật giảm mỡ CoolSculpting vào tháng 8 năm 2015 đã khiến khuôn mặt cô "biến dạng vĩnh viễn". Siêu mẫu 57 tuổi thừa nhận rằng cô cảm thấy “ghét bỏ bản thân” và “rất chán nản” sau khi trùng tu nhan sắc.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 1

Linda tiết lộ rằng ca phẫu thuật không những không mang lại tác dụng giảm mỡ mà còn thúc đẩy cho các tế bào mỡ phát triển khiến cơ thể cô bị biến dạng vĩnh viễn, dù sau đó cô phải trải qua hai cuộc phẫu thuật chỉnh sửa vô cùng đau đớn. Trang Daily Mail thậm chí còn đả kích vẻ ngoài của Linda là “không thể nhận ra” trong loạt ảnh chụp cô ở sân bay tại New York (Mỹ) hồi 2017. Cơ thể không còn như xưa khiến nữ siêu mẫu suy sụp tinh thần và cuối cùng trở thành một người sống ẩn dật.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 2

Thật may mắn là những tháng ngày đen tối của Linda đã chấm dứt. Giờ đây, sau 5 năm sống trong bóng tối, cô đã có thể quay trở lại đường đua với các chiến dịch thời trang hoành tráng và những trang bìa tạp chí danh giá. Linda được chọn là gương mặt trang bìa cho Vogue Anh số tháng 9.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 3

Vì khuôn mặt vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, Linda phải dùng khăn quàng và mũ để che bớt khuyết điểm khi chụp ảnh và trả lời phỏng vấn. Chuyên gia trang điểm Pat McGrath đã rất cẩn thận định hình khuôn mặt, quai hàm, vùng cổ của cô bằng băng dính và dây cao su.

“Đây không phải là quai hàm và cổ của tôi trong đời thực. Tôi không thể dán băng dính và dây thun lên mặt rồi đi khắp mọi nơi được. Chúng ta tạo ra những điều kỳ diệu, những giấc mơ thông qua những bức ảnh. Tôi nghĩ điều này không có gì xấu xa cả. Nhờ những bức ảnh này mà mọi bất an của tôi đều biến mất. Tôi phải làm những gì tôi thích làm”, cô nói với Vogue.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 4

“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” - câu nói này cũng rất đúng với trường hợp của Linda Evangelista. Tuy nhan sắc và cơ thể không còn hoàn mỹ như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn luôn là siêu mẫu được đánh giá cao trong làng thời trang.

Linda được mệnh danh là “Madonna trên sàn catwalk” vì cô rất táo bạo trong việc đổi mới hình ảnh. Vào năm 1988, nhiếp ảnh gia Peter Lindbergh đã thuyết phục Evangelista cắt tóc ngắn để tạo một cú sốc về mặt hình ảnh. Thời điểm đó, mái tóc dài bồng bềnh là chuẩn mực quyến rũ của phụ nữ. Vì đổi kiểu tóc nên Evangelista đã phải hủy bỏ rất nhiều buổi diễn. Nhưng sau đó cô đã trở lại trang bìa và tạo nên cơn sốt tóc ngắn toàn cầu.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 5

Trong suốt sự nghiệp, Linda Evangelista liên tục thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng đến mức cô được mệnh danh là “tắc kè hoa”. Cô là nàng thơ tỏa sáng rực rỡ trên sàn diễn Chanel với những bộ cánh tinh tế do chính tay Karl Lagerfeld chuẩn bị. Cô là một Gina Lollobrigida gợi cảm chẳng khác nào Steven Meisel trên tạp chí Vogue Ý. Có lúc cô lại hóa thân thành một người đồng tính luyến ái hiện đại tối giản trong chiếc áo sơ mi trắng của Lindbergh. Linda cũng từng thử sức với hình ảnh “bà ngoại miền biển” với trang phục toàn màu trắng cho bộ ảnh ở Thượng Hải. Và tất nhiên, thế giới của Linda không thể thiếu Gianni Versace - người đứng sau hàng loạt trang phục mang tính biểu tượng cho nàng mẫu. 

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 6

Khi hiện tượng siêu mẫu bắt đầu nổi lên, Evangelista là một trong những người được đánh giá cao nhất trong một nhóm nhỏ các người mẫu cực thành công (gọi là “siêu mẫu”). Nhóm này có mức độ phủ sóng rộng khắp thế giới, thống trị cả sàn diễn thời trang cao cấp và các phương tiện truyền thông toàn cầu. Thời điểm đó, Christy Turlington, Naomi Campbell và Linda Evangelista thường đứng cạnh nhau nên được công chúng ưu ái gọi là “bộ ba thần thánh”.

Không ngại mặt biến dạng, 'chị đại' Linda Evangelista tự tin trở lại làng mốt Ảnh 7

Tạm gác lại quá khứ rực rỡ, Linda chia sẻ với tờ People rằng giờ cô không muốn giấu diếm nữa mà sẽ công khai cả khía cạnh xấu xí của mình với công chúng: "Mỗi lần gặp lại người quen cũ tôi đều vô cùng sợ hãi, tôi sợ họ sẽ đánh giá vẻ ngoài của tôi. Nhưng tôi rất thích được đứng trên sàn catwalk. Tôi không thể sống như thế này nữa, tôi không muốn sống trong sự che giấu và xấu hổ. Cuối cùng thì tôi cũng đã sẵn sàng nói ra điều đó".

Linda hy vọng màn trở lại làng mốt lần này sẽ giúp cô thoát khỏi sự xấu hổ và truyền cảm hứng cho những người cũng đang cảm thấy tự ti về ngoại hình giống như mình. 

Xem thêm: Vụ cô gái mất tích: Xuất hiện “chuyên gia tâm linh” tự tin chỉ điểm vị trí tìm Hải Như.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất