Thời trang

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman'

Minh Minh
Chia sẻ

Thật khó để tưởng tượng chiếc váy đỏ trứ danh của Pretty Woman lại không có màu đỏ. Để giữ màu sắc này, NTK của phim đã phải chiến đấu với nhà sản xuất.

Những bộ trang phục tuyệt đẹp trong “Pretty Woman” đã truyền cảm hứng cho thế giới thời trang trong suốt 30 năm. Chiếc váy đỏ mà Julia Roberts mặc chính là biểu tượng không thể nào quên cho bước chuyển mình của một cô gái nghèo khổ trở thành nàng công chúa hiện đại.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 1

Sau khi quyến rũ được triệu phú Edward Lewis (do nam diễn viên Richard Gere thủ vai) trên Đại lộ Hollywood, Vivian Ward (do nữ diễn viên Julia Roberts thủ vai) bắt đầu bị cuốn vào mối tình lãng mạn không lường trước. Người phụ nữ trẻ đang khám phá xã hội thượng lưu được tặng một chiếc váy dạ hội xa hoa kèm theo một chiếc vòng cổ kim cương, tất cả khiến cô không khỏi choáng ngợp. Chiếc váy đỏ rực rỡ khoe bờ vai trần một bước biến cô gái bán hoa thành một tiểu thư thực sự.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 2

Chiếc váy của Julia Roberts được thiết kế và sản xuất bởi nhà thiết kế phục trang Marilyn Vance. Nhờ các sáng tạo xuất sắc cho “Pretty Woman” mà Marilyn Vance nhận được đề cử giải BAFTA. Trong suốt bộ phim, Marilyn Vance đã sử dụng thời trang để kể thể hiện sự phát triển của Vivian Ward về cả khía cạnh con người và tình yêu. 

“Cô ấy nhận thấy Edward Lewis có phong cách thời trang rất gọn gàng và lịch thiệp, vậy nên cô ấy bắt đầu mặc những bộ quần áo đơn giản hơn. Chiếc váy đỏ của cô ấy có phần ngực ôm vừa vặn, đường xẻ chữ V quyến rũ, phần vai được làm nổi bật bởi cổ áo bardot, tất cả khiến cơ thể cô ấy được phô bày theo cách vô cùng tinh tế. Hào nhoáng, bắt mắt, gợi cảm nhưng vẫn không mất đi sự sang trọng. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Vivian. Người ta buộc phải nhìn nhận cô ấy dưới một góc độ khác: ngưỡng mộ thay vì khinh thường”, Marilyn Vance nói.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 3

Khi chúng ta nhìn vào chiếc váy, thật khó để thay đổi bất cứ một chi tiết nào vì nó đã được thực hiện quá hoàn hảo. Nhưng bạn có biết rằng, nhà thiết kế đã phải đấu tranh rất nhiều để mang kiệt tác này xuất hiện trên màn ảnh rộng?

Trong quá trình sáng tạo trang phục, nhà sản xuất đã gửi cho Marilyn Vance một ghi chú nói rằng trang phục đi xem opera của Vivian nhất định phải có màu đen. 

“Ban lãnh đạo muốn chiếc váy có màu đen. Màu đen là biểu tượng của sự nóng bỏng và gợi cảm nhưng tôi biết rằng chiếc váy này không thể có màu đen được”, Marilyn nói.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 4

Đường viền cổ áo bardot và vòng eo được xếp nếp tuyệt đẹp đủ sức khiến chiếc váy tỏa sáng trong mọi màu vải, nhưng Marilyn kiên quyết chọn màu đỏ vì muốn nó phù hợp với mái tóc màu lửa của Julia. Được biết, cô đã thực hiện ít nhất 3 chiếc váy khác nhau để đảm bảo thành phẩm cuối cùng sẽ tạo ra phép màu Hollywood.

“Tôi biết chắc chiếc váy đó phải có màu đỏ. Vì vậy, trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng, tôi đã tạo ra ba bộ váy khác nhau. Chúng tôi đã cho Julia thử nó với đủ các sắc độ màu. Chúng tôi chiếu ánh sáng và chụp ảnh liên tục. Tội nghiệp Julia, cô ấy đã phải chụp thử một mẫu váy rất nhiều lần. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được màu sắc phù hợp và tất cả mọi người đều thấy hài lòng”, Marilyn nói.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 5

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Julia còn được khoác lên mình bộ trang sức gồm vòng cổ và bông tai trị giá 250 nghìn USD. Theo báo cáo của Refinery29, chiếc vòng được làm từ 23 viên hồng ngọc cắt hình quả lê, chúng được đặt trong khung trái tim làm từ vàng 18 karat và được nối với nhau bởi những viên kim cương.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 6

Patrick Richwood, người đóng vai người điều hành thang máy trong phim, cho biết không chỉ khán giả mà ngay cả đoàn làm phim cũng bị chiếc váy mê hoặc.

“Trong phim có một phân cảnh cô ấy bước ra khỏi thang máy trong bộ váy đỏ, khoảnh khắc đó, toàn bộ phim trường trở nên im lặng”, anh nói với trang People.

Thời trang điện ảnh: Cuộc chiến cứu chiếc váy đỏ mang tính biểu tượng trong 'Pretty Woman' Ảnh 7

Tâm huyết của Marilyn Vance đã được đền đáp xứng đáng, người ta không thể bàn về “Pretty Woman” mà không nhắc đến chiếc váy đỏ huyền thoại. Bộ trang phục này mang tính biểu tượng đến nỗi nó đã được trưng bày tại Bảo tàng Victoria & Albert ở London vào năm 2014. Hình ảnh quyến rũ của Julia Roberts trong chiếc váy trứ danh mãi mãi được vinh danh là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh.

Xem thêm: PHƯƠNG NHI lần đầu chia sẻ: "Tôi Không Thi Hoa Hậu Để Gặp Đại Gia".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất