Thời trang

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy đỏ thách thức thời đại của 'Cuốn theo chiều gió'

Minh Minh
Chia sẻ

Trang phục màu đỏ của Scarlett trong 'Cuốn theo chiều gió' thể hiện tính cách mạnh mẽ, trái tim say mê và khả năng khuấy động rắc rối của cô.

Bộ phim “Gone With The Wind” (Cuốn theo chiều gió) đã được phát hành từ 83 năm trước nhưng chúng ta vẫn có thể khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ về nó. Những bộ váy tuyệt đẹp trong phim là tác phẩm của hai nhà thiết kế thiên tài Walter Plunkett và John Frederics. 

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy đỏ thách thức thời đại của 'Cuốn theo chiều gió' Ảnh 1

Phân cảnh Scarlett O'Hara (do nữ diễn viên Vivien Leigh thủ vai) mặc váy đỏ trong tiệc sinh nhật Ashley Wilkes là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của phim.

Phong cách thời trang không ai ngờ tới

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy đỏ thách thức thời đại của 'Cuốn theo chiều gió' Ảnh 2

Các nhà thiết kế trang phục cho “Cuốn theo chiều gió” cho biết phần khó nhất trong nhiệm vụ của họ là quần áo của diễn viên phải đảm bảo bao quát lịch sử thời trang trong mười lăm năm. Phần mở đầu của phim được lấy bối cảnh ở bang miền nam Georgia vào năm 1861. Trong cảnh đi dự sinh nhật Ashley Wilkes, Scarlett O'Hara đã mặc một chiếc váy nhung đỏ thêu hạt thủy tinh. Thay vì mặc trang phục cơ bản gồm áo corset và váy lót maxi, cô lại mặc váy khoe ngực ôm sát cơ thể, hoàn toàn đối lập với những người phụ nữ khác trong phòng. Thiết kế có đường viền cổ khoét sâu và trang trí bằng lông đà điểu màu đỏ tía thực sự khiến Scarlett O'Hara tỏa sáng rực rỡ, bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Lấy bối cảnh vào những năm 1870, cảnh này diễn ra trong thời kỳ “Thời đại hoàng kim của Mỹ”, hay “Thời đại mạ vàng”. Trong thời gian này, nữ giới bắt đầu chuyển sự quan tâm từ những chiếc váy xếp nếp, xòe rộng cồng kềnh (may từ chất liệu vải nhẹ), sang các thiết kế vừa vặn làm từ chất liệu dày dặn (như nhung). Phụ nữ trong thời đại này bị chi phối bởi những quy định nghiêm ngặt về trang phục nhưng Scarlett đã phá vỡ tất cả bằng cách diện một chiếc váy táo bạo lạ thường đến bữa tiệc gia đình. Scarlett O’Hara không ngại ngẩng cao đầu bất chấp phản ứng của người khác.

Màu đỏ tai tiếng

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy đỏ thách thức thời đại của 'Cuốn theo chiều gió' Ảnh 3

Quan trọng không kém gì đường cắt của tác phẩm, màu sắc nói lên rất nhiều điều về Walter Plunkett với tư cách là một nhà thiết kế trang phục. Anh chuẩn bị cho nhân vật Scarlett O’Hara hàng loạt thiết kế đáng kinh ngạc phù hợp với độ tuổi và hoàn cảnh của cô trong suốt cuộc đời. Nhà thiết kế trang phục đã kín đáo đưa ra gợi ý cho khán giả về trạng thái tinh thần của Scarlett O’Hara thông qua trang phục và màu sắc mà cô khoác lên mình. Cái tên “Scarlett” (đỏ tươi) hoàn toàn phù hợp với con người nữ chính vì trong phim màu đỏ thường được dùng để tượng trưng cho tình yêu, đam mê và tai tiếng của cô. Từ Ashley Wilkes, đến Rhett Butler và Franck Kennedy, mỗi khi Scarlett O’Hara muốn nhận được sự chú ý của một người đàn ông hoặc muốn thắp lại ngọn lửa tình yêu, cô đều mặc một bộ trang phục tai tiếng. Trong cảnh sinh nhật, chiếc váy đỏ rực như ngọn lửa mãnh liệt là hình ảnh biểu tượng cho tính cách thích tán tỉnh tự nhiên của Scarlett và khả năng khuấy động rắc rối ở mọi nơi cô bước đến.

Bảo quản trang phục của Scarlett O’Hara

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy đỏ thách thức thời đại của 'Cuốn theo chiều gió' Ảnh 4

Vào năm 2010, Trung tâm Harry Ransom ở Texas, nơi lưu giữ nhiều tài liệu của David Selznick, đã đưa ra lời kêu gọi gây quỹ để khôi phục năm bộ trang phục mà Vivien Leigh mặc trong “Cuốn theo chiều gió”. Chiếc váy đỏ tươi đã được sửa lại một số chi tiết trước lễ kỷ niệm 75 năm ra mắt của bộ phim vào năm 2014. Bộ trang phục nổi tiếng mà nữ diễn viên người Anh mặc đã được trang trí thêm lông vũ mới, làm tăng thêm vẻ quyến rũ và xa hoa của nó. Đội phục trang tại Trung tâm Harry Ransom cũng loại bỏ trọng lượng vải thừa bên trong để tạo vẻ bồng bềnh thanh thoát cho váy. Những bổ sung này được áp dụng rất nhiều cho những chiếc váy thuộc dòng thời trang cao cấp trong nhiều thập kỷ qua. Sau quá trình trùng tu kéo dài hai năm, chiếc váy được gửi đến bảo tàng Victoria and Albert Museum để trưng bày vào năm 2012 (triển lãm dành riêng cho những bộ trang phục mang tính biểu tượng nhất của Hollywood), sau đó nó được mang đến Austin để kỷ niệm 75 năm ra mắt bộ phim.

Xem thêm: KHÁNH THI tiết lộ, ám ảnh mang tên NGƯỜI THỨ 3 là có thật!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất