Thời trang

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử

Minh Minh
Chia sẻ

Chiếc váy vàng mà Elizabeth Taylor mặc trong Cleopatra được mệnh danh là một trong những trang phục trong phim mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

Đội phục trang đã chuẩn bị một chiếc váy lộng lẫy choáng ngợp, lấy cảm hứng từ loài chim bất tử để thể hiện quyền lực của nữ hoàng Cleopatra.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử Ảnh 1

Bộ phim Cleopatra phát hành năm 1963 của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz đã đưa Elizabeth Taylor trở thành ngôi sao sáng của Hollywood. Với thù lao một triệu đô la cho vai diễn, nữ diễn viên có "đôi mắt màu tím" chính là người phụ nữ được trả lương cao nhất thế giới vào năm đó. Trong phim, cô vào vai một nữ hoàng quyến rũ và lạnh lùng, không có gì bất ngờ khi đội phục trang đã chuẩn bị hơn 65 bộ quần áo khác nhau để tôn vinh “nữ hoàng” của họ. Chiếc váy màu vàng mà Cleopatra mặc khi đến Rome chính là một tuyệt tác mang tính biểu tượng của bộ phim.  

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử Ảnh 2

Trong phân cảnh đó, Cleopatra cùng với con trai Caesarion (được sinh ra từ mối quan hệ của cô với Julius Caesar) muốn tạo ấn tượng mạnh ở Rome nên cô đã mặc một bộ trang phục thể hiện quyền lực của mình. Từng bước tiến đến cỗ xe trang trọng được trang trí bằng tượng nhân sư, Cleopatra khiến tất cả người dân La Mã phải choáng váng với chiếc váy vàng gợi cảm, áo choàng lộng lẫy và chiếc mũ tưởng nhớ thần Ra hoành tráng (được trang trí bằng những con rắn bao quanh mặt trời).

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử Ảnh 3

Chiếc mũ khiến chúng ta liên tưởng đến phượng hoàng, loài chim có thể tái sinh tượng trưng cho tham vọng của Cleopatra. Không dừng lại ở đó, phượng hoàng còn xuất hiện trên chiếc áo choàng làm bằng vàng 24 karat của cô. Chiếc áo được bao phủ bởi hàng nghìn chiếc lông vũ dát vàng, biến chính bản thân nữ hoàng thành một biểu tượng bất tử. Bộ trang phục lộng lẫy này được thiết kế đồng điệu với trang phục của Caesarion - vị vua trẻ được giới thiệu với tư cách là Pharaoh tương lai của Ai Cập.

Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử Ảnh 4
Thời trang điện ảnh: Chiếc váy 'Cleopatra' làm từ vàng 24 karat tái hiện loài chim bất tử Ảnh 5

Nhà sản xuất đã “quẹt thẻ” 194.800 USD để tạo ra 65 bộ trang phục tuyệt đẹp cho nhân vật của Elizabeth Taylor trong “Cleopatra”. Đây là mức kinh phí cao nhất từng được phân bổ cho một nhân vật trong lịch sử điện ảnh. Bộ váy vàng đã góp phần làm nên thành công cho bộ phim khi mang về 4 giải Oscar, trong đó có giải “Trang phục đẹp nhất” cho Irene Sharaff và Vittorio Nino Novarese. Vào năm 2012, chiếc áo choàng bằng vàng đã được bán đấu giá với giá 59.365 USD.

Xem thêm: PHƯƠNG NHI lần đầu chia sẻ: "Tôi Không Thi Hoa Hậu Để Gặp Đại Gia".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất