Theo Daily Star, Balenciaga vừa tung ra thị trường mẫu Trompe L'oeil pant leggings khiến cộng đồng thời trang toàn cầu phải xôn xao. Thiết kế này không chỉ là một món đồ lót thông thường mà là sự kết hợp "không tưởng" giữa tất lưới đính kèm đai nịt gợi cảm và đôi giày cao gót được gắn chặt vào tất.
Điểm gây sửng sốt nhất chính là mức giá gần 6.000 USD (153 triệu đồng) cho một trang phục mà nhiều người cho rằng "không biết mặc ra đường kiểu gì".

Hãng mô tả sản phẩm với các tính năng "đặc biệt" như cạp cao, đế giày 110mm, chất liệu co giãn chống trượt. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bật cười là hướng dẫn bảo quản sản phẩm: chỉ giặt tay, tránh ma sát mạnh, không sấy, không giặt khô.
"Làm thế nào để giặt một món đồ vừa là nội y vừa là giày cao gót?" - câu hỏi được nhiều người đặt ra trên mạng xã hội, đặc biệt khi mức giá của nó có thể mua được một chiếc điện thoại cao cấp hoặc kỳ nghỉ dưỡng sang trọng.

Cộng đồng mạng phản ứng: “Nội y hay cosplay đi siêu thị?”
Ngay sau khi hình ảnh bộ trang phục được tung ra, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ những bình luận châm biếm: “Nhìn mà thấy đau chân giùm luôn,", "Chắc chỉ có rich kid mới dám mặc đi siêu thị", “Chưa kịp bước xuống phố đã bị giặt nhầm với đồ lót".
Một tài khoản TikTok còn so sánh với "túi đi chợ Morrisons" của Balenciaga trước đó, khi hãng từng bán một chiếc túi vải in hình dâu tây – y hệt túi tái sử dụng giá 1.50 bảng Anh nhưng có giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Từ “túi rác” Đến “quần nội y”, chiến lược gây sốc của Balenciaga
Nếu ai đó nghĩ đây chỉ là một lần “lỡ dại” của Balenciaga, thì chắc hẳn họ đã quên: Túi rác phiên bản xa xỉ – Trash Pouch ($1,790), Chân váy giống khăn tắm – Towel Skirt (£695), Túi giống siêu thị Iceland (£1,000), Clutch hình gói snack (£1,600)
Balenciaga dường như đang theo đuổi triết lý “càng dị, càng đắt, càng nổi”, liên tục tung ra những thiết kế khiến công chúng vừa sốc, vừa tò mò.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Balenciaga đang tạo ra xu hướng, hay chỉ đang thử thách giới hạn chịu đựng của công chúng? Khi những thiết kế ngày càng trở nên quái dị, phi thực tế, người ta tự hỏi: Phải chăng thời trang cao cấp đang chuyển mình thành nghệ thuật sắp đặt, nơi mà mặc được hay không không quan trọng, miễn là gây chú ý?