Gương mặt thương hiệu

Chàng 7x công nghệ thông tin và cánh hoa lan

T.H
Chia sẻ

Có lẽ tất cả chúng ta đều mặc định rằng: học công nghệ thông tin thì lãnh đạm lắm, không có nhiều cảm xúc với thế giới xung quanh và cũng khô khan thiếu sự tương tác với cuộc sống.

Chúng tôi cũng nghĩ như vậy trước khi được dịp trò chuyện với anh Nguyễn Đức Tâm - một “cựu” giảng viên khoa Công Nghệ Thông Tin và hiện tại là Giám Đốc Điều Hành công ty Hoa Lan Gò Vấp.

Chia sẻ với chúng tôi về những ngày đầu lập nghiệp. Người đàn ông sinh năm 1978 bộc bạch: “Tôi học đến lớp 12 thì nghỉ học, đi làm phụ gia đình. Gia đình thời đó… nghèo quá, mình cũng nghĩ là: thôi đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ thôi chứ học nữa cũng có được cái gì đâu? Thế là tôi đi làm cũng được 5,6 năm công việc chân tay thì ba mẹ lại nài nỉ tôi đi học lại”.

Chàng 7x công nghệ thông tin và cánh hoa lan Ảnh 1
Anh Tâm tại buổi offline hội hoa lan miền Nam

Đoạn nhớ đến bậc thân sinh của mình, anh cười và nói tiếp: “Hai ông bà cứ nài nỉ tôi đi học lại mà nói rằng: “Con ơi, ráng học cho có chữ có nghĩa với người ta để mà thoát cảnh khổ cực chân tay đi con. Ba mẹ cũng mong những điều tốt nhất cho con”, và thế là tôi đi học lại vào năm 2004 sau 6 năm nghỉ học đi làm. Vào học với lứa nhỏ hơn mình 4 niên ngành Công Nghệ Thông Tin. Chắc bạn cũng hiểu được cái khó của 1 người nghỉ học 6 năm rồi quay lại thi đại học rồi chứ? Ui chà, học lại mà cứ như đọc văn phạn luôn ấy!”.

Sau 4 năm học, năm 2008 anh sinh viên Nguyễn Đức Tâm ngày nào giờ đã là giảng viên cho ngành Công Nghệ Thông Tin. Nhưng từ ngàn xưa đã có câu “Nghề chọn người chứ người không chọn nghề”. Có lẽ vì vậy mà anh Tâm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác - đó là kinh doanh. Anh kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau để rồi đến năm 2015 thì rẽ vào ngành kinh doanh hoa lan.

Thoạt đầu, tôi chỉ kinh doanh, nuôi và trồng hoa lan công nghiệp thôi.” Không khí trầm lặng sau khi anh kể về đấng sinh thành của mình bị phá vỡ khi anh tiếp tục chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình: “Năm 2015, tôi chỉ kinh doanh hoa lan công nghiệp thôi. Mà tôi là dân tỉnh nữa, vốn đã không có rồi mà quan hệ còn thiếu thốn nữa, có quen biết ai đâu? Vậy nên tôi phải bắt đầu từ một giò lan đầu tiên. Chăm, nuôi lớn lên rồi bán, bán rồi lại tái đầu tư mua nhiều giống hơn, trồng nhiều cây hơn để kiếm lời. Thời điểm đó, tôi cũng chỉ có 1 chiếc xe máy là toàn bộ tài sản thôi.”

Xuất phát điểm có kém là vậy, nhưng đến nay, anh Tâm đã có một vườn lan rộng 300 m2 với hàng nghìn giò lan khác nhau với nhiều giống loài hiếm như HO, Bạch Tuyết, Như Ý… cũng như đã trở thành một trong những cái tên uy tín nhất ngành cây cảnh tại Sài Gòn nói riêng cũng như cả nước nói chung với rất nhiều người theo dõi trên các trang mạng xã hội.

Chàng 7x công nghệ thông tin và cánh hoa lan Ảnh 2
Anh Tâm và những người bạn có chung niềm đam mê hoa lan

Để đến được những thành công của ngày hôm nay, có lẽ không cần nói chúng ta cũng có thể hình dung ra được những khó khăn mà anh đã trải qua. Và qua đó, chúng ta phần nào hiểu được: giữa cuộc sống xô bồ hiện nay, vẫn còn đó những người đi vào “lối nhỏ” như nghệ sĩ Đen Vâu cũng đã nói đến trong bài nhạc cùng tên của mình.

“Em vào đời từ cao tầng còn anh vào đời từ mái lá
Thế nên những điều anh mong cầu, không bao giờ là thái quá
Những thứ anh làm thường đơn giản, nên không hay được đánh giá cao”

Có lẽ đối với những người buông bỏ những xô bồ, chạy ngược chạy xuôi náo nhiệt phố thị để tìm về một góc bình yên trong khu vườn như anh Tâm. Lại chính là những người không được đánh giá cao vì những việc làm đơn giản mỗi ngày. Nhưng lại mang trong đó chất thi vị và sự bình yên mà không mấy người bận rộn tất tả ngoài kia có thể cảm nhận được.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất