Sức khỏe

Thường xuyên 'yêu' bằng cách này, cô gái 27 tuổi không ngờ mắc ung thư cổ tử cung, mất thiên chức làm mẹ

An Chi
Chia sẻ

Mặc dù chỉ chung thủy với một người trong suốt nhiều năm qua nhưng không ngờ chỉ vì “yêu” kiểu này mà cô gái 27 tuổi mắc ung thư cổ tử cung ngay trước ngày cưới.

Chu Lan năm nay 27 tuổi, là một giáo viên dạy piano nổi tiếng ở Trung Quốc. Không chỉ tài giỏi, Chu Lan còn rất xinh đẹp, dịu dàng, khí chất thanh cao và xuất thân từ gia đình khá giả nên cô là “nữ thần” trong lòng nhiều “đấng mày râu”. 

Dù có nhiều người theo đuổi nhưng Chu Lan chỉ chung thủy với một người bạn trai đã qua lại hơn 3 năm. Gần đây, sau khi bàn bạc hai bên gia đình, Chu Lan và bạn trai quyết định tổ chức đám cưới vào năm sau. 

Thường xuyên 'yêu' bằng cách này, cô gái 27 tuổi không ngờ mắc ung thư cổ tử cung, mất thiên chức làm mẹ Ảnh 1
Chu Lan là một giáo viên dạy đàn piano rất xinh đẹp và nổi tiếng. Ảnh minh họa

Những tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nhưng không ngờ biến cố lại ập đến. Trong một buổi dạy học, Chu Lan bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội nên cô nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra và phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. 

Khối u đã di căn và bắt đầu ảnh hưởng đến niệu quản, thành xương chậu. Để điều trị, Chu Lan buộc phải cắt bỏ tử cung, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể sinh con được nữa. 

Tuy nhiên, đây là phương pháp duy nhất để cứu sống cô. Kết quả như tiếng sét đánh giữa trời quang, và ngay cả bác sĩ cũng rất ngạc nhiên vì dù sao Chu Lan cũng chỉ mới 27 tuổi.

Bản thân Chu Lan cũng nói rằng, cô từ trước tới giờ đều luôn chú ý vệ sinh “vùng kín” sạch sẽ. Hơn nữa, cô cũng chỉ chung thủy với một người, chưa bao giờ có mối quan hệ ngoài luồng, vậy tại sao cô lại mắc bệnh này được cơ chứ. 

Thường xuyên 'yêu' bằng cách này, cô gái 27 tuổi không ngờ mắc ung thư cổ tử cung, mất thiên chức làm mẹ Ảnh 2
Chu Lan bị chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung ngay sát ngày cưới. Ảnh minh họa

Thật ra, bệnh ung thư cổ tử cung đã báo hiệu cho Chu Lan rồi, khi cô được chẩn đoán nhiễm virus HPV16 từ hơn 2 năm trước. Lúc đó cô cũng chẳng để tâm lắm, không nghiêm túc điều trị theo lời bác sĩ. 

Hơn nữa, cô và bạn trai còn thường xuyên quan hệ không dùng bao cao su, thích “yêu” bằng miệng và “yêu” ngay cả khi đang có kinh nguyệt. Chu Lan không ngờ rằng, sự bất cẩn của cô lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cuối cùng, dưới sự động viên của chồng sắp cưới, Chu Lan cũng nhập viện để phẫu thuật. May mắn, ca mổ rất thành công, nhưng giờ đây cô không thể tự mang thai và sinh con được nữa rồi. Từ kinh nghiệm đau thương của mình, Chu Lan khuyên chị em phụ nữ, nhất là các bạn gái trẻ tuổi đừng nên chủ quan với virus HPV để tránh rơi vào tình trạng như cô. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất