Sao & Đời Sống

Vân Hugo không ngại sinh con tuổi Hổ, nói thẳng về vấn đề 'mẹ kế con chồng'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Vân Hugo đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn cùng với SAOstar nhân dịp đầu năm Nhâm Dần.

Vân Hugo vốn là MC quen mặt với các khán giả trong những chương trình gameshow nổi tiếng. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp có sự nghiệp thăng hoa và một tình yêu viên mãn. Cách đây không lâu, Vân Hugo cũng đã công khai đang mang thai cho chồng đại gia sắp cưới và nhận được rất nhiều lời chúc mừng của khán giả.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, SAOstar đã có vài phút kết nối với Vân Hugo để nghe những chia sẻ của cô trong những ngày đầu năm. 

- Xin chào Vân Hugo, đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến chị cũng như gia đình. Năm nay chị đón Tết ở trong Nam hay sẽ về quê ngoài Bắc?

Thực ra từ năm năm ngoái tôi đã đón Tết trong này rồi. Vì năm ngoái dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào dịp Tết nên tôi cũng không bay ra Bắc được. Thay vì năm nay tôi bay ra Bắc thăm bố mẹ thì đã đặt vé để mời bố mẹ vào trong Sài Gòn, coi như đón Tết cùng với gia đình nhưng trong một không gian, và địa điểm có phần khác so với trước đây mà thôi. 

35 năm đón Tết chung với bố mẹ ở ngoài Bắc, tôi hiểu rõ cái không khí đặc trưng Tết ở miền Bắc như thế nào, nên năm nay tôi quyết định cho ba mẹ đi du lịch để làm một cái gì đó khác so với nhiều năm trước.

- Chị Vân đã có trải nghiệm đón Tết ở miền Nam rồi, có thể kể cho các khán giả của mình về một kỷ niệm nào đó mà chỉ Tết ở trong Nam mới có? 

Năm ngoái tôi được đón Tết ở miền Nam nhưng cũng không được may lắm vì dịch bệnh nên không đi đâu được. Mùng một Tết thì vắng hoe, đi ra đường không một ai. Tôi có sở thích và thói quen là mùng một Tết sẽ đi chùa, mà đặc biệt là những chùa gần nhà. Hôm đấy, tôi cũng rủ anh nhà chị đi chùa, quanh nhà có bao nhiêu chùa là đi hết. Nhưng đi xong mới thấy Tết ở Sài Gòn rất vắng. Tôi cũng tận hưởng và nghĩ rằng mỗi một cái Tết sẽ có một cái đặc biệt riêng, thế nên tôi cứ tận hưởng thôi, do tôi theo chủ nghĩa hiện tại mà.

- Năm 2022 là năm Nhâm Dần, chị có ngại sinh con trong năm nay hay không, khi mà nhiều người cũng hạn chế sinh con năm hổ?

Chắc chắn không rồi. Tôi thấy đây là món quà tuyệt vời mà ông trời cho, nên tôi rất thích, rất vui vì điều đó.

- Chúng ta sinh ra ở cái giai đoạn giao thoa, chị có thấy sự khác biệt giữa cái Tết truyền thống và cái Tết hiện đại không? 

Tôi rất thích Tết truyền thống, bên trong tôi những kí ức về Tết cũ, về Tết cổ truyền rất sâu đậm. Mọi năm, tôi có làm bánh chưng với bố mẹ, hoặc đi lễ với bố mẹ, được mặc áo dài, bây giờ tôi vẫn giữ những cái truyền thống đó. 30 Tết là tắm lá mùi, thắp hương, nấu những món đặc trưng của ngày Tết,... Những cái đấy nó đã ngấm vào trong máu của mình rồi, nhất là một cô gái sinh ra và lớn lên Hà Nội nữa thì những thứ liên quan đến Tết cổ truyền rất sâu đậm với tôi. 

Vào trong Nam có những thứ thay đổi, tuy nhiên tôi vẫn giữ những nét truyền thống đó cho gia đình của mình như đi mua lá mùi, trong nhà phải có cành đào, phải có cây quất. Ông xã tôi cũng thích hoa mai, thế nên Tết ở gia đình tôi "trộn lẫn" cả Bắc và Nam rất hay.

- Chị có kiêng kị điều gì trong ngày Tết không?

Tôi cứ để mọi thứ tùy duyên, còn những nét đẹp truyền thống của ông bà ngày xưa thì cứ giữ đấy nhưng không kiêng cử gì cả.

- Thế chị có tin vào việc xông đất đầu năm không?

Vợ chồng tôi không quan trọng chuyện đấy, cứ năm nào hợp tuổi ai người đấy vào nhà thôi. Nhà tôi rất đông, nhà có ba bé rồi nên kiểu gì cũng có người hợp tuổi để xông đất thôi.

- Chị cảm thấy thế nào khi đón Tết bên cạnh một nửa của mình?

Tôi cảm thấy cuộc đời, bao nhiêu sóng gió từ lúc gặp anh trở nên êm đềm. Giống như đã tìm được cánh cửa, để hiểu được cái câu bão giông đứng ngoài cánh cửa ấy.

- Lúc trước chị từng chia sẻ là: “Tôi khao khát có một mái ấm và ai sẽ là người chấp nhận mình?", thì bây giờ để chiêm nghiệm lại, nhìn lại cái thời gian đã qua, chị thấy như thế nào? 

Tôi cho rằng đỉnh cao của yêu thương là sự chấp nhận, nên khi có người chấp nhận hết mọi ưu, khuyết điểm thì người đấy xứng đáng để được mình yêu thương và quan trọng, đấy là cái tôi đặt lên hàng đầu. Cho nên lúc nào tìm hiểu một người đàn ông phải tìm hiểu xem người đó có hiếu mình không, thứ hai có yêu trẻ con không, sau đấy mới tới là có thật sự yêu mình không.

- Còn vấn đề con chung, con riêng của cả hai thế nào, mọi thứ diễn tốt đẹp đối với chị chứ?

Tại vì chồng tôi có 2 bé, tôi bây giờ cũng sắp có đứa con thứ 2, nên gia đình rất hòa thuận.

- Chị có lo ngại không khi dạo gần đây nhiều câu chuyện không hay về mẹ kế con chồng?

Tôi không bao giờ lo ngại hay nghĩ về điều đó. Đối với tôi, mọi thứ ở trong tâm của mình. Một người tâm tốt đi đâu, làm gì cũng được người ta quý và tôi chưa bao giờ ngại cái cảm giác mình là người đến sau cả, bởi vì ai cũng là người đến sau của một ai đấy, và nếu mình là người tốt thì cho dù đến muộn đến cỡ mấy cũng sẽ có tình cảm tốt với mọi người xung quanh. 

Trẻ con rất nhạy cảm, nếu mình yêu thương, bạn sẽ nhận lại đúng những gì mình cho đi. Thế nên đừng bao giờ sợ hãi hay ngại gì cả cứ cho đi tình yêu và sẽ nhận lại được tình yêu.

Cảm ơn chị Vân Hugo với những chia sẻ này!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất