Sao & Đời Sống

Từng bị rơi vào hoàn cảnh 'người thứ ba', cô gái quyết định thụ tinh nhân tạo và một mình 'vượt cạn'

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Nước mắt và tiếng cười, hạnh phúc lẫn những nỗi tủi thân, hành trình sinh con của chị Thùy Trang đã khiến nhiều người xúc động.

Nhiều lần bị lừa dối khiến chị Thuỳ Trang (39 tuổi) mất niềm tin vào tình yêu và quyết định làm mẹ đơn thân. Nước mắt và tiếng cười, hạnh phúc lẫn những nỗi tủi thân, hành trình sinh con của chị đã khiến nhiều người xúc động. 

“Người thứ ba” bất đắc dĩ

Vốn là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn nhưng đường tình duyên của chị Thuỳ Trang lại khá truân chuyên. Hai lần trao niềm tin không đúng chỗ, chị đã nhận những vết thương lòng to lớn.

Chị Thùy Trang (39 tuổi) đến từ Long An

Có lẽ do cú sốc đầu tiên đó mà hơn 10 năm sau đó, chị không có mối quan hệ chính thức với ai. “Mình có đi chơi, có tìm hiểu nhưng thấy không hợp tính rồi lại thôi. Mối tình thứ hai của mình bắt đầu khá muộn, khi ấy mình đã 36 tuổi” – chị kể.

Chị có nhiều vết thương lòng trong quá khứ

Hẹn hò được 1 năm thì mọi chuyện bắt đầu vỡ lỡ. “Một lần tình cờ, mình gọi điện thoại cho anh ấy thì đầu dây bên kia là một cô gái lạ bắt máy, thì ra đó là “bạn gái” của người yêu mình. Mình như chết đứng. Qua cuộc nói chuyện với cô gái kia mình mới biết anh đã có người yêu rồi, nhưng vì giấu “tài tình” quá nên mình không nhận ra. Thậm chí mình cũng đã từng lên công ty anh ta chơi, gặp gỡ đồng nghiệp nhưng không nhận thấy bất kì điều gì khác thường. 

Sau đó, mình có hỏi chuyện anh ấy và cần một lời giải thích nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Mình quyết định chấm dứt”. Trải qua hai mối tình đều bị lừa dối, chị bắt đầu khép lòng mình lại. Nhưng ở cái tuổi 37, chị luôn khao khát có một đứa con để bồng ẵm, chăm sóc. Vậy là chị quyết định đi thụ tinh nhân tạo để sinh em bé.

Hành trình làm mẹ

Chị bắt đầu hành trình đến bệnh viện, xin tinh trùng và thực hiện phương pháp thụ thai theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Ngày biết tin đậu thai, chị vui mừng khôn xiết. Phụ nữ mang thai bao giờ cũng dễ xúc động, lắm lúc chị cũng thấy tủi thân khi một mình đi khám thai, một mình sắm đồ bầu, một mình mua quần áo cho con… 

Chị kể: “Thời gian ấy có người em trai lên thành phố để hỗ trợ chị nên mọi chuyện cũng đỡ vất vả hơn nhưng nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng lắm. Người ta đi sinh em bé thì có chồng đưa đi nhưng mình chỉ có một mình thôi. Nhưng tính chị từ nhỏ tới giờ khá mạnh mẽ, cái gì cần mới nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Hai mẹ con cùng nhau cố gắng đến cuối cùng. Hôm sau đi sinh mà hôm trước mình vẫn chạy xe đi làm”.

“Thiên thần nhỏ” của chị năm nay đã lên 3 tuổi. Bé vẫn chưa có nhận thức gia đình mình thiếu vắng bóng hình của cha. Chị yêu thương con bằng tình thương của cả cha và mẹ. Sau nhiều năm chăm sóc con, chị vẫn mong muốn có một tình yêu chân thành, một bờ vai vững chải để nương tựa lúc yếu lòng. Đó là lí do chị tham gia vào chương trình Chân Ái.

Liệu chị Thùy Trang có tìm được hạnh phúc của đời mình? Mời các bạn đón xem chương trình Chân Ái, phát sóng vào ngày 11/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin mới nhất