Sao & Đời Sống

Toàn bộ cư dân mạng đều muốn nói với U23 Việt Nam rằng: 'Các bạn đã làm rất tốt rồi, về thôi mọi người chờ'

Họa Mi
Chia sẻ

Một giải đấu đỉnh cao và đáng nhớ trong lòng người hâm mộ Việt.

”Việt Nam thua rồi” - đó chính là câu đầu tiên nhiều người thốt lên ngay sau khi đội U23 Uzbekistan ghi bàn ở phút 119. Niềm hy vọng chạm tay vào chiếc cúp vô địch U23 Châu Á đã tan tành. Những giọt nước mắt rơi xuống. Những câu nói tiếc nuối. Những nỗi buồn xuất hiện…

(Ảnh: Internet)

Nhưng ở một diễn biến khác, bất chợt cả Facebook đều được nhuộm đỏ với những lời an ủi, động viên và tự hào dành cho U23 Việt Nam - vì một giải đấu xuất sắc, hết mình và văn minh. Có thể nói, dù thua U23 Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Nhìn lại cả trận đấu hôm nay, các chàng trai đã chiến đấu cực kỳ ngoan cường đến sức tàn lực kiệt, giữa thời tiết khắc nghiệt và bất lợi về thể chất. Họ đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, với sự xuất sắc của từng cá nhân cũng như tinh thần đoàn kết hiếm có.

Sẽ không ai có thể quên một Quang Hải được ví như Messi với cú đá phạt đỉnh cao, một thủ môn Bùi Tiến Dũng ”bắt dính thần sầu”, một Công Phương lăn xả hết mình và sự cống hiến của những thành viên khác. Ai cũng chung một mục đích - thể hiện một trận đấu hay nhất có thể, văn minh nhất có thể, chứ không đơn thuần chỉ là ”để chiến thắng” nữa.

Và kết quả chung cuộc không phải là thất bại, mà chính là thành công: U23 Việt Nam đã thực sự cho người Việt Nam thêm niềm tin, để tin vào sự thắng lợi của bóng đá Việt Nam hôm nay và sau này.

Loạt status dưới đây sẽ cho thấy rõ một điều: U23 Việt Nam đã thực sự chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

Chia sẻ

Bài viết

Họa Mi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất