Sao & Đời Sống

'Tình yêu có màu gì?’ và câu trả lời ngọt lịm của 2 chàng trai Phổ thông Năng Khiếu: ‘Màu cầu vồng, màu của chúng ta…’

Hà Thương
Chia sẻ

Đỏ - đằm thắm, cháy bỏng lại nồng nàn; vàng - rực rỡ, ấm áp lại thiết tha; xanh - tự nhiên, thanh khiết lại tươi mát; trắng - hồn nhiên, trong trẻo lại tinh khôi,… Ở Năng Khiếu, tình yêu có màu của tất cả, màu của chúng ta!

Tôi nhớ ai đó đã từng nói: Chúng ta nên trải qua ít nhất 3 mối tình trong đời. Một mối tình cấp 3 để ghi dấu, một mối tình đại học để trưởng thành, và một mối tình cuối cùng để gắn kết.

Có lẽ, thứ tình cảm năm tháng học trò ấy luôn là kỷ niệm đẹp nhất. Nó như cơn mưa rào mùa hạ. Mưa vừa đủ tắm mát, vừa đủ cảm lạnh để đau đớn một lần rồi thôi.

Khi tương tư, ai cũng cần một vị thần Cupid cho riêng mình. Trong trường hợp của tôi, thần Cupid bất đắc dĩ chính là thằng bạn thân…

“Thực ra hóa học cũng thú vị đấy, nhưng vẫn không thú vị bằng mày.”

Thế nhưng, bạn có bao giờ tự hỏi: năm tháng ấy, tình yêu của chúng ta có màu gì? Là trắng tinh khôi tuổi mới lớn, vàng nồng ấm của tình cảm li ti chưa trưởng thành, hay đen u buồn của ngày tháng sắp chia xa?

Để trả lời cho câu hỏi ấy, mới đây, CLB JUST Media (thuộc trường Phổ thông Năng Khiếu) đã thực hiện bộ ảnh “Tình yêu chúng ta có màu gì?”, nhằm ghi lại khoảnh khắc sắc màu cảm xúc cuối cùng trước khi chia xa mái trường cấp 3.

Trong bộ ảnh, 2 cậu bạn của trường đã dành cho nhau giây phút tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân. Với họ, tình yêu không phải ở màu xanh sân bóng, màu rêu hàng ghế đá, lớp học,… mà ở chính họ, trong mỗi giây phút đối phương luôn tồn tại.

“Không phải tao thèm trà đá dưới căn-tin mà do tao thích cùng mày đi loanh quanh khắp trường mỗi khi trống tiết. Tao thừa sức knock-out mày nhưng tao vẫn giằng co vì muốn siết tay mày lâu hơn một chút. Tao cắm mặt chơi game, không phải vì mê game mà là mê cách mày lôi tao đi cho khỏi té…

Và thực ra, không phải mình mày có suy nghĩ đó đâu. Tao cũng vậy. Tao thích mày” - cậu bạn ghi lại.

“Thực ra hôm đó không phải tại xe tao hư mà do tao thích cùng mày đứng phạt ở cửa lớp.”

Tôi tương tư chính thần Cupid của mình.

“Thực ra không phải tao bận kiếm thẻ xe, mà tại tao thích được mày đội nón.”

“Thực ra không phải tao thèm trà đá dưới căntin mà do tao thích cùng mày đi loanh quanh khắp trường mỗi khi trống tiết.”

“Thực ra tao chỉ buồn sương sương thôi, nhưng mà do tao thích được mày vỗ đầu an ủi.”

“Thực ra tao cắm mặt chơi game không phải tao mê game mà là mê cách mày lôi tao đi cho khỏi té.”

“Thực ra tao thừa sức knock out mày trong một tích tắc nhưng tao vẫn giằng co vì muốn siết tay mày lâu hơn 1 chút.”

“Thực ra không phải tao không muốn cùng đội với mày mà do tao muốn nhìn thấy vẻ mặt hăng say của mày khi chơi bóng.”

- Thực ra tao thích mày. Thực ra đó giờ trong tao Năng Khiếu vẫn luôn là mày.

- Sắp tới sinh nhật crush tao rồi, mày nghĩ tao nên hát tặng crush bài gì?
- Bạn với chả bè. Sinh nhật tao cũng sắp tới rồi đó.
- ……
- Cái bài hồi trưa mày hát nghe cũng tạm đó.

Thanh xuân có màu cầu vồng của chúng ta.

Thế đấy! Câu chuyện qua bộ ảnh của 2 cậu bạn Phổ thông Năng Khiếu cho ta thấy tình yêu nào có một gam màu nhất định. Với họ, nó có cả đỏ vàng cam lục lam chàm tím.

Đó là màu cầu vồng, màu của chúng ta!

Nguồn ảnh: Fanpage JUST MEDIA.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

Tin mới nhất