Sao & Đời Sống

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt?

Tiên Tiên
Chia sẻ

Khác với một Tây Ninh nắng 'cháy da', nơi đây trở nên đặc biệt hơn rất nhiều qua góc nhìn của nàng Á hậu tài ba.

Nhắc đến vùng đất Tây Ninh đầy nắng và gió, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh núi Bà Đen hùng vĩ, các món ăn trứ danh như bánh tráng hay muối tôm đặc sản. Gần đây, Tây Ninh còn được nhắc đến nhiều hơn khi là nơi sinh ra của nàng tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Qua hình ảnh của nàng hậu mới, người ta dễ dàng liên tưởng đến con người Tây Ninh thân thiện, hiền hòa và dễ mến.

Theo đó, nàng hậu khả ái Hoàng My đã có dịp ghé thăm vùng đất nổi tiếng này. Tây Ninh qua góc nhìn của Hoàng My là một vùng đất rất khác lạ so với cảm nhận của những con người từng đặt chân đến nơi đây. Một số địa danh đẹp, thơ mộng của Tây Ninh ít người biết đến đã được Hoàng My khám phá và giới thiệu cho các thành viên thuộc hội mê du lịch.

TÒA THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

Đây là địa điểm đầu tiên mà Hoàng My tham quan khi đến quê hương nàng tân hoa hậu Ngọc Châu. Với lối kiến trúc độc đáo cùng những họa tiết cầu kỳ, nhìn chung khuôn viên tòa thánh được bố trí rất đẹp mắt và ngăn ngắn. Chiều chiều, người dân thường đến đây cầu nguyện và tản bộ dọc theo tòa thánh để hưởng thụ không khí trong lành, bình yên nơi đây.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 1
Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 2

CHÙA THIỀN LÂM (CHÙA GÒ KÉN)

Tên của ngôi chùa bắt nguồn từ việc chùa được xây trên một gò đất cao và mọc nhiều dây kén. Kén là một cây đặc biệt thuộc họ nhà leo, có trái màu đỏ, vị vừa chua vừa ngọt. Trước đây, nơi này chỉ là ngôi chùa nhỏ bé ít người qua lại nhưng kể từ khi một vị sư tìm đến đây tu hành và xây dựng bằng những vật liệu thô sơ. Và đây được mệnh danh là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Tây Ninh.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 3

VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT

Khu vườn được phủ đầy bằng nhiều cây gỗ, cây thuốc và nhiều sinh vật quý hiếm khác. Hoàng My cho biết khi đặt chân đến nơi đây, thứ cô đón nhận đầu tiên là cảm giác yên bình, một nguồn năng lượng chữa lành mà hiếm nơi đâu có thể tìm gặp được.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 4

Khi đi vào rừng, thảm thực vật độc đáo với dàn cây nắp ấm bắt mồi làm cho khu rừng trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Cánh rừng rực rỡ muốn hoa khoe sắc cùng sông hồ thơ mộng là nơi thích hợp để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 5

KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN

Đến Tây Ninh mà không tham quan núi Bà Đen thì quả thật là một điều thiếu sót lớn. Khi di chuyển đến đây, điều đầu tiên khiến Á hậu Hoàng My rất ấn tượng chính là Ga Bà Đen. Ngày 18/1/2020, Nhà ga Bà Đen đã được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là “Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới”. Với lối kiến trúc kết hợp gam xám và vàng, khung cảnh nơi đây trở nên hài hòa tựa như đang lạc vào một quán cà phê sang trọng hay một thư viện nghệ thuật hoành tráng chứ không phải chỉ đơn giản là một địa điểm dừng chân bình thường.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 6

Hoàng My cho biết, sau khi cơ sở vật chất được nâng cấp, núi Bà Đen đã khoác lên mình một màu rất khác so với trước đây. Sáng sớm cô đã có mặt để lên đỉnh núi "săn mây". Không phụ công thức dậy từ sớm, những đám mây bay lượn xung quanh đỉnh núi tạo nên một khung cảnh ảo diệu khiến Hoàng My cảm thấy vô cùng dễ chịu và say đắm.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 7
Hoàng My duyên dáng trong tà áo dài thướt tha.

SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG

"Ơi Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng" là một câu hát đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của con người Việt Nam. Hoàng My đã đến và tận hưởng vẻ đẹp của hai bên bờ con sông huyền thoại. Thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành chính là những từ mà Hoàng My miêu tả về nét đẹp độc đáo của Tây Ninh.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 8
Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 9

NGƯỜI TÂY NINH

Đặc sản con người Tây Ninh chính là sự hiền hòa, khiêm tốn trong cách sống khiến người nơi xa đến đây đều không thể quên.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 10

Hoàng My chia sẻ: "Tôi được biết là người dân Tây Ninh sống rất tâm linh và hướng thiện. Từ nhỏ đã được dạy dỗ làm những điều thiện. Vì vậy các bạn phải học rất nhiều, rất chăm chỉ và kết quả cũng mĩ mãn khi có rất nhiều bạn thành đạt cao trên con đường học vấn. Với người lớn thì tôi được biết rằng hầu hết khi lớn tuổi thì họ đều muốn ăn chay và phụng sự trong công việc trong Toà Thánh (nơi mà người dân ở đây gọi là Chùa)".

ẨM THỰC CHAY

Theo cảm nhận của chân dài Hoàng My, từ lâu cái thiện và lành đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Tây Ninh. Vì thế, ẩm thực chay trở thành một nét văn hóa đặc trưng đại diện cho con người nơi đây. Được biết 10 người thì đã có 9 người ăn chay, vì thế họ đã tạo ra một thực đơn ẩm thực phong phú với hơn 500 món chay khác nhau giúp khách du lịch có đa dạng lựa chọn hơn trong mỗi dịp được ghé thăm.

Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 11
Tây Ninh qua góc nhìn của Á hậu Vũ Hoàng My có gì khác biệt? Ảnh 12
Chia sẻ

Bài viết

Tiên Tiên

Photo

Quỷ Cốc Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất