Sao & Đời Sống

Tang lễ cố NSƯT Hồng Vy: Xót xa bức thư tay con trai gửi mẹ, mong mỏi duy nhất một điều

Cát Anh
Chia sẻ

Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước nội dung trong bức thư tay mà con trai gửi cố nghệ sĩ Hồng Vy.

Ngày 5/5, giới giải trí bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy. Cô trút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi 44 sau thời gian điều trị ung thư. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ.

Đám tang NSƯT Hồng Vy được diễn ra vào trưa ngày 8/5 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, quận Gò Vấp, TP.HCM. Tại đây, chị Thanh Quý - em ruột cố nghệ sĩ - cùng gia đình đứng ra lo hậu sự cho chị gái, con trai Hồng Vy là bé Chí Nam (13 tuổi) túc trực bên linh cữu mẹ.

Các nghệ sĩ đến viếng có NSƯT Trần Vương Thạch, nhạc trưởng Lê Ha My, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Lân Nhã,...

Tang lễ cố NSƯT Hồng Vy: Xót xa bức thư tay con trai gửi mẹ, mong mỏi duy nhất một điều Ảnh 1
Khán giả nghẹn ngào trước nụ cười trên di ảnh cố nghệ sĩ Hồng Vy (Ảnh: Dân Trí)
Tang lễ cố NSƯT Hồng Vy: Xót xa bức thư tay con trai gửi mẹ, mong mỏi duy nhất một điều Ảnh 2
Con trai gục người trong tang lễ của mẹ (Ảnh: Vietnamnet)

Trên bàn tưởng niệm đặt những di vật mà Hồng Vy trân trọng lúc sinh thời gồm album, đặc biệt nhất là tấm thiệp mà con trai viết cho chị. Trong bức thư tay gửi mẹ dịp 20/10 năm 2019, bé Chí Nam chúc mẹ nhanh chóng khỏi bệnh, sống lâu: "Con muốn mẹ sống ít nhất là lúc con của con đã 8 tuổi rồi. Mẹ bị bệnh, con buồn lắm".

Trong một lần khác vào ngày sinh nhật cố nghệ sĩ, cậu con trai cũng đã gửi tặng cô bức thư: "Con chúc mẹ khỏi bệnh, sống lâu với con thêm và có sức khỏe tận hưởng những giây phút hạnh phúc trên đời. Con yêu mẹ".

Tang lễ cố NSƯT Hồng Vy: Xót xa bức thư tay con trai gửi mẹ, mong mỏi duy nhất một điều Ảnh 3
Tấm thiệp con trai gửi tặng cố nghệ sĩ Hồng Vy dịp 20/10 năm 2019 (Ảnh: Vietnamnet)
Tang lễ cố NSƯT Hồng Vy: Xót xa bức thư tay con trai gửi mẹ, mong mỏi duy nhất một điều Ảnh 4
Nhiều lãng hoa được gửi đến tang lễ cố nghệ sĩ Hồng Vy (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước giờ di quan, nhạc trưởng Lê Ha My đọc điếu văn, tổng kết sự nghiệp của Hồng Vy từ thời thơ ấu đến khi thành danh với loạt album nhạc cách mạng: "Sự ra đi của NSƯT Hồng Vy để lại sự tiếc thương vô hạn đối với gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu quý trên khắp cả nước. 

Những năm tháng cuối đời, Hồng Vy luôn muốn mỗi ngày sống phải đầy ắp lạc quan, ý nghĩa. Bệnh tật có thể lấy đi sức khỏe của em nhưng không thể lấy đi tình yêu âm nhạc cháy bỏng... Đến tận lúc từ giã cuộc sống, em vẫn trăn trở với dòng nhạc thính phòng một đời theo đuổi".

Các nghệ sĩ tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM cũng đã chơi bản nhạc Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn thương để tiễn biệt cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu của NSƯT Hồng Vy được đưa đi hỏa táng vào chiều cùng ngày tại Bình Hưng  Hòa. Tro cốt của cố nghệ sĩ sẽ được gia đình đưa ra Hà Nội theo tâm nguyện của cô lúc sinh thời.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 Ảnh 2
NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 Ảnh 3
Hình ảnh cố nghệ sĩ Hồng Vy lúc sinh thời

NSƯT Hồng Vy phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4 vào tháng 4/2019. Sau khi mổ và truyền hóa chất, chỉ số ung thư xuống thấp, thấy mình khỏe trở lại, NSƯT Hồng Vy tiếp tục với công việc. Đến tháng 3/2021, chỉ số ung thư lại tăng dần, sức khoẻ của NSƯT Hồng Vy dần suy giảm. Những ngày cuối đời, cố ca sĩ đã chịu không ít đau đớn khi bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, ruột bị hoại tử. 

Dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo thế nhưng NSƯT Hồng Vy vẫn vô cùng lạc quan. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Có thể tôi qua giai đoạn khó khăn nhất rồi. Mình cũng được chuẩn bị tinh thần trước về khả năng tái phát. Đối diện cái chết, tôi hướng về tâm linh nhiều hơn. Mình cũng hiểu được về nhân duyên, luân hồi…, những điều ai cũng phải trải qua, mình học cách chấp nhận. Tôi tụng kinh, nghe Phật pháp”.

Chia sẻ

Bài viết

Cát Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất