Sao & Đời Sống

Quế Vân bỏ phố về quê, nghẹn ngào: 'Cuộc đời đối xử với tôi quá nghiệt ngã'

Thúy Ngọc
Chia sẻ

'Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi. Cuộc đời sợ nhất là việc đầu luôn phải ủ mưu, đối phó' - Quế Vân thẳng thắn chia sẻ.

Quế Vân bước vào showbiz với vai trò người mẫu đầu những năm 2000 nhưng sau đó lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Hiện tại, cô quyết định rời bỏ showbiz, rời xa thành phố sau bao năm gắn bó để chuyển về quê định cư. Quế Vân cho biết, cô hạn chế và cắt đứt khá nhiều mối quan hệ, giao tiếp để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhắc về quá khứ, Quế Vân nói cô bước vào hôn nhân quá sớm, khi còn là cô gái vô tư, hồn nhiên. Trải qua những biến cố hôn nhân, tuổi thơ không êm đềm đã khiến cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc như hiện tại. Ca sĩ Quế Vân cho biết, điều cô lo lắng, day dứt và muốn bù đắp cho con trai lớn Nhật Minh, vì bé thiệt thòi, mắc chứng tự kỷ. 

Nhớ về tuổi thơ, Quế Vân nghẹn ngào: “Tôi không được sống trong một gia đình được cha mẹ chăm sóc từ bé mà phải tự lao ra đời kiếm sống. Bố mẹ tôi chia tay khi tôi mới 6 tuổi, để tôi lang thang khắp nơi, thường xuyên bị bỏ đói”. Chính cô cũng không hiểu vì sao cuộc đời lại đối xử nghiệt ngã với mình đến vậy. Những áp lực cuộc sống, gia đình, bạn bè,…đã khiến Quế Vân quyết định “buông bỏ” mọi thứ ở thành thị chuyển về quê sống, đổi lấy cuộc sống yên bình. Mới đây, SAOstar đã có buổi trò chuyện cùng ca sĩ Quế Vân, cùng lắng nghe những tâm sự của cô về cuộc sống.

Quế Vân bỏ phố về quê, nghẹn ngào: 'Cuộc đời đối xử với tôi quá nghiệt ngã' Ảnh 1

- Xin chào Quế Vân! Hiện tại, cuộc sống của chị và các con sau khi chuyển về quê sống thế nào?

Khi chuyển về quê sống, tôi được là chính mình mà trước đó tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Cuộc sống của tôi diễn ra bình thường như mọi người, như một vòng tuần hoàn lặp lại mỗi ngày. Tôi dành thời gian lớn cho việc chăm sóc các con. Cuộc sống diễn ra êm đềm, không phải bận tâm đến việc đi đâu, làm gì.

- Tại sao chị quyết định bỏ phố về quê sống. Quyết định này khiến chị suy nghĩ bao lâu? 

Trước đó, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có ngày mình chuyển về quê sống như thế này. Tất cả mọi chuyện đến với mình trong cuộc đời này là sự sắp xếp nhưng mình lại không biết trước. Quyết định chuyển về quê sống xảy ra trong tích tắc. Điều thứ nhất để tôi quyết định bỏ thành phố do dòng đời “đánh” mình ghê quá. Tất cả mọi thứ đề rất tệ với tôi, cho dù có tốt đến mấy cũng gặp những điều phản bội từ tình cảm, bạn bè, công việc,… Đời “xô” tôi đến mức bản thân cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ nhất là lòng người. Tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ đề chống chọi, phản kháng lại mình. Sau khi đẻ con thứ 3 tôi nhận ra tại sao mình phải chạy theo phù du, hào quang ngoài kia để rồi không quan tâm tới những người thân của mình. 

Quế Vân bỏ phố về quê, nghẹn ngào: 'Cuộc đời đối xử với tôi quá nghiệt ngã' Ảnh 2

- Tuổi thơ của chị diễn ra như thế nào? 

Tôi chợt nhận thấy, mình đẻ con ra phải có trách nhiệm với các con. Tôi muốn các con mình có kí ức tuổi thơ đẹp, tuổi thơ mà tôi chưa từng có. Tôi không được sống trong một gia đình được cha mẹ chăm sóc từ bé mà phải tự lao ra đời kiếm sống. Bố mẹ chia tay khi tôi mới 6 tuổi, để tôi lang thang khắp nơi. Năm 12 tuổi, tôi vào nhà nội trong Sài Gòn nhưng cũng không nhận được tình yêu thương của gia đình, thường xuyên bị bỏ đói. Chính vì trải qua tuổi thơ nuốt đầy cay đắng nên hiện tại tôi sẽ lo cho các con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

- Quế Vân gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân? Chồng cũ hỗ trợ cho chị như thế nào trong việc chăm con?

Đến nay, tôi và chồng cũ đã ly hôn được 12 năm và chưa một lần nói chuyện lại. Tôi một mình chăm con và không cần sự hỗ trợ của chồng cũ. Không có người mẹ nào buông bỏ con nhưng khi ra toà phía chồng cũ đòi nuôi con lớn và tôi chấp nhận. Sau khi có giấy ly hôn gửi về mới phát hiện Nhật Minh (con trai lớn) bị tử kỉ. Khi biết kết quả đó tôi bị khủng hoảng lớn, đau xót. Làm mẹ đơn thân không thể tránh khỏi những khó khăn, quan trọng cách mình chấp nhận và nhẹ nhàng bước qua. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi làm mẹ đơn thân. Tất cả những ai đối xử tệ với tôi, tôi đều cho vào quên lãng. 

Quế Vân bỏ phố về quê, nghẹn ngào: 'Cuộc đời đối xử với tôi quá nghiệt ngã' Ảnh 3

- Trước đó, chị công khai việc chị là một trong những nạn nhân của bạo lực gia đình. Những ngày tháng đó của chị diễn ra như thế nào?

Tôi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên khi mới ngoài 20 tuổi và thực sự “vỡ mộng”. Thời điểm đó, tôi liên tiếp sống trong lo sợ trong bạo lực gia đình. Thậm chí, tôi còn bị đánh đập dã man ngay trong lúc mang thai. 

Khi đó, tôi bị khủng hoảng nặng về tâm lý nếu không được lời khuyên từ bác sĩ tâm lý có lẽ tôi đã không thể vượt qua để sống tiếp được. Khi bị đánh, tôi chỉ khóc lóc, cam chịu bởi hồi đó tôi chưa mạnh mẽ như bây giờ. Thường xuyên chịu những trận đánh đập trong lúc mang thai nên bé đầu bị ảnh hưởng dẫn đến tự kỉ. Đến hiện tại, nhiều người hỏi tôi rằng: Tại sao “sắt đá” đến vậy? Mọi người thử nghĩ xem, đời “đánh” mình như thế thì sao không mạnh mẽ cho được. 

- Trong tương lai chị có ý định sẽ "đi bước nữa" không?

Tôi xác định sẽ không bao giờ yêu đương hay nghĩ đến việc sẽ lấy ai nữa. Bởi, tôi có tốt đến “một nghìn lần” với bất kể ai thì cũng sẽ nhận lại toàn điều tồi tệ nên quyết định dừng lại.

- Chị thấy showbiz là nơi khó sống? Nếu được chọn lại thì chị có chọn theo nghệ thuật?

Tất cả mọi thứ đều đã diễn ra rồi và mình không thay đổi được quá khứ. Tôi coi đó như là một kỉ niệm để trải nghiệm, không thấy ân hận. Nếu đặt trường hợp ở thời điểm này cho chọn vào showbiz thì tôi sẽ không chọn.

Quế Vân bỏ phố về quê, nghẹn ngào: 'Cuộc đời đối xử với tôi quá nghiệt ngã' Ảnh 4

- Nhiều nghệ sĩ phải dè chừng trước phát ngôn nhưng chị thẳng thắn đưa quan điểm của mình trên mạng chị không sợ người ta bàn tán?

Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi. Tất cả mọi việc đều do mình, mình có bằng lòng hay chấp nhận nó hay không. Cuộc đời sợ nhất là việc đầu luôn phải ủ mưu, đối phó.

- Câu: “Đời nghệ sĩ khó nuốt” đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Với cá nhân Quế Vân, chị có quan điểm thế nào về câu nói này?

Trong showbiz những người ganh ghét nhân cơ hội này để hùa theo dìm người khác xuống. Tôi thấy chuyện này không đáng để lên tiếng vùi dập như thế. Việc Trấn Thành khóc đó là cảm xúc của mỗi người và việc khóc đó là tự nhiên. Trấn Thành gặp đen vì đúng "năm tuổi". Tôi thấy việc bạn ấy khóc là bình thường, cảm xúc thật, không hề diễn, cảm xúc như nào sẽ phát ngôn ra thế.

Cảm ơn chị Quế Vân với những chia sẻ trên!

 

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất