Sao & Đời Sống

Nữ du khách ngổ ngáo, chị cano hung tợn cùng câu nói 'tiền cano của em 300' chính là những thứ đang viral nhất hôm nay!

Theo Helino
Chia sẻ

Chỉ từ một đoạn cãi nhau của Huỳnh Lập trong parody mới mà cư dân mạng giờ đây đã có thêm một trào lưu hài hước cười chảy nước mắt.

Cách đây 2 tuần, diễn viên hài Huỳnh Lập đã cho ra mắt parody “Duyên mình lỡ”. Nếu như bản gốc của Hương Tràm xúc động và bi thương bao nhiêu thì bản parody này của Huỳnh Lập lại khiến dân tình phải cười lăn cười bò vì độ “lầy” thượng thừa. Để cho ra mắt sản phẩm này, Huỳnh Lập cùng ekip đã phải đầu tư rất nhiều cả về thời gian, tiền bạc lẫn công sức.

MV Parody “Duyên mình lỡ” - Huỳnh Lập

Một trong những phân đoạn đỉnh cao nhất của parody này chính là đoạn Huỳnh Lập cãi nhau cùng với chị cano. Đây là một tình tiết không có trong bản gốc nhưng đã được chàng diễn viên trẻ thêm thắt vào nhằm tạo tiếng cười cho khán giả. Cụ thể trong phân đoạn này, Huỳnh Lập và chị cano sẽ có một cuộc trả giá không hồi kết.

Nè em gái, tiền cano của em 300

Trong khi chị cano đòi 300k thì Huỳnh Lập chỉ nhất định trả 200k. Cãi nhau chán chê, cặp oan gia này chuyển sang làm thơ, kể khổ rồi kết thúc bằng một màn… vật lộn đầy máu lửa ngay giữa bãi biển.

Chân dung của nữ du khách ngổ ngáo cùng chị thuê cano dữ tợn.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, phần thoại của đoạn gây lộn đỉnh cao này đã được rất nhiều người trích dẫn lại để làm caption, để thay bio hay thậm chí là chế ảnh. Trong trường hợp bạn nghe không kịp thì đây là “sub” nhé:

“- Nè em gái tiền cano của em 300.

- Ủa sao hồi nãy chị nói với em 200?

- Tại giờ em đi lâu hơn chị nói với em 300.

- Ủa em đi lâu hơn tại vì em mắc đứng lại nói chuyện với thằng bồ của em.

- Mà em đi lâu hơn trong giấy có ghi rõ “Đi lâu hơn tính thêm tiền”.

- Cái vấn đề ở đây không phải em đi lòng vòng lòng vòng tốn xăng của chị mà em đứng im tại chỗ sao chị tính phí thêm cho em?

- Nhưng cái vấn đề ở đây không phải tốn xăng của chị mà chị tốn thời gian, cái thời gian đó chị cho người khác thuê chị đem tiền về chị nuôi ông cố nội bà cố ngoại nhà chị, chị nuôi chồng nuôi con chị. Ủa mắc cười em quá.

- Ủa mắc cười chị quá, 100 đó chị ăn của em em cũng có thể mua 1 bữa cơm nuôi cha già, nuôi mẹ già nuôi cả già đình em mà.

- Thôi nha thôi nha không có cái thái độ như vậy nha.

- Nói chuyện hỏng có chỉ chỉ vô mặt vậy nha.

- Trời đang mưa mà tao lên đứng đây nói chuyện nè.

- Trời mưa bão chắc em muốn đứng đây nói chuyện với chị quá, em muốn về nhà đoàn tụ với gia đình em mà. Mắc cười chị quá.

Ủa mắc cười mày quá.

- Sóng bắt đầu từ gió

- Gió bắt đầu từ đâu

- Tao cũng không biết nữa.

- Khi nào ta yêu nhau.

- Giờ sao, giờ mày sao?”

Một loạt nick nhái chị cano đã bắt đầu xuất hiện.

Ai mà có hình đi biển là tiện thể “bung” ra ngay!

Dù không liên quan tới biển thì vẫn “lái” được như thường nhé!

Rồi giờ sao? Chị muốn tính tiền em sao nè?

Nhiều cư dân mạng “lắm chiêu” khác còn chơi lớn khi làm hẳn một album mang tên “Hành trình đi tìm chính mình” và ghép chị cano với nữ du khách “hổ báo” vào mọi thể loại không gian như trên sao hoả, giữa bến xe miền đông, Bitexco, giữa sân đá bóng…

Hai chị mệt quá đi tắm hồ bơi

Hai chị được anh Thor đem về trái đất mà hèn nên không dám tham gia Infinity War

Hai chị chạy ngang chỗ Emma với Ryan trong Lalaland.

Hai chị tiếp tục chạy tới chỗ chị Khánh Thy đang biểu diễn

Hai chị bắt xe đò

Hai chị đón trực thăng

Hai chị tẹt ngang đá banh phụ đội U23 mặc dù tuổi đã gần U30

Hai chị liều mình hy sinh cứu các anh chị nhân vật chính

Hai chị chờ trực thăng

Thôi, nói chung là hai chị mà nhì thì không ai dám nhất! Tất cả spotlight này là dành cho hai chị và xin cảm ơn hai chị đã đem tiếng cười không ngớt đến cho nhân loại nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Theo Helino

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất