Sao & Đời Sống

Những ngày cuối đời của NSƯT Vũ Linh: Sợ bóng tối, sợ đau đớn và luôn muốn được về nhà

Team Đời Sống
Chia sẻ

Cháu gái NSƯT Vũ Linh cho biết cố nghệ sĩ sợ ánh sáng và bị bệnh tật dày vò trong những ngày cuối đời khi ở nhà.

Vào ngày 4/3, NSƯT Vũ Linh đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và không khói xót xa.

Mới đây sáng ngày 7/3, những ngày cuối đời của NSƯT Vũ Linh đã được hé lộ bởi ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ tại tang lễ. Cô cho biết cậu luôn cố gắng vượt qua sự đau đớn và luôn mong muốn được về nhà.

Xem thêm: Nghệ sĩ Ngọc Huyền sụt sùi, đứng không vững cần người dìu trong tang lễ NSƯT Vũ Linh

Những ngày cuối đời của NSƯT Vũ Linh: Sợ bóng tối, sợ đau đớn và luôn muốn được về nhà Ảnh 1
Ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của NSƯT Vũ Linh

Cô chia sẻ NSƯT Vũ Linh phát hiện có khối u ở cổ vào tháng 4 năm 2022: "Năm 2020 cậu phải mổ khối u và phải nằm viện một thời gian, sau đó mới khỏe trở lại. Tới năm 2021 cậu ở nhà khỏe khoắn, mập, tròn trịa lắm và còn gọi điện thoại hỏi thăm gia đình rất nhiều. Tết năm 2022 cậu còn đi hát, rồi đến tháng 4 cùng năm cậu phát hiện khối u rất cứng ở cổ nên gia đình mới khuyên đi khám. Sau đó mới biết nó ở một giai đoạn xấu rồi, khoảng 4 5 tháng sau bác sĩ nói nó không tốt thì gia đình biết vậy. Nhưng mà sự kiên cường, động lực sống của cậu nó lớn lắm, lúc đó cậu bảo cậu phải hết bệnh để đi hát. Trong câu chúc Tết, lúc nào cậu cũng nói cậu phải khỏe để sống vui với tụi con và cậu phải đi hát lại. Căn bệnh này đã làm cho cậu rất đau, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng rồi cuối cùng số phận vẫn không cho phép".

Xem thêm: Cháu gái NSƯT Vũ Linh hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể về những ngày cuối đời của cậu ruột

Khi được hỏi về việc cố nghệ sĩ có dặn dò con cháu lo lắng về chuyện hậu sự, Hồng Phượng trầm ngâm: "Tôi nghĩ rằng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu mất, cho nên cậu không dặn dò điều gì. Cậu rất sợ, trong những ngày cuối ở nhà cậu đau và sợ ánh sáng cho nên cậu không chịu mở đèn và ánh sáng bên ngoài trời. Chị Nga (PV-một người hâm mộ lâu năm của NSƯT Vũ Linh, được ông xem như người thân) thấy móng tay, móng chân cậu dài mới căn lúc cậu ngủ để xin cắt, nhưng cậu la và nói: "Sao lại cắt móng tay, móng chân lúc ngủ. Đó là cho người chết, không có nên như vậy". Tại vì chị Nga thương cậu lúc thức cắt có thể cậu sẽ đau, nên chị Nga mới làm lúc đó".

Xem thêm: Những 'cô đào' gắn với cuộc đời NSƯT Vũ Linh: Người khóc nghẹn, người lòng rối bời khi hay 'tin dữ'

Những ngày cuối đời của NSƯT Vũ Linh: Sợ bóng tối, sợ đau đớn và luôn muốn được về nhà Ảnh 2
Ca sĩ Hồng Phượng và con gái nuôi của cố nghệ sĩ nghẹn ngào tâm sự về NSƯT Vũ Linh

Khi ở trong bệnh viện, NSƯT Vũ Linh vì không thể nói nên ông đã viết lại những lời cho gia đình rất tiếc thương. Cố nghệ sĩ lúc nào cũng mong muốn được về nhà, ông đã dặn dò em gái: "Đừng cho tụi nó đưa anh đi đâu, anh phải về nhà". Hồng Phượng chia sẻ thêm: "Lúc đó tôi thấy cậu vẫn còn minh mẫn, và gia đình cũng không muốn đưa cậu về nhà vì lúc đó cậu đang thở oxi. Cậu vẫn thường viết như vậy, có một hôm tôi đi hát nên không ở bệnh viện nên cậu đã viết với Loan là: "Ba muốn về", Loan mới bảo: "Không được, ba không có về được, ba phải điều trị. Ba hết bệnh rồi mình đi về". Sau đó cậu viết: "Ba gặp bé Phượng, ba muốn về ở đây ghê lắm". Những nét chữ nguệch ngoạc "ba gặp bé Phượng" trong những ngày cuối đời khiến tôi rất vui, vì cậu còn viết được tên tôi".

Xem thêm: Nghệ sĩ Vũ Luân nói gì về tin đồn là 'con rơi' của NSƯT Vũ Linh

Những ngày cuối đời của NSƯT Vũ Linh: Sợ bóng tối, sợ đau đớn và luôn muốn được về nhà Ảnh 3
Thuở sinh thời, NSƯT Vũ Linh đã dành một sự quan tâm đặc biệt và luôn suy nghĩ về người cháu gái thân thiết

Trước sự ra đi của NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng đã tâm sự với con gái: "Bây giờ tôi nói Bi ơi, ông Năm không có gãi chân và gỡn với con được, ông Năm không còn bên cạnh mẹ và con nữa đâu, ông Năm bỏ hai mẹ con mình đi rồi thì bé khóc. Bé nói: "Ủa vậy ông Năm đi theo bà Tư, ông Năm mất rồi ạ?". Sáng nay đưa đi học có nói với cô giáo: "Con nhớ ông Năm lắm cô, ông Năm của con mất rồi". Cậu thương Bi và con của Loan lắm, lúc nào cũng ôm ấp trong lòng".

Xem thêm: Gia đình NSƯT Vũ Linh bị kẻ lạ đột nhập khi cố nghệ sĩ mới qua đời

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất