Sao & Đời Sống

Vu Lan mùa hiếu hạnh: Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, đi suốt cuộc đời tình mẹ mãi theo con

Khải Anh
Chia sẻ

Mẹ trong lòng con là những nỗi niềm thương nhớ, là tấm lòng bao la, là những mưu sinh vất vả cho con có một cuộc đời tròn đầy. Đó là những tâm sự xúc động của những người con gửi gắm cho đấng sinh thành của mình nhân mùa Vu Lan.

Tháng 7 mưa ngâu, mùa Vu Lan lại về. Đây là dịp mà những người con kính dâng lòng hiếu hạnh dành cho đấng sinh thành. Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng nhất trong lòng mỗi con người. Trong tiềm thức tuổi thơ, trong những bước ngoặt của cuộc đời luôn có hình bóng của mẹ.

Mùa Vu Lan này, có những người con vẫn còn niềm hạnh phúc được chăm sóc mẹ, cài lên ngực áo đoá hồng đỏ thắm. Nhưng đối với nhiều người, hình ảnh của mẹ chỉ còn lại trong tiềm thức và những nỗi nhớ đong đầy. Vu Lan cũng là dịp để chúng ta ngồi lại, và chuyện trò về những kí ức đẹp đẽ nhất về mẹ. 

Chị Ngọc Chi (ngụ Q.8) chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã không có cha, ông rời bỏ mẹ con tôi để đến với người phụ nữ khác. Mẹ luôn cố gắng làm luôn việc của một người cha. Bà mưu sinh với những gánh hàng rong, làm ruộng, gánh nước, chẻ củi, giặt giũ... không từ bất cứ việc gì, chỉ để tôi có một cuộc sống đầy đủ. Bao giờ chuẩn bị bước ra khỏi nhà, tôi cũng nghe tiếng gọi sau lưng: nhớ mang áo mưa, đội nón đi, áo khoác đâu...

Ngày đầu tiên tôi đi làm, mẹ lại lo cho từng li từng tí. Tan làm, tôi về trễ thì gặp mẹ đang đi bộ ngược lên chỗ làm để đón tôi về. Bà liên tục hỏi han về một ngày làm việc của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt rưng rưng nước mắt. Có những chuyện thật đơn giản nhưng đủ để bạn cảm nhận được tình yêu thương dạt dào mà mẹ dành cho.

Mỗi mùa Vu Lan về , nhìn từng cành hoa hồng đỏ nằm xem kẽ hoa hồng trắng, trái tim tôi như thắt lại. Tôi lo sợ một ngày không xa điều gì tới sẽ tới. Thế nên từ giờ tôi sẽ cố gắng yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Mẹ quý yêu của tôi".

Mùa Vu Lan về, cũng là nỗi niềm của những người con mất mẹ. Chị Hoàng Lam (quận Thủ Đức) kể: "Suốt 28 năm trời, tôi chưa bao giờ thấy ba của mình khóc. Trong mắt tôi, ba người đàn ông cứng rắn, sẵn sàng bảo vệ cho cả gia đình vượt qua những sóng gió.

Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc là Vu Lan không có bà nội. Ông thẫn thờ nhìn bàn thờ bà, ông khóc khi thấy những xâu chuỗi bà đeo, khi mùa Vu Lan đã về ngoài cửa và nhà tôi đã mất nội. Tôi chợt nhận ra đồ vật gầy dựng kỉ niệm rất nhiều. Tôi nhận ra ông sợ về quê, ông sợ thấy hàng lu nơi nội tôi hay ra vào, ông sợ cái tủ, ấm nước, chái bếp đều có bóng dáng bà nội tôi. 

Mùa Vu Lan không có nội, ai trong nhà cũng đều nhớ quay quắt cái bánh của nội gói, hơi ấm và cả lòng bao dung của một bà già miền Tây, cả đời chỉ dành tình thương cho con cháu".

Vu Lan là dịp để gửi lòng tri ân đến đấng sinh thành. Một nhành hoa đỏ thắm, một bữa cơm ấm áp hay một chiếc áo còn thơm mùi vải mới... hãy dành cho mẹ những điều tuyệt vời nhất nhân ngày đặc biệt này. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất