Sao & Đời Sống

Ngày Tết gặp gỡ Vân Trang: Kể chuyện được gia đình chồng yêu thương, ấp ủ 2 năm nữa sẽ sinh thêm con

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Vân Trang sẽ mang đến cho các độc giả của SAOstar những câu chuyện hấp dẫn về ngày Tết.

Năm 2021 vừa qua, có lẽ đã để lạo cho Vân Trang vô vàn những dấu ấn không thể quên cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ngày đầu năm Nhâm Dần, cùng bà mẹ 3 con lắng nghe những chia sẻ của cô về những gì đã trải qua cũng như các kế hoạch đang ấp ủ sẽ thực hiện trong năm 2022.

- Năm 2021 vừa mới khép lại, nhìn lại 365 ngày đã qua, cảm xúc của Vân Trang lúc này như thế nào?

Năm qua thật sự đã có nhiều điều xảy đến đối với tôi. Đầu tiên là việc tôi vừa hoàn thành xong một phim điện ảnh có tên Chuyện ma gần nhà. Trong khoảng thời gian đó tôi hay tin mình mang thai và bị nghén. Những tháng đầu năm 2021, tôi trải qua 2 tháng bị nghén kinh khủng, và không hiểu sao có thể vượt qua được những điều này. 

9 tháng mang thai ròng rã khá nặng nề, nhiều khi không ngủ được, chưa kể tình hình dịch bệnh khiến tôi không thể bước chân ra khỏi nhà. Tôi cũng không hiểu sao có thể vượt qua được những ngày tháng đó. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cuối năm 2021, tôi sinh được 2 bé Quinisha và Quianna, giống như nó mang lại một mùa xuân cho mình. Chắc chắn là Tết năm nay nhà tôi sẽ rất vui bởi vì có thêm 2 thành viên nữa.

- Điều khiến chị vui nhất năm qua có lẽ chính là chào đón 2 thiên thần, cho đến thời điểm hiện tại, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên chứ?

Nhìn các con ngủ với nhau, tôi cứ hình dung là con của mình sẽ mau lớn, tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng để dẫn con đi chơi, đi mua sắm,... vui biết bao nhiêu. 

Tôi muốn thoát ra khỏi nhà lắm rồi, vì cả một năm dài tôi chỉ ở nhà và không làm được gì cả, cũng bức bối dữ lắm. Còn cảm xúc hạnh phúc thì chắc chắn rồi, nhưng mà mệt mỏi cũng có, hơi bị hụt hơi tí xíu vì phải chăm 2 đứa nhỏ, xong rồi chăm 1 bé lớn chưa được tới trường do tình hình dịch bệnh. 

Tôi ở nhà xoay vòng vòng vì tuổi tác của các con cũng khá là xa nhau, 2 em bé phải chăm suốt ngày, cho bú và ngủ, còn bé lớn phải dạy bé học, chơi với bé, chẳng khác nào phân thân. Dù hơi đuối tí xíu, nhưng nghĩ tới cảm giác con mình lớn lên, đi chơi cùng với mình, tới lúc đó cảm thấy hết mệt và lại sung sức như thường. 

- Chị có thể chia sẻ một câu chuyện vui trong lúc chăm các con?

Queenie bây giờ đã 5 tuổi, rất hiếu động, muốn có người chơi cùng, trong khi 2 bé em thì cần thời gian và không gian yên tĩnh để ngủ ngon. Để dỗ 2 đứa con ngủ rất mệt, khi mà dỗ được 2 bé ngủ yên rồi, thì Queenie lại qua chơi. Ở nhà mọi người hay nói đùa là “bão tới” có nghĩa là bé Nie qua phòng chơi với 2 em, tôi không la con được tại vì Nie quá thương em, chỉ muốn chơi với em, làm sao mà nỡ la con. Cho nên bé Nie qua là 2 em bé giật mình, thế là mẹ phải ra lại từ đầu để dỗ 2 em ngủ. 

Nhiều khi nhìn Queenie, tôi cũng muốn rớt nước mắt luôn, nếu như không có 2 em thì chắc bây giờ là mẹ đã đang ngồi chơi với Nie, và Nie sẽ vui biết bao nhiêu. Tôi vẫn nói với Nie là: “Con ráng đợi 2 em lớn rồi sẽ có người chơi cùng với con tới lúc đó là vui lắm”. Bạn ấy cũng: “Dạ con sẽ ráng”. 

- Thông thường Vân Trang sẽ làm cho những ngày Tết?

Tết năm nay tôi chẳng chuẩn bị gì. Thật ra là không có thời gian, không có đầu óc thảnh thơi để suy nghĩ coi Tết này mình sẽ mặc gì, đi đâu, mua cái gì, cho ai. 3 đứa con quay vòng là hết thời gian rồi, nhưng cũng may là gia đình tôi còn có ông xã, ba mẹ chồng, mọi người cũng chăm lo hết mọi thứ, tôi chỉ việc lo cho các bé thôi.

Những năm trước, cứ gần Tết là gia đình tôi lo sắm đồ đẹp, đồng bộ nhau, rồi phân ra mùng 1, 2, 3 đi đâu, làm gì, mặc gì. Nhưng 2 năm nay dịch bệnh nên cũng hạn chế người tới nhà. Nói chung không khí này cũng không vui vẻ mấy, nên tôi cũng hạn chế rất nhiều hoạt động. 

- Tết đến luôn là nỗi ám ảnh của những người phụ nữ, đặc biệt là những người đã có gia đình bởi khi đó ngoài công việc dọn dẹp nhà cửa rất nhiều, Vân Trang có gặp phải những trăn trở này không?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì từ nhỏ đến lớn có ba mẹ lo chu toàn. Ngày xưa, Tết dưới quê nhà rất nhỏ, nên mẹ cho mảng tường ở phòng khách để mình trang trí, nào là cắt giấy, vẽ chữ: "Chúc mừng năm mới”, rồi làm màng ống hút, đúng kiểu những năm 199X. 

Khi lớn lên, công việc bận rộn, suốt ngày ngoài đường, nên Tết ba mẹ cũng là người chăm lo mọi thứ, nấu thịt kho, khổ qua hầm, bánh trái. Đến khi tôi lấy chồng, ở cùng gia đình chồng, mẹ chồng cũng là người lo mọi việc trong nhà. Tôi chỉ mua những thứ điểm xuyết cho nhà thêm lung linh thôi. 

Tôi nghĩ nếu sau này gia đình ra riêng, chắc chắn Tết sẽ là mùa tôi phải bù đầu. Tuy nhiên, tôi sống và tiếp xúc với những người phụ nữ rất giỏi, đảm đang, nên nếu có ra riêng cũng sẽ làm được. Tôi đã học được nhiều điều từ 2 người mẹ của mình rồi mà.

-  Chị có gặp phải những áp lực từ gia đình nhà chồng trong dịp Tết hay không, ví dụ như con dâu phải chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp, chuẩn bị bánh mứt,...?

Điều này không có đâu, bánh mứt tôi có chuẩn bị, nhưng cũng bàn với mẹ. Tôi về nhà chồng cũng 5, 6 năm rồi, cũng biết được tính mỗi người trong gia đình thích gì, tất cả mọi thứ mình đều bàn trước khi làm, xí công việc trước cho mình làm nữa. 

- Gia đình Vân Trang có còn giữ những phong tục truyền thống Tết xưa không, ví dụ như dựng nêu, đón ông bà gia tiên về đón Tết với con cháu...?

Các phong tục truyền thống lúc nào cũng rất "đậm nét" trong nhà tôi. Hiện tại tôi đang sống cùng gia đình chồng, có ba là người miền Trung, mẹ và ngoại là gốc miền Tây, nên việc thờ cúng, đám giỗ, các ngày cúng đều phải tươm tất. Phong tục ở nhà, mình vẫn giữ, mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại, mùng 3 Tết thầy, năm nào cũng vậy. Tôi mừng vì từ nhỏ đến lớn được sống trong những điều đó và muốn tới con cháu mình cũng sẽ như vậy. 

- Vân Trang nghĩ thế nào về các kiểu đón Tết có phần đặc biệt của giới trẻ ngày nay?

Trang không bài trừ những cách đón Tết của ai. Vì Tết là ngày nghỉ lễ, nên mình làm việc mình thích thôi, miễn sao mình hạnh phúc và vui vẻ trong những ngày đó là tốt.

Có những gia đình bạn của tôi, Tết sẽ đặt vé đi nơi nào đó, đi xa vài ngày, Trang cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó, tuy nhiên trước giờ tôi vẫn ở nhà, vì mình còn ông bà cha mẹ, nên không thể làm như các bạn trẻ hiện tại được, nhưng Trang vẫn thích và muốn trải nghiệm 1 năm du lịch như vậy cùng ông bà cha mẹ. 

Ngày xưa, Tết ở dưới quê thì Trang mong tết lắm, vì không khí của nó đậm nét, tôi nhớ nhất là mùi nhang hòa vào mùi hoa lá, không khí trong lành, rất thơm và khó tả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình là đứa bé có tuổi thơ êm đềm, biết thưởng thức những cái đã trải qua. Tuy ngày xưa còn bé nhưng cũng biết quan sát, cho nên tôi không hối tiếc những thứ đã trải qua và vô cùng hạnh phúc với nó. Thời gian đầu lên Sài Gòn, tuy chưa quen và còn nhớ Tết quê, nhưng tới bây giờ đã được gần 20 năm, nếu có đi đâu Trang vẫn lại nhớ Sài Gòn. 

- Một trong những phong tục mà nhiều gia đình thường thực hiện chính là xông đất, gia đình Vân Trang thì ai sẽ là người xông đất đầu tiên, có phải chọn lựa về tuổi tác gì không?

Gia đình Trang năm nào cũng xông đất và phải hợp tuổi, sẽ không mời người khác về xông đất, vì gia đình tôi hợp tuổi nào thì người đó sẽ ra ngoài để sau 12 giờ là người đầu tiên bước vào nhà thôi. Có năm ông xã tôi là người xông đất, thì 2 vợ chồng sẽ đi chơi, xem pháo hoa, sau 12h thì vào nhà. 

- Thế hệ trẻ ngày nay hiếm khi có được những cảm giác Tết xưa như đốt pháo, quây quần bên nồi bánh chuyện trò cuối năm,... Vân Trang có cảm thấy đây là một thiệt thòi không?

Tôi nghĩ không thiệt thòi, vì thế hệ trẻ bây giờ có xu hướng tìm về cội nguồn, quay lại với giá trị truyền thống. Tôi nghĩ Tết nào cũng vậy, chỉ cần ở bên gia đình, ngồi xem Táo Quân là đã hạnh phúc. Trước đây tôi cũng không được đốt pháo, nhà cũng không nấu bánh, và thói quen ngày Tết của mỗi gia đình sẽ khác nhau, miễn sao mình được quay quần bên gia đình, hạnh phúc, thanh thản là được.

Cảm xúc mỗi thời điểm sẽ khác nhau, mình cũng không thể nói là thiệt thòi hay không. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, không thể nhìn cái đã đi qua để so sánh với các bạn trẻ, vì cuộc sống hiện tại đã khác. 

-  Là một nghệ sĩ, có cái Tết nào của Vân Trang bị trùng lịch với lịch diễn?

Từ khi có chồng thì tôi không diễn Tết nữa. Lúc trước hầu như năm nào cũng diễn, đi diễn nhưng vẫn chừa ra ngày để thăm ông bà. Thường tôi sẽ xin diễn mùng lẻ, vì mùng chẵn là ngày tôi về ngoại làm đám giỗ, là ngày gia đình quay quần nên không thể vắng mặt. 

- Một số gia đình ngày nay vẫn còn giữ thói quen xem năm, xem tuổi để sinh con, quan điểm của chị như thế nào về việc này?

Gia đình tôi cũng hay xem tuổi, làm ăn, cất nhà, cưới hỏi đều xem, và tôi không ngại nhận mình là người tin tuổi tác, tôi tin vào duyên và tướng số, cung mạng và thấy nó đúng. Tôi sinh 2 bé vào năm Sửu vì hợp mệnh với gia đình mình, Nie mạng Hỏa, 2 bé mệnh Thổ, mẹ mệnh Thổ, ba mệnh Kim, tương sinh với nhau là được. Bé Nie cũng lớn, muốn có em và năm Sửu cũng hợp tuổi nên tôi mới sinh 2 bé. Nếu như sinh tiếp, thì tôi chọn năm Thìn. 

-  Thông thường để nhận lời tham gia các dự án, chị thường đặt các yếu tố nào?

Tôi luôn xem xét kỹ các dự án để nhận lời tham gia vì phải phù hợp với thời gian để chăm sóc con. Có một khoảng thời gian vì còn phải chăm con nên chỉ nhận một số vai diễn nhạt nhòa, sau đó quay lại thì chỉ nhận những dự án mà mình thích mới có đủ động lực để bỏ hết sức với công việc mình theo đuổi. 

Tôi nghĩ phải lựa chọn kỹ càng để cho ra tác phẩm tốt, dấu ấn của khán giả dành cho mình cũng đậm hơn. Các bạn nhỏ bây giờ chắc ít biết tôi, vì lâu rồi chưa xuất hiện lại, nhưng vẫn chờ cái duyên. Một dự án hay, đủ sức để có thể kéo mình rời khỏi gia đình chút xíu thì tôi luôn sẵn sàng.

- Mong ước trong năm mới 2022 của chị là gì?

Tôi muốn tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và thế giới có thể dừng lại. 2 năm sống với dịch, tôi vẫn không quen dù đã bình thường mới. Tôi muốn như trước đây chưa có dịch, mọi thứ bình thường như ngày xưa vì 2 năm vừa qua mọi người đã khổ rất nhiều. Sau đó, tôi mong cho gia đình mình nhiều sức khỏe để có thể cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tôi chúc cho mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình yêu, an nhiên, tự tại bên gia đình và cuộc sống mình.  

Cảm ơn chị Vân Trang, chúc chị và gia đình có một năm mới bình an, sức khỏe!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất