Sao & Đời Sống

Mẩu giấy nhắn của nữ y tá Trung Quốc dành cho sinh viên nước ngoài và lời giải thú vị

Đinh Anh
Chia sẻ

Những lúc bất đồng ngôn ngữ thì hình vẽ lại trở thành công cụ tốt nhất để giao tiếp.

Một câu chuyện về mảnh giấy nhắn của nữ ý tá dành cho bệnh nhân của mình đang gây chú ý ở cả trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam. Theo đó, một du học sinh Pakistan nhập viện tại Trung Quốc do gãy xương.

Hôm sau, anh chàng này sẽ phải phẫu thuật. Vì không rành ngôn ngữ của nhau nên chị y tá đã phải để lại một mẩy giấy nhắn cực kỳ dễ thương.

Mẩu giấy nhắn thú vị đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Có thể hiểu sơ qua ý trên mẩu giấy đó là: “Tối nay sau 22 giờ không ăn, không uống để sáng mai 8 giờ làm phẫu thuật”.

Điều đáng nói, chị y tá đã vẽ tỉ mĩ bát cơm cùng đũa, thìa. Bên cạnh là vòi nước và chiếc cốc hứng. Phía dưới, dao mổ được vẽ còn dính máu, nhìn khá gợi hình.

Nhìn mẩu giấy này, nhiều người đã đưa ra các bình luận khác nhau.

“Chị y tá dễ thương kinh khủng, nét vẽ còn tỉ mỉ nữa chứ. Nhìn thôi đã tưởng tượng được vẻ mặt của anh chàng lúc nhận mẩu giấy nhắn. Đáng yêu quá chị y tá ơi”, một dân mạng bình luận.

“Không ăn cơm thừa, không uống nước sống sau 22 giờ đêm nếu không 8 giờ sáng mai sẽ lấy dao “xử” cậu”, nếu dịch thế này thì cũng đúng mà bà con” một dân mạng khác viết.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin mới nhất