Sao & Đời Sống

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu

Huyền Thanh
Chia sẻ

Lễ tang cố đạo diễn Vũ Minh diễn ra trong không khí tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 14/3, trên trang cá nhân, Xuân Lan đại diện gia đình đạo diễn Vũ Minh thông báo cố đạo diễn đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, hưởng dương 56 tuổi.  

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 1
Quang cảnh lễ tang đạo diễn Vũ Minh

“Thay mặt gia đình của đạo diễn Vũ Minh, chúng tôi xin chia sẻ thông tin: đạo diễn Vũ Minh đã từ trần lúc 3h20 phút sáng ngày 13/3/2022 ( nhằm ngày 11/2 năm Nhâm Dần).

Mọi thông tin tang lễ chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất, ngay khi làm việc được với các nơi tổ chức. 

Hiện tại em ruột của anh Vũ Minh đã về đến Việt Nam và sẽ cùng em tổ chức tang lễ cho anh Vũ. 

Vũ ơi, em chào Vũ. Anh đi thanh thản. Thương anh.

Từ sáng giờ nghẹn lòng giấu tin, giờ thống nhất được ý kiến với gia đình nên em mới dám post. 

Chân thành cảm tạ những cô chú anh chị em đã ủng hộ tiền cho anh Vũ chữa bệnh. Em xin phép sử dụng số tiền còn lại để tiếp tục tổ chức tang lễ cho anh. Sau đó em sẽ sao kê và báo cáo chi tiết cho mọi người”, Xuân Lan viết.

Vào chiều cùng ngày, nữ siêu mẫu gửi cáo phó tới toàn thể mọi người. Theo cáo phó, lễ tang của đạo diễn Vũ Minh sẽ diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 19/03 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, phường 03, quận Gò Vấp – TP.HCM).

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 2
Di ảnh cố đạo diễn Vũ Minh

Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào 13h00, ngày 19/3. Sau đó, hài cốt của cố đạo diễn sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nhân nhân, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Xuân Lan cùng người thân đạo diễn Vũ Minh tổ chức tang lễ

Như đã chia sẻ trong bài đăng trước đó, Xuân Lan sẽ cùng em ruột cố đạo diễn tổ chức tang lễ cho anh. 

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 3
Xuân Lan thẫn thờ bên di ảnh người đồng nghiệp thân thiết

Nhắc về quãng thời gian cuối đời của người anh chí cốt, Xuân Lan không khỏi nghẹn ngào.

“Sau khi vào bệnh viện thì anh Minh bị suy hô hấp rất nhanh và phải dùng máy thở nên không thể nói chuyện được. 

Dường như đoán trước việc bản thân không qua khỏi, khi còn chống đỡ được, anh đã dặn dò dò hết tất cả mọi thứ cho gia đình, nguời thân và học trò của mình”, Xuân Lan nói.

Nữ siêu mẫu bày tỏ tâm nguyện cuối đời lớn nhất mà cố đạo diễn luôn đau đáu không nguôi chính là việc tốt nghiệp của học trò khóa K23. Bởi vì lứa học trò này đã nợ tốt nghiệp một năm do dịch, và đáng lẽ năm nay chính là năm đạo diễn chốt bài cho học trò ngay sau tết.

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 4

Tâm nguyện trên sẽ được Xuân Lan cùng các đồng nghiệp trên giúp Vũ Minh thực hiện. Người đẹp hứa bản thân sẽ tổ chức một lễ tốt nghiệp xuất sắc cho học trò của anh.

Ngoài ra, Xuân Lan còn chia sẻ về cách xử lý số tiền kêu gọi mọi người ủng hộ cố đạo diễn chữa bệnh mà mình kêu gọi trước đó. Nữ siêu mẫu cho biết bản thân sẽ thực hiện sao kê công khai toàn bộ số tiền trước công chúng. Và số tiền còn lại cũng như số tiền phúng viếng 3 ngày tang lễ này sẽ được cô và gia đình đạo diễn sử dụng vào mục đích từ thiện - một hoạt động cộng đồng mà Vũ Minh rất thích lúc sinh thời.

Quang Trung, Don Nguyễn – 2 người học trò thân thương của đạo diễn Vũ Minh

Don Nguyễn cho biết, khi nhận được tin thầy Vũ Minh rơi vào hoàn cảnh nguy kịch, anh đã rất lo lắng và luôn hy vọng kì tích sẽ xuất hiện như 20 năm trước.

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 5

Được biết, hơn 20 năm trước, cố đạo diễn cũng lâm vào căn bệnh rất nặng, nhưng sau tất cả anh đã vượt qua và sống khỏe mạnh đến tận bây giờ. Thế nhưng, kì tích đã không lặp lại, Vũ Minh đã không qua khỏi.

Theo Don Nguyễn, cố đạo diễn không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người hướng dẫn anh về mọi thứ trên con đường đời. Cho nên khi gặp bất cứ khó khăn nào, người đầu tiên mà anh nghĩ đến đầu tiên chính là thầy. 

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 6

Người thầy thân thiết qua đời, Don Nguyễn cảm thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng từ sâu trong lòng, biết là mất nhưng lại không diễn tả được cảm giác của nó.

Tương tự như Don Nguyễn, Quang Trung cũng rất đau lòng khi nghe tin thầy qua đời. Ngay từ sớm, anh đã đến lễ tang để tiễn đưa và thăm viếng cố đạo diễn. Không nén nổi xúc động, nam diễn viên đã bật khóc nức nở ngay từ khi bước vào phúng viếng.

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 7
Ca sĩ - diễn viên Quang Trung

“Trung rất là hụt hẫng, và đến ngày hôm nay Trung vẫn chưa tin vào sự thật rằng thầy đã mất”, Quang Trung chia sẻ.

Ngoài ra, Quang Trung còn cho biết thêm, anh với thầy rất thân thiết, hai thầy trò thường xuyên đi ăn, đi chơi với nhau.

Lễ tang đạo diễn Vũ Minh: Xuân Lan thẫn thờ, Quang Trung khóc nghẹn trước linh cữu Ảnh 8

Đối với anh, thầy Vũ Minh là một người đạo diễn tài năng, chân thật. Tất cả những gì thầy làm đều xuất phát từ chính tấm lòng của bản thân và không có chút giả dối nào. 

Đạo diễn Vũ Minh sinh ngày 20 tháng 2 năm 1966, là một trong những người giữ vị trí quan trọng trong sân khấu kịch Idecaf. Cố đạo diễn ghi dấu ấn với khán giả qua những vở kịch nổi tiếng như: Hợp đồng mãnh thú, Bệnh sĩ, Bông hồng cài áo, Bởi vì ta yêu nhau, Cái đẹp đè bẹp cái nết…

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Thanh

Photo

Lợi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất