Sao & Đời Sống

Lê Minh (MTV): 'Chúng ta không thể mãi nhìn về quá khứ mà không biết ngày mai sẽ như thế nào'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Lê Minh (MTV) cho rằng, Tết nay đã khác Tết xưa rất nhiều, song giá trị cốt lõi của ngày Tết vẫn được giữ nguyên vẹn.

Là nhóm hát gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ khán giả, nhóm MTV làm hài lòng phần đông người hâm mộ khi không chỉ biết giữ lửa đam mê cho mình mà còn là gương điển hình khi chu toàn, xây dựng thương hiệu lẫn hình ảnh lịch lãm, không scandal. 

Là một trong những thành viên của nhóm nhạc MTV, Lê Minh mới đây đã có những chia sẻ riêng với SAOstar về một năm 2021 đầy biến động cũng như cách mà anh đón Tết Nguyên đán trong thời đại "bình thường mới".

- Sau một thời gian im ắng vì dịch, dường như Lê Minh nói riêng và MTV nói chung đang quay trở lại mạnh mẽ đường đua nghệ thuật đúng không?

Đó là điều chắc chắn rồi, tôi cũng rất vui, hạnh phúc khi quay trở lại với âm nhạc cũng như nghệ thuật. Từ vai trò ca sĩ cho đến sắp tới đây là võ sĩ tại The Champion - Nhà vô địch 2021, tôi mong với sự thay đổi này, khán giả sẽ cảm nhận được một hình ảnh Lê Minh mạnh mẽ, khác xa hoàn toàn với những gì khán giả đã nhìn thấy trước đây. 

- Trong một năm 2021 đầy biến động, đâu là điều mà Lê Minh cảm thấy tự hào nhất?

Năm 2021 là năm rất đặc biệt, không chỉ riêng bản thân tôi mà còn của rất nhiều người khác, đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực khi trải qua những khó khăn do dịch Covid-19. Tôi cảm thấy tự hào khi được góp một chút sức lực của bản thân trong đợt dịch vừa qua, cống hiến phần nào đó để giúp TP HCM đẩy lùi được đại dịch. 

- Vậy có những điều tiếc nuối thì sao thưa anh?

Điều tiếc của tôi là một số dự án của nhóm MTV cũng như bản thân trong năm qua không thực hiện được do dịch bệnh. Đêm diễn kỷ niệm 20 năm của MTV cũng đã phải tạm hoãn, song tôi thấy điều đó không thành vấn đề vì hơn lúc nào hết, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, khoác vai nhau để vượt qua được những khó khăn. Điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn an toàn và bình an, tiếc nuối cũng đã qua rồi, chúng ta không thể mãi nhìn về quá khứ mà không biết ngày mai sẽ như thế nào. Điều cần làm bây giờ là hãy luôn hướng về phía trước, ngẩng cao đầu và sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ.

- Trải qua một năm đầy khó khăn, đâu đó trong anh chắc hẳn sẽ có riêng cho mình một sự chiêm nghiệm nào đó đúng không?

Tôi cảm nhận rõ rệt những sự hy sinh, mất mát trong những tháng đi chống dịch. Tôi cảm thấy là mọi thứ nó quá ư là vô thường, có thể hôm nay chúng ta được bình yên nhưng hôm sau chúng ta sẽ không còn nữa, thế cho nên hãy cứ sống tốt hết ngày hôm nay, đừng vội nghĩ đến ngày mai. Hãy làm những điều có ích cho gia đình, người thân và xã hội để sau này sẽ không tiếc nuối vì bất cứ điều gì.

- Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những "sóng gió", chúng ta đã được đón một cái Tết cổ truyền ấm no. Cảm xúc của anh như thế nào về một cái Tết đặc biệt như năm nay?

Tôi cảm thấy sau tất cả những khó khăn đã qua, chúng ta rồi cũng được quay trở về không khí của ngày xưa, dù còn nhiều hạn chế, song đó là sự cố gắng của cả một dân tộc. Đây là cái Tết khá đặc biệt, bản thân tôi cũng có cảm giác vui tươi hơn, thoải mái hơn sau nhiều tháng phải ở nhà vì dịch. 

- Những ngày Tết của Lê Minh trôi qua như thế nào?

Mỗi năm tôi đều giữ thói quen đi chùa trong ngày đầu năm, thường sẽ sau thời khắc giao thừa, nếu không có thời gian thì để sang ngày mùng 1  Tết, năm nào cũng y như thế. Thời gian còn lại thì tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân, mùng 2, mùng 3 thì có thể tụ tập với bạn bè ăn uống, chuyện trò sau một năm làm việc vất vả. 

- Vậy Lê Minh hay nhóm MTV có biểu diễn trong những dịp Tết Nguyên đán hay không?

Thường thì mỗi năm MTV hay đi diễn, đặc biệt là trong dịp Tết. Thế nhưng bây giờ mỗi thành viên đều có gia đình, con cái nên việc đi diễn cũng phải tạm gái. Khi nào những show quá quan trọng thì chúng tôi nhận lời, còn lại thì không, chúng tôi dành trọn vẹn khoảng thời gian ngày Tết cho gia đình, con cái.

- Theo anh, giá trị cốt lõi của ngày Tết Nguyên đán là gì?

Đó không đâu khác chính là sự đoàn viên, sum vầy. Dù cho chúng ta có là gì, như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Dù chúng ta có là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa thì cuối cùng chúng ta vẫn mong muốn trở về nhà, ăn bữa cơm gia đình, ngồi với ông bà, cha mẹ, anh chị em để hàn huyên, tâm sự những chuyện buồn vui. Đó là một món quà vô giá mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Là người ở thế hệ đi trước, anh cảm nhận như thế nào về không khí Tết xưa và Tết nay?

Tết ngày xưa so với Tết ngày nay khác nhau rất nhiều, nào là râm ran tiếng múa lân, đốt pháo, vui nhất là đêm 30 và sáng mùng 1 Tết. Tuy bây giờ không còn được những điều đó nhưng mỗi khi nhắc về những điều đó, trong lòng tôi vẫn cảm thấy xao xuyến. Còn Tết bây giờ họ thích hiện đại, guồng quay cuộc sống, công việc khiến nhiều người không có thời gian để chuẩn bị cho Tết. Thế nhưng tôi nghĩ tùy theo quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi, điều gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực, tuy vậy dù gì đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là sự đoàn viên, sum vầy, đó là giá trị cốt lõi của ngày Tết Nguyên đán.

- Bước sang năm mới 2022, Lê Minh cũng như MTV đã có những ấp ủ gì cho chặng đường nghệ thuật hay chưa?

Tất nhiên là sau một năm mà nhiều kế hoạch bị tạm hoãn do dịch Covid-19, chúng tôi sẽ quay trở lại với những dự án, sản phẩm âm nhạc. Bản thân tôi cũng mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ cho khán giả, rất hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt.

- Một lời chúc gửi đến độc giả của SAOstar cũng như những người đã luôn yêu thương và ủng hộ anh suốt chặng đường đã qua. 

Nhân dịp năm mới 2022, tôi xin chúc đến độc giả SAOstar cũng như các fan một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn điều như ý, mọi điều bình an. 

- Cảm ơn Lê Minh về những chia sẻ, chúc anh cũng như nhóm MTV một năm mới gặt hái thêm được nhiều cột mốc mới trên chặng đường nghệ thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin mới nhất