Sắc màu Cuộc Sống

Hotgirl Vũ Thanh Quỳnh bật mí kỉ niệm khó quên ngày Tết và quan điểm không cần yêu người giàu sang

Quang Ngọc - Kiều Loan
Chia sẻ

Ngày đầu năm mới Tân Sửu, hotgirl Vũ Thanh Quỳnh đã hào hứng chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ dịp Tết, đồng thời hé lộ chuyện tình cảm hiện tại.

Vũ Thanh Quỳnh được công chúng biết đến với danh xưng 'Hotgirl phẫu thuật thẩm mĩ", sau khi cô bất ngờ "lột xác" thành công và đổi đời bằng diện mạo mới. Hơn 6 năm qua, Vũ Thanh Quỳnh không chỉ là nhân vật truyền cảm hứng làm đẹp cho nhiều cô gái trẻ, mà cô còn là gương mặt được công chúng yêu mến bởi sự gần gũi, dung dị nhưng không kém phần quyến rũ. 

Hotgirl phẫu thuật thẩm mĩ - Vũ Thanh Quỳnh

Bên cạnh nhan sắc ngày càng "thăng hạng", Vũ Thanh Quỳnh còn khiến không ít người trầm trồ trước sự thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên ít ai biết trong năm vừa qua, cuộc sống Vũ Thanh Quỳnh gặp nhiều biến cố. Trong dịp đầu năm mới Tân Sửu 2021, hotgirl phẫu thuật thẩm mĩ đã có buổi trò chuyện với SAOstar và chia sẻ kỉ niệm về Tết cùng quan điểm tình yêu của mình.

Chỉ có Tết thì gia đình mới được sum vầy, luôn muốn được trở về nhà ngày Tết

- Năm 2020 là một năm như thế nào với Vũ Thanh Quỳnh?

2020 có thể nói là một năm khó khăn và Quỳnh cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19. Vì không mở đường bay quốc tế nên công việc tại Hàn của Quỳnh năm nay gần như đóng băng, văn phòng Quỳnh mở tại Hà Nội cũng phá sản. Tám tháng qua công việc không ổn định và nguồn thu nhập cũng ít đi. Tuy nhiên, may mắn mình nhận được một số lời mời làm mẫu nên vẫn có thu nhập. 

Năm 2020 Quỳnh học được cách tiết kiệm hơn, không đi du lịch nhiều như trước, không còn mua những món hàng hiệu để tự thưởng cho bản thân. Nhưng bù lại mình có thể dành khoảng tiền đó để tiết kiệm, để có một khoản làm chỗ dựa cho gia đình. Và dù 2020 không mấy suôn sẻ, nhưng Quỳnh vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

- Có thể nói, 2020 là năm giúp bạn được nhiều người biết đến hơn qua một chương trình hẹn hò. Bạn có định lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật trong tương lai?

Quỳnh từng có ước mơ được thành nhà thiết kế, được đứng sau sân khấu làm đẹp cho người khác hơn là bước ra ánh hào quang. Thực ra đôi lúc mình cũng có tiếc một chút vì khi mới bước ra khỏi chương trình không thử sức lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật, biết đâu mình có công việc ổn định hơn. Nhưng Quỳnh nghĩ rằng mình biết đâu là đủ, biết khả năng mình ở đâu và mình biết hài lòng với những gì mình đang có.

- Với một người tự lập phải thường xuyên xa nhà đi công tác, bạn dành thời gian ra sao cho gia đình vào dịp Tết?

May mắn là công việc của Quỳnh thường sẽ hoàn thành xong vào tháng 12 nên Tết năm nào mình cũng dành được nhiều thời gian cho gia đình. Từ bé đến lớn, Tết âm lịch năm nào Quỳnh cũng về nhà đón Tết với ba mẹ. Không chỉ có Quỳnh phải đi làm xa mà các anh trai của Quỳnh cũng vì miếng cơm manh áo mà đi làm ăn ở xa. Vậy nên cả gia đình chỉ có dịp Tết mới được sum vầy ăn cơm cùng nhau. Những lúc ấy các anh lại kể chuyện ngày xưa mình quấy khóc khiến anh bị mẹ đánh hay chuyện ba anh tị nạnh nhau rửa chén nên khi bố về bị đánh đòn. Những câu chuyện kí ức nhỏ nhỏ thôi cũng khiến không khí gia đình vui vẻ, ấm áp. 

Vậy nên Quỳnh rất thích về nhà ngày Tết, năm nào cũng vậy, mình đều sắp xếp công việc để về nhà trước Tết một tuần phụ ba mẹ dọn nhà, sắm sửa cho các cháu, phụ mẹ nấu ăn. Mẹ Quỳnh nấu ăn ngon lắm, nhất là món thịt kho, nem rán,… mà chỉ nhắc đến thôi là đã thấy thèm rồi (cười).

- Kỉ niệm ngày Tết nào mà bạn nhớ nhất không?

Nhà mình hoàn cảnh lại đông con nên Tết mình không được mua sắm đồ mới. Đôi khi nhìn bạn bè có đồ mới, mình cũng tủi thân. Nhưng mình vẫn nhớ như in có một Tết mẹ mình tự đan cho mình một chiếc áo ghi-lê màu đỏ, có hai cục bông trước ngực. Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc lâng lâng lúc mẹ cúi xuống khoác cái áo cho mình. 

Ngày mùng 1 tết, mình vui đến độ mặc áo chạy đi khoe áo mới khắp nơi, tự tin mặc áo khoe với bạn bẽ khắp ngõ. Mình mừng một phần vì năm nay có đồ mới không phải mặc lại đồ của các anh nữa, không phải ganh tị với chúng bạn. Sau này các anh lớn đi làm nên Tết thì mỗi các anh cũng hay mua đồ cho mình nhưng mình vẫn nhớ và thích cái áo ghi-lê đỏ ấy nhất. Có lẽ người ta sẽ nghĩ gia đình khó khăn là đáng thương, nhưng với Quỳnh thì thấy mình rất hạnh phúc trong cảnh nghèo khó đó.

- Điều bạn thích nhất vào ngày Tết là gì?

Quỳnh rất thích nấu ăn ngày Tết và cực kì yêu thích những món ăn mẹ nấu vào Tết, đặc biệt là món thịt kho tàu, chả nem do mẹ nấu. Mẹ Quỳnh bây giờ đã lớn tuổi nên không còn nấu ăn thường xuyên như ngày xưa nữa nên Quỳnh sẽ nấu thay mẹ. Vì ngày trước nhà có bán quán cơm nên Quỳnh có biết nấu ăn tuy nhiên là không thể nấu ngon bằng mẹ.

Vì công việc, cả năm mình đã đi rất nhiều, đi trong nước, đi nước ngoài. Nhưng ba mẹ mình đã lớn tuổi nên thời gian bên ba mẹ mỗi năm mỗi ngắn đi nên ngày Tết mình vẫn muốn được về nhà thay vì đi du lịch ngày Tết. Quỳnh rất thích văn hóa truyền thống nên mình rất thích áo dài, thích đi chúc tết, thích đi chùa cầu bình an vào dịp đầu năm, thích những phong tục tập quán ngày Tết.

- Bạn nghĩ sao về văn hóa lì xì đầu năm?

Ngày bé nhà Quỳnh không có điều kiện nên mỗi lần nhận được lì xì mình rất là vui, không cần biết giá trị bao nhiêu với được lì xì đã là hạnh phúc lắm rồi. Với mình, lì xì là tiền may mắn nên việc các em nhỏ quá quan trọng về giá trị bao nhiêu nó là điều không hay lắm và làm sai lệch đi ý nghĩa của lì xì. Mình nghĩ rằng người lớn nên nói cho các em hiều ý nghĩa của lì xì và hướng các em đến những niềm vui ngày Tết thay vì chú trọng vật chất.

Không cần bạn đời giàu sang, không thích dùng tiền của người khác

- Sau chương trình Người ấy là ai, bạn và Alan Phạm được khá nhiều người quan tâm. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người ra sao?

Sau khi tham gia chương trình, Quỳnh và Alan Phạm có một khoảng thời gian tìm hiểu khá là vui vẻ. Tuy nhiên Quỳnh không phải là một người dễ để yêu, phải tìm hiểu rất kĩ và phải tiếp xúc lâu nên ban đầu mình xem Alan là bạn để tìm hiểu. 

Tuy nhiên Quỳnh khá độc lập, trưởng thành còn Alan thì khá trẻ con. Dù được mọi người đẩy thuyền rất nhiều, cả hai cũng rất muốn tiến xa hơn nhưng tính cách của cả hai không hợp. Alan rất hiền, rất thoải mái nên tụi mình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

- Với ngoại hình xinh đẹp, chắc hẳn Quỳnh đã đôi lần nhận được lời hẹn hò từ đại gia. Bạn nghĩ như thế nào về việc người đẹp thường chọn yêu đại gia?

Quỳnh nghĩ rằng bản thân mình là người muốn tự tạo ra giá trị cho bản thân. Từ bé mình đã là người thích tự lập, mình muốn dùng đồng tiền do mình tạo ra và không thích dùng tiền của người khác. Quỳnh rất thích và ngưỡng mộ những người giỏi nhưng không thích dựa dẫm vào họ.

Trước đây Quỳnh tự ti trong tình cảm vì lo người ta đến với mình vì ngoại hình nhưng giờ thì mình suy nghĩ về tài chính nhiều hơn. Vì Quỳnh là người sống rất thực tế, không ôm ảo mộng về tình yêu ‘một túp lều tranh hai trái tim vàng”. 

Mình không cần người bạn đời của mình phải cho mình biệt thự, xe sang, tiền bạc nhưng cần người ấy có công việc ổn định, ý chí phấn đấu để cùng nhau xây dựng cuộc sống sau này. Quỳnh không đánh đổi hạnh phúc để có cuộc sống giàu có mà cần sự chia sẻ, cảm xúc và cùng cố gắng.

- Có thể thấy Quỳnh là một cô gái rất mạnh mẽ, liệu có phải chính những biến cố gia đình đã tôi luyện nên một Vũ Thu Quỳnh như ngày hôm nay?

Ngày trước nhà Quỳnh không có điều kiện, mình vẫn nhớ nhà mình lợp bằng mái dầu khi mưa thì bị dột nước chảy khắp nhà. Hay có những khi không có tiền đóng học phí Quỳnh cũng chán nản vô cùng. Nhiều lúc vì khó khăn quá mình từng nghĩ chuyện gì mình cũng dám làm để kiếm tiền nhưng may mắn là mình suy nghĩ chính chắn nên quyết định đi làm thêm từ sớm. 

Từ năm lớp 7, Quỳnh đã đi làm thêm cho cửa hàng hoa khô, sau đó đi về các miền quê bán sim dạo, đi bưng bê phục vụ. Lớn hơn một xíu thì tự thiết kế đồ để may rồi bán cho mấy cô, mấy dì. Chưa đủ tuổi để đi làm nhưng làm được gì Quỳnh vẫn làm để có tiền đi học, có lần còn ngất ở chỗ làm. 

Đến lúc tốt nghiệp ra trường, tưởng chừng như  khó khăn vơi bớt đi nhưng vì ngoại hình cản trở Quỳnh không tìm được công việc phù hơp. Thế là lại quay về phụ mẹ bán hàng nước, ngay lúc ấy mình bất lực nhất thì vô tình phát hiện ra chương trình Thay đổi cuộc sống. Quỳnh đã viết đơn trình bày lí do, hoàn cảnh của mình, dùng hết sự chân thành và khát kháo để dành lấy cơ hội này.

Mình đã xem chương trình đó từ trước và luôn khát khao được tham gia chương trình. Mình vẫn nhớ mình mượn anh một trăm ngàn để đi chụp ảnh, đi mua hồ sơ rồi bắt xe lên Hà Nội để nộp hồ sơ tham gia chương trình. Chương trình ấy giống như ánh sáng trong đêm tối, là cơ hội quý giá mà Quỳnh chấp nhận đánh đổi sức khỏe để tham gia. Và sau chương trình ấy cuộc đời Quỳnh bước sang một trang mới, có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình và cải thiện tình chình cho gia đình.

Quỳnh không bao giờ muốn phủ nhận quá khứ khó khăn của mình, vì gặp trắc trở từ bé nên mình luôn tìm cách vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình và quyết tâm làm đến cùng.

- Cảm ơn những chia sẻ của Vũ Thanh Quỳnh!

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc - Kiều Loan

Tin mới nhất