Sao & Đời Sống

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu'

Phương An
Chia sẻ

'Rồi còn ai làm cho em có được nụ cười của Hoa hậu Diễm Hương một thời?', Diễm Hương đau đớn hỏi Minh Lộc, người anh sẽ chẳng bao giờ trả lời cô được nữa.

Lúc sinh thời, “phù thủy makeup” Phan Minh Lộc làm việc với hàng loạt ngôi sao hạng A nhưng có nhân duyên đặc biệt với Hoa hậu thế giới người việt 2010 Diễm Hương. Cả hai nổi tiếng cùng thời điểm và đồng hành cùng nhau nên có với nhau không ít kỉ niệm vui buồn. 

Khi hay tin Minh Lộc không còn trên cõi đời, người đẹp sinh năm 1992 đã òa khóc đau đớn, thậm chí cô dường như còn chưa chấp nhận được sự thật này. Cô không dám nghe điện thoại vì “cần suy nghĩ một chút về việc đã xảy ra”.

Xem thêm: Ốc Thanh Vân sốc khi nghe tin Phan Minh Lộc qua đời: 'Em ấy giỏi kinh khủng khiếp'

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 1

Diễm Hương không ngần ngại thừa nhận cô là người rất kỹ tính, không ít lần xảy ra tranh cãi với Minh Lộc. Tuy nhiên, những chuyện đó chẳng thể nào chia rẽ được tình cảm giữa cô với “bậc thầy trang điểm”. 

Cơn mưa qua trời lại sáng, cả hai lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những sự kiện lớn nhỏ của showbiz Việt. Sự mâu thuẫn đó khiến nàng hậu 9X thậm chí phải thốt lên: “Anh em mình làm việc với nhau không ai hiểu nổi!”.

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 2

Chia sẻ trên trang cá nhân, Diễm Hương cho biết Minh Lộc luôn ưu ái cô, chỉ cần là cô gọi thì chàng nghệ sĩ cầm cọ sinh năm 1986 vẫn lén giấu mọi người để cố chèn lịch, ưu ái cô. Thậm chí, ngay cả khi người khác giúp cô makeup, Minh Lộc vẫn góp ý để cô sửa. 

Nhưng tất cả đều trôi về miền ký ức. Để rồi Diễm Hương phải thốt lên câu hỏi: “Rồi còn ai làm cho em có được nụ cười của Hoa hậu Diễm Hương một thời?”.

Xem thêm: H'Hen Niê bàng hoàng nhớ lại lời dặn dò của chuyên gia trang điểm Minh Lộc trước khi qua đời

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 3

Không chỉ là một người đồng hành, với Diễm Hương, Minh Lộc còn là một người anh trai, quản cô từ miếng ăn giấc ngủ. Giờ thì nàng hậu được “tự do” rồi nhé, cô sẽ không bị gã “anh trai tệ” chửi bới, giật tóc, dằn mặt nữa, thậm chí cô có thể đi ăn bánh canh cua lẩu cua mà không sợ mập, sợ bị anh la. Nhưng sao chua xót quá!

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 4

Thôi, anh đi, về nơi tha hồ ngủ, em sẽ không truy lùng ngóc ngách, anh có chui rúc dưới dàn áo mà kéo chân giựt anh dậy. Tha hồ đi ăn bánh canh cua lẩu cua mà không sợ mập. Anh sẽ không còn cơ hội chửi hay vì bực mà đánh rối, giật tóc, đanh nền dằn mặt em đâu. Em cũng không còn quăng dép guốc mà anh vẫn hề hề,… 

Chúng ta đã trải qua thanh xuân cùng nhau, cười và khóc cùng nhau về các mối tình. Che dấu cho nhau.... Và cũng duy chỉ có anh mới biến em một tuần vừa là sao đẹp cũng là sao xấu. Ai chê em là anh chửi! Và khi mọi người có quay lưng, em luôn biết anh không bao giờ như vậy với em!”, Diễm Hương đau đớn kể về những kỉ niệm giữa cô và Minh Lộc. 

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 5

Rồi sẽ chẳng còn biết yêu cầu hát bài “Cơn Đau Cuối Cùng” cho em nghe! Rồi lỡ một ngày sau, em cần anh trong một ngày trọng đại sắp tới thì còn ai mà chỉnh tóc, nhét áo, quấn băng keo ngực.... Ai sẽ là người make up bụng bầu vẽ hình hoạt hình cho em?”, cô tiếp tục “chất vấn” Minh Lộc dù biết rằng anh sẽ không bao giờ trả lời cô nữa. 

Sau cùng Diễm Hương chợt nhận ra, Minh Lộc quan trọng như thế nào trong cuộc đời của cô. Nhưng giờ đây thứ còn lại chỉ là sự tiếc nuối, cô chỉ đành gửi lời cảm ơn muộn màng tới người anh của mình: “Thì ra, anh đã bên em gần như các sự kiện trọng đại đời mình. Cám ơn anh Mộc Linh - chuyên gia trang điểm tài hoa không ai thay thế được Minh Lộc”.

Hoa hậu Diễm Hương đau đớn kể về kỷ niệm với Minh Lộc: 'Anh không còn cơ hội chửi, dằn mặt em nữa đâu' Ảnh 6

Sau khi lan man với những kỉ niệm quá khứ, cuối cùng Diễm Hương cũng chấp nhận được sự thật người anh của cô đã về với đất mẹ. “Tạm biệt người anh, người đồng nghiệp tuyệt vời! Từ khi biết tin, em thực sự không tin, nghĩ mãi đây là một điều vớ vẩn, nhưng giờ thì… Em nghĩ chắc anh đã an ủi và vui vì khi anh nằm xuống về dưới chân Mẹ Quan Âm như anh vẫn mơ và kể với em, và thấy rất nhiều người yêu mến và thương tiếc nhớ về anh.

Anh em mình không có lỗi gì với nhau. Và luôn thương nhau anh nhỉ. Chào anh. Kiếp này em thật may mắn có người bạn là anh. Và vinh dự khi được anh nói sự nghiệp anh có em”.

Xem thêm: Chuyên gia trang điểm Minh Lộc đột ngột qua đời ở tuổi 35, sao Việt bàng hoàng thương tiếc

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất