Sao & Đời Sống

Hành trình tìm gặp con gái nuôi thấm đẫm nước mắt của NSND Kim Cương: Cuộc trùng phùng sau hơn 45 năm!

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Nỗi day dứt khi nhớ về người con gái nuôi bị thất lạc hơn 45 năm qua vẫn khiến nữ NSND Kim Cương cứ mãi day dứt và cầu mong sẽ sớm gặp lại con.

Ai đó đã từng nói rằng, phía sau ánh hào quang sân khấu của người nghệ sĩ là những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài về chuyện nghề, chuyện đời mà chỉ riêng họ mới có thể thấu cảm được. Nhiều người đã từng không tin điều này là có thật cho đến khi gặp được Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Kim Cương – người được mệnh danh là “kỳ nữ” trong giới sân khấu Việt Nam. 

NSND Kim Cương được mệnh danh là “kỳ nữ” trong giới sân khấu Việt Nam

Mặc cho đã trải qua gần hết cuộc đời cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà cũng như sở hữu hàng loạt những kịch bản, vở cải lương, thoại kịch kinh điển, đi vào lòng người, thế nhưng ở cái tuổi xế chiều hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn đau đáu nỗi lo về người con gái nuôi đã thất lạc hơn 45 năm của mình. Và nếu được sử dụng một cụm từ nào đó để miêu tả về cuộc hành trình tìm lại con gái nuôi thất lạc của nữ NSND Kim Cương thì xin phép được sử dụng hai tiếng “kỳ diệu”!

45 năm thất lạc

Trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ cải lương thì ai ai cũng đều biết rằng Kim Cương là một trong những người đi tiên phong trong mọi công việc từ thiện. Từ việc giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, ai bà cũng mong sao được giúp đỡ bởi theo nữ nghệ sĩ thì “thấy mọi người vui là mình đã vui lắm rồi”. Chính vì thế, nhóm từ thiện do bà đứng đầu cũng từ đó mà ra đời, ngược xuôi khắp mọi vùng miền để chia sẻ khó khăn với các mảnh đời bất hạnh.

NSND Kim Cương luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện

Tháng 4/1975, NSND Kim Cương gặp một trường hợp phụ nữ đang mang thai, phải gồng gánh thêm 5 – 6 đứa con. Thấy thế nên nữ nghệ sĩ đã ngỏ lời xin nhận nuôi đứa bé vừa mới chào đời và đặt cho cô bé ấy cái tên vô cùng đặc biệt – “Thương Thương”. Nghệ sĩ lý giải rằng, Thương Thương là cái tên xuất phát từ tình thương của cả một gia đình, không chỉ một lần thương mà phải thương nhiều nhiều lần thương như thế.

Tuy vậy khi cô con nuôi ấy lên vài tháng tuổi thì do quá tất bật với công việc của mình, cộng thêm với ngã bệnh nên khiến quỹ thời gian của nghệ sĩ Kim Cương bị gián đoạn, buộc phải giao Thương Thương cho một cô y tá trong bệnh viện chăm sóc hộ. Khoảng thời gian đầu, bà còn qua để chăm sóc, gặp mặt con gái nuôi, tuy nhiên bỗng một ngày nọ, cô y tá nhận nuôi Thương Thương dọn chỗ ở dẫn đến việc tung tích cô nàng cũng từ đó mà biến mất theo.

Mặc dù thương nhớ con gái vô cùng và được mọi người gợi ý nên đưa mọi chuyện ra công an để nhờ giải quyết, hỗ trợ, tuy nhiên bằng tấm lòng nhân ái sẵn có cũng như tâm lý của người mẹ đã và đang nuôi con nhỏ, Kim Cương hiểu rằng phải quý lắm, mến lắm, thương lắm thì người y tá ấy mới “ích kỷ” mà đành lòng đánh đổi tất cả, đem Thương Thương trốn khỏi địa phương, trốn khỏi vòng tay vốn dĩ là thuộc về nữ nghệ sĩ Kim Cương như thế!

Từng gặp nhau năm 18 tuổi cho đến việc bị mạo danh là Thương Thương 

Việc đứa con gái nuôi mà mình nhận năm nào bỗng chốc biến mất khiến nữ NSND phải sống trong đau khổ, dằn vặt suốt ngần ấy thời gian. Có những lúc bà chợt nhận thức rằng, nếu chẳng may một ngày nào đó mà mẹ ruột của Thương Thương đến để tìm gặp lại con gái thì bà biết phải ăn nói làm sao đây, biết phải trả lời làm sao cho sự thất lạc của mình với Thương Thương năm đó đây?

Suốt hàng chục năm qua, NSND Kim Cương vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình về cô con gái thất lạc

Trải qua biết bao vai diễn trên sân khấu cho đến trên màn ảnh, trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ bi cho đến hài, tuy vậy hàng chục năm xa cách có lẽ là khoảng thời gian ám ảnh nhất, đau khổ, dằn vặt nhất của nữ nghệ sĩ. Thời gian cứ thế trôi qua, tuy vậy bà lại không biết rằng có một khoảng thời gian, chính bản thân mình đã gặp lại con gái nuôi, thậm chí là vuốt tóc cô gái ấy mà không hề hay biết giữa cả hai có tồn tại một “sợi dây liên lạc” đặc biệt nào đó.

Đó chính là năm mà Thương Thương 18 tuổi, do quá hâm mộ tài năng nổi tiếng khắp xứ của NSND Kim Cương khi ấy mà cô gái trẻ đã đến xem vở kịch “Lá sầu riêng”. Thậm chí, người mẹ nuôi đã vuốt tóc, bông đùa rằng phải chuẩn bị khăn giấy vào xem bà diễn vì vở diễn sẽ có những tình tiết lấy nước mắt của người xem. Những tưởng đó chỉ là lời nói đùa của một nghệ sĩ nổi tiếng với cô gái trẻ có niềm đam mê nghệ thuật, thế nhưng mãi cho đến tận gần 30 năm sau thì cả hai mới nhận ra mối quan hệ thật sự của nhau để rồi vỡ òa trong cảm xúc.

Có những lúc mà nghệ sĩ cũng như cô con gái Thương Thương gần nhau hơn bao giờ hết, nhưng rất tiếc cả hai lại chẳng nhận ra nhau...

Thậm chí vào năm 2019, trong lúc nữ nghệ sĩ ngã bệnh, phải nằm viện để chữa trị thì bất ngờ ở đâu xuất hiện một cô gái tự xưng là Thương Thương. Điều này khiến trong lòng nữ nghệ sĩ vui mừng khôn xiết, tuy vậy sau quá trình trao đổi cộng với những thông tin có phần chưa xác thực thì bà mới nhận ra, đây không phải là Thương Thương thật sự mà chỉ là đang giả mạo để mưu cầu danh lợi cho bản thân.

Cuộc đoàn tụ lấy đi nước mắt của nhiều người

Xuất hiện trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số 139 lên sóng vào tối ngày 1/3, NSND Kim Cương sau một khoảng thời gian tìm kiếm đã may mắn có cuộc hội ngộ sau hàng chục năm xa cách với cô con gái nuôi Thương Thương (tên khai sinh hiện tại là Trầm Như Ngọc Oanh). Cả hai đã không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc sau một quãng thời gian dài xa cách, có lẽ để nói về cuộc đoàn tụ này thì dùng hai từ “phép màu” xem ra vẫn chưa đủ bởi bên cạnh những nỗ lực tìm kiếm của ekip thực hiện thì đó còn là trái tim, là khát khao mong gặp lại nhau cả cả hai mẹ con.

NSND Kim Cương bật khóc khi gặp lại cô con gái nuôi sau gần 50 năm xa cách

Ly kỳ hơn ở chỗ là mặc dù đã biết rằng NSND Kim Cương chính là người mẹ nuôi đã có công cưu mang mình từ thuở sinh thời vào năm 40 tuổi, thế nhưng do mặc cảm, ngại ngùng cộng thêm với việc mẹ nuôi (chính là nữ y tá đã được nghệ sĩ Kim Cương giao phó chăm sóc Thương Thương) qua đời nên đã khiến cho Ngọc Oanh buồn bã, nhiều lần buông bỏ ý định gặp lại “người mẹ thứ hai”.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi gặp lại Thương Thương sau hơn 45 năm xa cách, NSND chia sẻ: “Bản thân tôi thật sự cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy nghẹn. Tuy nhiên tôi cũng mang ơn chương trình vì chỉ sợ rằng ra đi mà không gặp lại được con gái nuôi”

Con trai ruột của NSND Kim Cương (áo trắng) cũng có mặt để gặp lại em gái

Về phần cô con gái nuôi “Thương Thương” – Ngọc Oanh thì vừa vui mừng, vừa cảm thấy ngại ngùng vì chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày được nhận lại mẹ nuôi, người cũng đã có công rất lớn để cô có thể sống và cống hiến cho đời đến tận ngày hôm nay. 

Khi được hỏi về những phép màu trong cuộc sống và có bao giờ nghĩ được là phép màu ấy ngày hôm nay sẽ xảy đến với mình hay không, NSND Kim Cương trải lòng: “Mình không dám nói đến phép màu nhưng nếu mà mình có tâm, có trí theo đuổi thì sớm muộn một ngày không xa, những điều đó rồi cũng sẽ đến với mình mà thôi”

Sau cuộc trùng phùng tại chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly thì bản thân “kỳ nữ” của sân khấu Việt Nam cũng hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có cơ hội bù đắp, nếu không vật chất thì cũng phải là tinh thần cho cô con gái có cái tên đặc biệt của mình - Thương Thương.

Gia đình NSND Kim Cương, "Thương Thương" chụp ảnh lưu niệm cùng MC Thu Uyên
Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất