Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người xin hẳn 1 cục tiền… rơi trúng đầu dù cho có bị thương cũng chẳng sao!

Nếu điều ước không thành sự thật thì lại tiếp tục làm ngày làm đêm để kiếm tiền thôi…
Còn những người khác lại đơn thuần hơn rất nhiều, chỉ cần được rủ đi chơi là vui hết năm luôn!

Trong trường hợp bạn không có crush thì điều ước… vô tác dụng.
Trong khi đó lại có những “số phận khốn khổ” đang phải vật lộn với cả xấp đề cương hóa học…

Có lẽ ông già Noel cũng phải bó tay với điều ước này.
Hay đau khổ vì việc chỉ hít không khí thôi cũng tăng cân!

Nhìn lại ông già Noel xem liệu điều ước này có thành sự thật được không nhé…
Đâu đó trên thế giới này vẫn còn những người chẳng có nổi mảnh tình vắt vai…

Thật ra, 1 người yêu cũng là điều gì đó quá xa xỉ…
Hay phải ở nhà ôn thi trong khi chúng bạn đã “lên đồ” đi chơi Noel tưng bừng!

Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ…
Hoặc chăng chỉ là 1 lời ước nguyện phá tan tành tình yêu của cái đứa mà mình không… chiếm được nó!

Điều ước dã man nhất Giáng sinh, nhưng cũng không ít người thấy… đồng tình.
Điều ước vừa thực tế, vừa dành cho cả mấy đứa phải ở nhà ôn thi lẫn mấy đứa “mồ côi người yêu” đây rồi!

Cứ đợi chúng nó trang điểm lồng lộn, lên đồ thật xinh rồi trời hãy đổ cơn mưa như trút nước là mừng rồi!