Sao & Đời Sống

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba'

Team Đời Sống
Chia sẻ

Đinh Ngọc Diệp cho biết Victor Vũ là một ông bố kỹ tính, ở nhiều điểm, chính Đinh Ngọc Diệp còn phải nể phục và học hỏi ở người chồng của mình.

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp kết hôn năm 2016. Họ có hai con trai. Sau khi sinh con Đinh Ngọc Diệp lui về làm hậu phương hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Trong lần hiếm hoi tham dự một sự kiện cách đây chưa lâu, Đinh Ngọc Diệp đã có những chia sẻ bất ngờ với giới truyền thông về cuộc sống gia đình cũng như kế hoạch quay trở lại với showbiz.

- Bí quyết nào giúp chị giữ được nhan sắc xinh đẹp? 

Tôi nghĩ những chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đến ngưỡng tuổi 40 như tôi nên biết chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn, từ nội tâm cho đến vẻ bề ngoài. Chúng ta nên chăm sóc chúng sớm hơn chứ không nhất thiết phải đợi đến tuổi này mới chăm sóc. Bên cạnh đó bản thân tôi cũng áp dụng những chế độ ăn uống khoa học, kèm theo đó là sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên, có nguồn gốc rõ ràng để tốt hoàn toàn cho sức khỏe. 

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba' Ảnh 1

- Chị có gặp áp lực trong việc giữ gìn nhan sắc và sức khỏe hay không, đặc biệt là khi chị đã là một bà mẹ hai con?

Tôi luôn luôn nghĩ là mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có một nét đẹp riêng, đôi khi sự mặn mà hay một vài nếp nhăn trên mặt chứng minh cho những trải nghiệm cuộc đời mà chúng ta đã đi qua. Bản thân tôi đôi khi cũng thích những nếp nhăn ở khóe mắt hay môi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta không thể nào níu kéo thời gian để trẻ mãi được, vì vậy chị em hãy trẻ, hãy khỏe từ nguồn năng lượng bên trong, đó là điều mà tôi luôn cố gắng.

- Khán giả trước đây hay cho rằng chị đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên gần đây thì khán giả lại cho rằng chị đẹp tự nhiên, chị nghĩ như thế nào về sự đối nghịch này?

Tôi nghĩ đó là cảm nhận của mỗi người thôi, quan trọng là mỗi giai đoạn như thế nào và mình có tự hào với nhan sắc của mình hay không, có hài lòng về nó hay không. Đối với những lời nhận xét bên ngoài thì nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi, quan trọng là bên trong tâm hồn mình cảm thấy vui và an yên là được. Cộng thêm một số cách chăm sóc cơ thể nữa, tôi nghĩ việc làm đẹp bây giờ không khó, quan trọng là mình làm bằng cách như thế nào, có hiệu quả hay không thôi. 

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba' Ảnh 2

- Cuộc sống của chị hiện tại có gì khác so với trước đây khi là một diễn viên?

Vui và thú vị hơn nhiều chứ. Ngoài công việc thì tôi còn được làm mẹ, làm vợ, gia đình Ngọc Diệp vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ quyết định lui về hậu phương, làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ của gia đình là lý tưởng sống, quan điểm vững chắc trong lòng tôi và tôi không hối hận với điều đó. 

- Thế Victor Vũ là một người chồng, người cha như thế nào trong gia đình?

Nếu mà thang điểm 10 thì tôi xin nhân lên gấp 10 lần, anh ấy quá tuyệt vời trên vai trò một người cha, một người chồng, anh ấy thậm chí còn chăm sóc con tốt hơn cả tôi, không chỉ chăm chút cho các tác phẩm nghệ thuật mà Victor Vũ còn chăm sóc tốt cho gia đình. Ngay cả việc cho con ăn, ngủ, chăm sóc nhà cửa anh ấy đều rất tươm tất, tỉ mỉ, không chỉ giành những gì đẹp nhất cho nghệ thuật mà anh ấy còn giành cho cả gia đình nữa. 

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba' Ảnh 3

- So với thời điểm yêu và hiện tại là làm chồng, Victor Vũ đã có những thay đổi gì?

Từ ngày anh ấy làm cha thì không có điểm nào để chê được. Lúc mới yêu thì chúng tôi luôn muốn cho thấy được những mặt tốt nhất, đến khi về chung một nhà thì chúng ta mới biết được mặt trái, mặt phải của nhau, từ đó bù trừ cho nhau để trở thành mảnh ghép tốt nhất. Đến khi anh Victor Vũ làm cha thì tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc và những thay đổi lớn của anh ấy.

- Cuộc sống gia đình sẽ có những lúc “cơm không lành canh không ngọt”, những luc như thế, chị và anh Victor Vũ xử lý như thế nào?

Chúng tôi không có chuyện lớn tiếng với nhau, anh Victor Vũ là một người ít nói, còn tôi thì nói xong rồi bỏ qua, thế nên chúng tôi không bao giờ xung đột với nhau quá 2 giờ đồng hồ. Chỉ có những vấn đề không vui với nhau xuất phát từ con cái mà thôi và tôi nghĩ đây là điều khó tránh khỏi trong gia đình. Còn gia đình chúng tôi vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng cả. 

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba' Ảnh 4

- Còn chuyện giáo dục con cái, trong gia đình anh chị, ai là người đóng vai ác, ai là người đóng vai hiền? 

Chắc tôi là người đóng vai ác quá! (Cười). Tôi là phụ nữ nên có gì không vui thì nói rõ với chồng, với con, còn anh Victor Vũ thì là người điềm đạm, đặc biệt là kể từ ngày có con. Anh ấy nói chuyện nhiều hơn với con, nhỏ nhẹ hơn để con hiểu. Chính tôi cũng ngưỡng mộ anh ấy về điều đó.  

- Anh Victor Vũ là một người đạo diễn nổi tiếng, làm việc với nhiều “bóng hồng” xung quanh, chị có bao giờ ghen với công việc của anh ấy hay chưa?

Tôi không phải là người hay ghen, nếu ghen thì phải ghen cho đáng chứ làm sao mà ghen vu vơ được, xung quanh anh ấy cũng có rất nhiều người đẹp. Tôi nghĩ là anh ấy phải ghen ngược lại với tôi chứ, tuy là đã có gia đình, sinh hai bé rồi nhưng thật ra cũng có nhiều người theo đuổi mà. Đùa thôi chứ chúng tôi tế nhị về điều này, có hay không có thì chúng tôi sẽ nhắc khéo nhau vài câu rồi tự khắc cả hai sẽ hiểu. Chính vì điều đó mà sẽ tạo nên chữ duyên, ngọn lửa cho cả hai vợ chồng.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi sợ người thứ ba' Ảnh 5

- Những người phụ nữ khi lui về hậu phương làm chỗ dựa cho chồng thường sẽ có sự lo lắng, nỗi sợ về “người thứ ba”, chị có sợ điều đó không?

Tôi sợ bởi tôi là người mong manh, yếu đuối, và tôi cũng hay nói nỗi sợ đó cho chồng, chính nhờ vậy mà giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi cảm nhận anh Victor Vũ đã làm cho tôi cảm thấy ấm áp và an lòng.

- Từng có sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng lại lui về phía sau để làm hậu phương sau khi lấy chồng, sinh con, chị đã có ý định quay trở lại với showbiz hay chưa?

Thật ra tôi hay nói việc lui về phía sau chứ bản thân tôi chưa bao giờ ngừng làm những việc liên quan đến điện ảnh cả, bởi ông xã – Victor Vũ làm đạo diễn và công ty của gia đình là làm về lĩnh vực sản xuất phim, làm những công việc chăm chút cho “đứa con tinh thần” của mình đến gần hơn với khán giả, lên ý tưởng, quảng bá,... Đó cũng là một công việc liên quan đến nghệ thuật mà và tôi cảm thấy thú vị với những công việc đó. Tôi không nói là mình dừng hẳn con đường nghệ thuật, chỉ là tôi đang chờ đợi một vai diễn phù hợp để cho mình đủ đam mê để gạt bỏ hết tất cả mà tập trung cho vai diễn. Tôi vẫn đang chờ đợi vai diễn như thế.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ hết sức thú vị!

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất